MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Mẹ Maria</span> Mẹ Maria
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Thiên Chúa <font/></span> Thiên Chúa
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Suy Niệm <font/></span> Suy Niệm
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="blue"> Đức Mẹ Medjugorje </font></span> Đức Mẹ Medjugorje
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Giáo Hội Hoàn Vũ</span>Giáo Hội Hoàn Vũ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam</span>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Radio & Audio </font></span> Radio & Audio
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Audio Books </font></span> Audio Books
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Video Clips </font></span> Video Clips
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Sách Online </font></span> Sách Online
thư Tín
Thư Tín Radio-gcm
Mua Sách
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Xin Thương Giúp Những Mảnh Đời Thống Khổ Tại Quê Hương!
Thứ Ba, Ngày 10 tháng 5-2011

XIN THƯƠNG GIÚP NHỮNG MẢNH ĐỜI THỐNG KHỔ tại quê hương!

CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI NGHÈO YÊN BÁI

LTS: Đây là số tiền mà quý ân nhân Radio Giờ của Mẹ nhờ chúng tôi chuyển qua Hội Bảo Trở Nữ Tu (BTNT hay VNSSA) gửi cho những đồng bào nghèo ở Yên Bái, còn những ân nhân gửi thằng cho Sr. Tuyết thì chúng tôi không được rõ.(KH)

Thư của Sr. Tuyết Trần từ Sàigòn: Email: tuyetop1@gmail.com, Ngày 10/5/2011

Chieu nay, dang luc xep do de ngay mai len duong ra bac thi duoc so Ninh o dong Trinh Vuong goi toi nhan tien cua chi gui la $460.00.  Cung voi nhung nguoi ngheo o Yen Bai va nhom phuc vu, toi xin chan thanh cam on chi va tat ca quy vi an nhan da chia se com ao cho nhung nguoi kem may man trong vung sau vung xa o Yen Bai.
 
Troi mua he noi day qua nong, lam cho tôi cảm thấy hao mon suc luc.  Xin chi cầu nguyện cho chung toi vẫn can dam phuc vu, du co nhieu kho khan, nhung co Chua va Me Maria cung dong hanh, chung toi se vuot qua thu thach.
 
Mot lan nua xin cam on chi va an nhan,
 
Sr. Tuyet

Ngày 11/4/2011

Thư của Sr. Tuyết Trần:

Toi thanh that xin loi chi va tat ca quy vi.  Dia chi va email thi toi da viet dung, nhung so dien thoai thi thieu mot con so nen qui vi khong lien lac duoc.

 Mot lan nua toi xin chan thanh cao loi va xin Chua chuc lanh cho tat ca quy vi trong Mua Chay Thanh va Phuc Sinh nay.  Xin quy vi gui tien giup nguoi ngheo o Yen Bai ve dia chi sau day:
 
Sr. Vu Thi Hoa, OP   (Toi se con o dia chi nay den het thang 4, 2011)
20 duong 6, KP 1, Linh Dong
Thu Duc, TP. Ho Chi Minh
Vietnam
 
Dien thoai:   011 848 3896 0573(Số phone đã sửa lại)
 
Email:   tuyetop1@yahoo.com
hay  :   tuyetop1@gmail.com
 
Xin da ta,
Sr. Tuyet
 

Ngày 28/4/2011

Thư của  Sr. Tuyết Trần, bà đã từng liên lạc với nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ từ trên 10 năm qua và đã cùng ân nhân Giờ Của Mẹ giúp đỡ cho giáo xứ của LM Nguyễn Văn Thái một cách rất đắc lực. Gần đây, bà từ Mỹ về thăm và phục vụ ở VN. Xin quý vị thương xót và vui lòng giúp đỡ cho những người nghèo tại VN. Xin quý vị gửi theo địa chỉ ghi trong thư này. Xin cám ơn quý vị. (KH)

Chị Kim Hà mến,

Tôi đã từ miền bắc trở về miền nam Việt Nam và có dịp đi thăm bà con và nhiều tu viện của dòng Đaminh (dòng cũ của tôi và cũng là điểm chính của tôi trong 3 năm kế tiếp). 

