LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 44
Là Người Ai Cũng Đều Bị Cám Dỗ
CHÚA KITÔ:
1. Con ơi, ma qủy không bao giờ ngủ, và xác thịt của con thì cũng chưa chết. Có nghĩa là con phải sẵn sàng ứng chiến vì chỗ nào con cũng có kẻ thù và nó không hề ngưng nghỉ. Kẻ thù xưa của con chống lại tất cả mọi sự tốt lành. Nó cám dỗ các con phạm tội mà không biết mệt. Ngày đêm nó đặt cạm bẫy hy vọng rằng một linh hồn bất cẩn nào đó sẽ rơi vào bẫy của nó. Con hãy cảnh giác chống lại mọi cám dỗ. Để có ân sủng vượt thắng cám dỗ thì con phải nhớ cầu nguyện không ngừng.
2. Không ai trên thế gian này được hoàn toàn miễn nhiễm với cám dỗ cả. Trong đáy lòng con đã có nguồn gốc cám dỗ rồi bởi vì con sinh ra trong sự ham muốn xác thịt. Ham muốn xác thịt là khuynh hướng mù quáng của con người đi tìm khoái lạc sắc tính bằng cảm xúc và thỏa mãn thú tính bất chấp trí thông minh và lý luận. Ham muốn sắc tính của linh hồn là thỏa mãn cái tôi bằng mọi giá, bất cần sự thật, bất cần lẽ phải, không thèm suy nghĩ và không thể dùng lý lẽ mà thuyết phục được họ.
3. Khi một cơn cám dỗ hoặc một khó khăn qua rồi thì một cám dỗ hoặc khó khăn khác lại đến. Bao lâu con còn ở thế gian này thì bấy lâu con sẽ phải chịu đau khổ vì con người đã đánh mất hạnh phúc nguyên thủy mà Cha đã thiết kế cho các con ngay cả khi các con còn sống ở thế gian này nữa.
CHÚNG TA CÙNG SUY Gẫm:
Ai cũng bị cám dỗ cả, phương cách họ đối phó với cám dỗ như thế nào sẽ cho thấy con người thật của họ. Nếu họ hết sức tìm cách giảm thiểu những dịp tội trong cuộc sống thường ngày thì họ là người khôn ngoan. Kẻ khờ dại tưởng mình khôn ngoan và mạo hiểm đùa giỡn với cám dỗ nên rất dễ phạm tội. Kẻ thù lớn nhất của con người là cái tôi tự phát thiếu suy xét của nó. Đồng minh lớn nhất của ma qủy để phá hoại hạnh phúc đích thực của tôi là cái tôi khờ dại này trong lòng tôi vậy. Nó lừa đảo hoặc hứa hẹn cho cái tôi khờ dại này một điều có vẻ tốt lành. Nếu tôi biết suy nghĩ như Chúa dạy thì tôi sẽ nhận ra ngay đây là cái bả của Satan, và với ơn Chúa giúp, tôi sẽ kiểm soát được những ham muốn khoái lạc vô lý và ngu dại của tôi.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Lạy Cha là Đấng hay Thương Xót và Vô Cùng Khôn Ngoan, con khao khát phản ảnh tính chân thật rất thánh của Cha bằng cách ý thức được con người thật của con. Xin Cha đừng để con bị mù quáng vì những khuyết điểm và tội lỗi của con. Con không muốn chiều đãi bản thân con ngoại trừ đạt đến tột đỉnh hạnh phúc – tức là tuân giữ các giới răn thánh của Cha trong đời sống hàng ngày hầu con đạt đến sự sống đời đời. Con muốn tránh né tất cả những dịp gây tác hại cho sự nghiệp cứu rỗi đời đời của con. Con khát khao thực hành nhân đức hãm mình, từ bỏ tính mê nết xấu và tự chế để tăng cường khả năng kiểm soát những đam mê mù quáng và chiều đãi xác thịt phi lý của con. Chỉ khi nào con tự kiểm soát bản thân con như vậy thì con mới mong khắc phục được bao nhiêu cám dỗ, lớn nhỏ vẫn đến với con mỗi ngáy. Amen
Sóng Biển dịch thuật
|