Vì nhà dòng và gia dình đông người nên người khỏe nhiều và người đau yếu cũng không thiếu.  Vì ở xứ lạnh khá lâu nên miền nam nước ta khá nóng với tôi lúc này, hy vọng mình sẽ quen dần.  Một bề trên nhà dòng Đaminh mà tôi đang cư trú ở Thủ Đức đã cùng tôi đến vùng sâu vùng xa của Yên Bái trong đó có xứ. 

Vùng này thay vi một minh cha Nguyễn Văn Thái trước dây với 27,000 giáo dân thi nay dã có 9 cha coi các xứ, trong đó có 3 cha dòng Daminh, 2 cha dòng Vinh Sơn; cac cha dòng này đều đến từ miền nam.  Còn 4 cha triều thuộc dia phận Hưng Hóa trong đó co cha Thái.

Ngày trước có một mình cha Thái thì tất cả chỉ có một xứ với 34 họ đạo; ngày nay có thêm nhiều linh mục, nên đã được chia thành nhiều xứ.  Riêng họ đạo mà cha Thái đang phục vụ thì có khoảng 500 người và đa số la người dân tộc sống trong dồi núi; ho nghèo hơn tôi có thể tưởng tượng chị a. 

Mùa dông năm nay rất lạnh, nên họ mất mùa ngô (bắ), các bắp ngô non bị đông đá.  Ngay sau tết nguyên dán, họ cầy hết ngô đi để cấy lúa, nhưng nay vẫn còn qúa lạnh nên lúa khong  lớn lên được.  Tội nghiệp cho họ quá chị nhỉ!

Trong 2 tuần lễ, chúng tôi đã được các ông trong ban hành giáo trong các xứ đạo chở đi thăm người nghèo.  Bần cùng và khổ cưc nhất là người Dân Tộc vi họ khong biết làm ruộng và hơn nữa họ thường ỡ trên đôì cao. 

Trời đã lạnh, lại thêm vào đó là đêm và sáng nào cũng mưa dầm, nên đường lầy lội và trơn trượt; nhieu nơi xe hai bánh khong thể đi được nên chúng tôi phải lội bộ và vì khong quen nên bề trên của tôi đã té từ trên đồi xuống; cám ơn Chúa là khong bi thuong mà chi tắm bùn thôi.  Ngày nào về tới nhà, chúng tôi cũng bị nhuộm bùn từ đầu gối trở xuống.

Khi đến các họ để dâng lễ ngày chúa nhật, chúng tôi cũng bị ướt như vậy, nên chúng tôi cũng tới giêng của nhà thờ để rửa như mọi người, rồi vào nhà thờ với quần ướt từ đầu gối trở xuống.  Vậy mà nhiều người đi bộ với đôi chân trần tù 1-10 cây số để đi lễ chủ nhật.  Nhiều người dân Tộc đến nhà thờ từ chiều thứ bảy để dự lễ sang hôm sau.  Điều này cho chúng tôi biết là họ nghèo khổ nhưng niềm tin và long mến Chúa cua họ rất cao. Sau đây xin được chia sẻ với chị vài câu chuyện trong rất nhiều chuyện mà chúng tôi đã chứng kiến trong chuyến đi này.

1. Hai ông bà chỉ có 1 người con gái va cô gái đã có một người yêu không phải Công Giáo nhưng anh ta khong chịu theo đạo, nên ông bà đã bắt con gái bỏ anh đó.  Cô trở nên thù ghét cha mẹ.  Cô đã có một đứa con gái với người yêu, lúc đó cha mẹ cô cũng giúp để nuôi cháu.  Cô và bà mẹ không có thể nói chuyện với nhau vì khắc khẩu. 

Trong suốt hành trình của cuộc sống, cô đã la hét cha mẹ rất nhiều.  Năm nay cô đã 55 tuổi va mới bỏ nhà đi theo ông 60 tuổi; dã hơn 1 năm cô khong về thăm cha mẹ.  Con gái của cô cũng đã có chông và 3 đứa con; nó cũng thù ghét ông bà vì ông bà làm khổ mẹ nó, nên nó cũng chẳng bao giờ tới thăm ông bà. 

Năm nay ông đã 93 tuổi và đã bị mù 10 năm; bà đã từng săn sóc ông, nhưng năm nay bà đã 82 tuổi, đã bị mù từ 5 tháng nay và rấy có nhiều bệnh; vì thế, ông phải mò mẫm nấu ăn và săn sóc bà.  Giáo xứ cũng giúp một chút và hang xóm thì đi chợ mua thức ăn giùm.  Hoàn cảnh của họ qúa khốn cùng !!!

2. Một bà cụ chỉ có một con trai, chồng phải đi bộ dội và đã chết lúc còn trẻ, bà ở vậy nuôi con.  Cậu con cưng của bà đã có vợ và sinh được 4 người con.  Thằng lớn nhất 23 tuổi, nó vừa bị tâm thần và tàng tật, nó thường ngồi co ro trong xó bếp với bộ quần áo rách tả tơi và bẩn thỉu; còn 3 đứa nhỏ tuổi từ 5 tới 10; ca 3 đều giúp bố làm ruộng, khong có tiền để tới trường.  Ông bố bị trầm cảm, khong nói với ai mà chỉ chơi với chén rượu; nhiều khi uống vào rồi chửi, đánh, và đuổi mẹ già năm nay đã 83 tuổi và hơi lú lẫn.  Anh ta khong cho bà ăn và ở trong nhà, ngay cả ở bếp cũng khong cho.  Bà phải ở bên ngoài bếp; lều của bà được làm bởi vài tấm lá và vài tấm nhựa rách, bà nằm co ro trong đó và trên mình đắp cái chăn mà chúng tôi nhờ cha xứ mua cho người nghèo trong dịp tết nguyên đán vừa qua.  Bà cũng tự nấu ăn trong cái chòi của bà.  Cũng chỉ vì nghèo !!!

3. Một ông già 73 tuổi, bị vợ bỏ lúc còn trẻ, khong có con cháu hay người thân, ông ở vậy và bây giờ đau ốm rất nhiều.  Ông cũng bị bệnh tâm thần nữa.  Hàng xóm cho ở nhờ cái chòi mà trước đây họ nuôi heo; mái nhà và tường được làm bằng những tấm tôn rách, khong có nhà vệ sinh, nên họ đào cho ông cái lỗ để đi cầu, nhưng vì chân đau, lại khong có điện nên ông đi tiểu ngay trong góc nhà.  Vì thế trong nhà khi trời nóng thì rất nóng và khi trời lạnh thì cũng rất lạnh, lại them mùi nước tiểu trong góc nhà nên khong ai dám vào nhà của ông.  Trong khi đó ông khong ngửi thấy mùi hôi thối vi mũi ông bị tật.  Hàng ngày bà con trong xóm co đem cho ông chút cơm hay cháo và họ chỉ để ở cửa chứ khong dám vào trong nhà vì chịu khong nổi mùi hôi thối.  Tôi đã thuê người làm cho ông cái bồn cầu và quét giọn phòng cho ông, nhưng nó vẫn chưa hết mùi hôi.

4. Có 3 cháu gái nhỏ con của một gia đinh người dân tộc tuổi 3, 4, 5.  các cháu bị khóa trong nhà, nhưng vì vách nhà làm bằng những tấm phên đan bằng tre đã cũ, nên các cháu làm một lỗ để chui ra, chui vào.  Mẹ các cháu bị chết đuối mới được 3 tháng trong lúc đi xúc tép ở sông; còn lại người cha trẻ khong chịu đi làm, mà ngày ngày cứ khóa các con trong nhà rồi đi uống rượu, các cháu được lối xóm cho ăn.  Khi thấy chúng tôi tới, các cháu chui từ trong nhà ra, trời lạnh quá mà các cháu chỉ mặc bộ đồ mỏng khong đủ ấm.  Chúng tôi hỏi các cháu khi nào bố về, thi cháu lớn trả lời là tối mới về và có đêm khong về.  Hỏi các cháu có đói khong thi các cháu nói khi nào khong có ai cho đồ ăn thi đói.  Các cháu nói bằng tiếng mẹ đẻ là Hmong và chúng tôi hiểu các cháu qua người thong dịch.  Các cháu thật tội nghiệp!!!

Chúng tôi đã nhờ các cha mua 800 cái chăn để phát cho người nghèo trong vùng Yên Bái, mỗi gia đình 1 cái, kể cả người nghèo khong cùng tôn giáo.  Tiền của ân nhân là nhữ tấm chăn đắp cho người nghèo, những viên thuốc cảm và đau nhức, và những chén cơm cho người đói khổ của chuyến viếng thăm của chúng tôi trong mùa giá lạnh này.

Mỗi lần đi thăm người nghèo trong miền này về, tôi đều khong thể cầm được nước mắt.  Nhiều lần tôi đã hỏi Chúa:  “Chúa ơi! Họ cũng là người, là con của Chúa, sao họ phải chịu nhiều gian nan, cực khổ như vậy?...”  Rồi cũng chẳng có thể giải đáp chắc mắc của mình mà chỉ biết cầu nguyện cho họ thôi.  Tôi gửi chị ít tấm hình trong attachment.

Hiện tại tôi đang ở địa chỉ dưới đây cho tới đầu tháng 5, thì sẽ ra nhà dòng Đaminh ở Sặt làm việc cho mùa hè, rồi từ đó sẽ đi Yên Bái.

Sr. Trần Ngọc Tuyết, OP

Email: tuyetop1@yahoo.com

LL: Bề trên của nhà dòng là Sr. Vũ Thị Hòa, OP
20 dường 6, KP 1, Linh Đông
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.  011 848 3896 0573(Corrected)

Nếu có thể được, xin chị phổ biến, để xin bà con giúp đỡ những người qúa nghèo trong vùng sâu, vùng xa ở Yên Bái.  Chỉ 10 đô la thì đã có 1 cái chăn khá ấm cho một gia đình, 10 đô đã đủ gạo nuôi một người trong một tháng, hay 10 đô cũng giúp để mua quần áo và thuốc cho ho.  Xin gửi cho sơ Hòa ở địa chỉ trên hay gửi về Mỹ ở địa chỉ:

Sr. Kim Anh Hoang, OP
1906 N. Aster Place
Broken Arrow, OK 74012
Tel.  918-286-0413

Xin Chúa tiếp tục đồng hành với chị và ban muôn hồng ân cho chị và gia đình.

Sơ Tuyết   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Giúp Đỡ Sửa Chữa, Nới Rộng Nhà Thờ, Giáo Họ Yên Thịnh, Gp. Vinh (5/30/2011)
Xin Giúp Đỡ Xây Dựng Nhà Chúa (5/29/2011)
Xin Cứu Giúp Người Dân Thanh Hoá, Vn Khỏi Cơn Đói (5/26/2011)
Thư Đọc Giả Về Việc Audio Books Và Giúp Quý Nữ Tu Ở Vn. (5/12/2011)
Thư Của Đọc Giả Xin Mọi Người Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi, Đặc Biết Vào Ngày 13/5/2011 Để Xin Chúa Ban Cho Phương Thuốc Trị Dứt Bịnh Ung Thư (5/12/2011)
Tin/Bài khác
Xin Thương Cứu Giúp Cộng Đoàn Mtg Nghĩa Yên Quá Khổ Cực (6/9/2011)
Thư Xin Cứu Đói, Xin Quý Vị Thương Những Người Nghèo Khổ Vì Lụt Nên Không Có Lúa Ăn (5/13/2011)
Dâng Hàng Triệu Kinh Mân Côi Để Cầu Cho Nạn Phá Thai Chấm Dứt (5/12/2011)
Xin Quý Ân Nhân Yểm Trợ Cho Các Học Sinh Nghèo Vùng Bình Định (4/24/2011)
Chiến Dịch Mùa Chay Giáo Xứ Lộc Mỹ --- Khám Bệnh Và Phát Thuốc Miễn Phí. (4/17/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768