MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1222: Thị Kiến Akita Với Lời Nguyện Quan Trọng (2)
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 3-2011

CN 1222: THỊ KIẾN AKITA VỚI LỜI NGUYỆN QUAN TRỌNG (2)

NGUỒN: Spiritdaily.com

Kể từ ngày thứ sáu 11/3/2011, khi trận động đất và sóng thần xẩy ra ở Nhật Bản thì người ta chú ý nhiều đến hiện tượng mặc khải tại Akita xẩy ra tại nước Nhật từ năm 1973 vì Đức Mẹ Maria đã tiên báo về những tai họa sẽ xẩy ra và nhắn nhủ nhân loại hãy sám hối

Vùng Akita tọa lạc ở miền Tây nước Nhật, đối diện với bãi biển vừa bị trận sóng thần cuốn trôi. Akita nổi tiếng về gạo, rượu Saké và một loại chó cũng mang tên Saké.

Cho đến nay chưa có một sự hư hại nặng nề nào xẩy ra ở vùng Akita. Khi biến cố sóng thần xẩy ra thì Akita là nơi trú ẩn cho một số phóng viên truyền thông Hoa Kỳ; giống như linh địa Kibeho, nước Rwanda, trở nên nơi trú  ẩn trong thời kỳ nội chiến ở nước ấy vào năm 1994. Tương tự, linh địa Medjugorje thuộc nước Bosnia-Hercegovina cũng là nơi trú ẩn trong thời kỳ nội chiến của nước Nam Tư cũ. Thêm vào đó, hầu như nơi nào mà Đức Mẹ Maria hiện ra thì sau đó nơi ấy chịu đau khổ và thừ thách, không chỉ ở Kibeho và Medjugorje mà  còn ở Ai  Cập và Iraq, vì hai nơi này cũng có những hiện tượng Mẹ hiện ra.

Năm 1973, một nữ tu Công Giáo người Nhật tên là Agnes Katsuko Sasagawa tu tập tại một tu viện Dòng Handmaids of the Eucharist tại Yuzawadai thuộc ngoại ô của vùng Akita. Bà nghe được tiếng nói của Đức Mẹ Maria từ thánh tượng bằng gỗ, dù rằng nữ tu Agnes bị điếc từ ngày 16 tháng 3 năm 1973.

Nữ tu Agnes được chọn là một linh hồn nạn nhân ngay từ khi còn trẻ thơ. Bà sinh thiếu tháng. Nữ tu Agnes bị tê liệt ở tuổi 19, cơn bịnh này kéo dài 16 năm, rồi sau đó bà được chữa lành khi uống nước suối Lộ Đức ở nước Pháp. Bà được ơn Thiên Triệu từ vùng Nagasaki là nơi đã chịu hậu quả khủng khiểp của trận bom nguyên tử năm 1945, nơi này được xem như là nơi chịu tai họa nguyên tử. 

Đời sống của nữ tu Agnes như là một linh hồn nạn nhân chịu đau khổ nhưng bà còn được những cảm nghiệm bí nhiệm của Thiên Đàng. 

Một lần khi Sr. Agnes nằm trong bịnh viện thì bà rơi vào tình trạng hôn mê. Bà được chịu bí tích Xức Dầu Thánh, và lúc ấy có một luồng ánh sáng đi xuyên qua và vị linh mục nghe bà đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh bằng tiếng La Tinh, dù lúc ấy bà còn hôn mê và chưa bao giờ học một ngôn ngữ ngoại quốc cổ xưa như tiếng La Tinh. Sau đó, bà nhớ lại rằng bà thấy một người tuyệt đẹp đứng ở một cánh đồng tuyệt vời.

Nữ tu nói rằng:

"Tôi chịu đau khổ bởi nhữngngười khác, y như có bộ xương người đang nắm lấy tôi.” (Trích trong tác phẩm The Tears and Message of Mary, by Teiji Yasuda, O.S.V.)

Sau khi cầu nguyện thì tôi thấy một người rất đẹp hiện ra ở bên giường tôi.  Có thể đó là một thiên thần dạy tôi cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.”

Đây là những lời kinh mà các trẻ thị nhân Fatima được thiên thần dạy đọc. Người ấy chính là thiên thần bản mệnh của nữ tu Agnes.

Biến cố đầu tiên xẩy ra ở Akita vào ngày 12/6/1973, khi nữ tu Agnes nhìn thấy một luồng ánh sáng đến từ nhà Tạm của nhà nguyện trong tu viện. Bà kể rằng:

"Toàn thân tôi xúc động nên tôi nằm dài trên mặt đất và khuôn mặt tôi úp xuống nền đất. Tôi nằm im trong tư thế ấy đến khoảng 1 tiếng đồng hồ.”

Ánh sáng tiếp tục đến trong những ngày kế tiếp. Có những làn khói hay làn sương mù bao bọc chung quanh bàn thờ với những tia sáng huy hoàng. Có một khoảng trống chung quanh tôi dường như mở ra.  Và có hàng ngàn thiên thần bao quanh bàn thờ để thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là quyền năng của Bí Tích Thánh Thể.

"Khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi quỳ xuống mà thờ lạy Chúa và tôi có cảm tưởng là có một trận lửa cháy ở bên ngoài. Khi tôi quay lại nhìn ra cửa số ở phía sau thì tôi thấy không có lửa mà chỉ có bàn thờ được bao bọc bởi luồng ánh sáng huyền diệu ấy.

Nữ Tu Sasagawa cũng chịu đau đớn bởi những vết thương thánh trên bàn tay của bà. Nhưng cảm nghiệm tuyệt diệu nhất là bà được nghe tiếng nói của thánh tượng ”Our Lady of All Nations", tức là thánh tượng Đức Mẹ của Các Quốc Gia.

Đức Mẹ Maria phán:

“Con gái ơi, con đã vâng lời Mẹ để từ bỏ mọi sự mà đi theo Mẹ. Tai của con còn đau không? Bịnh điếc của con sẽ được chữa lành. Xin con hãy kiên nhẫn. Đây là thử thách cuối cùng. Vết thương ở bàn tay của con có đau không? Xin con hãy cầu nguyện để đền tội cho tội lỗi của nhân loại.”

Sr. Agnes còn nghe lời cầu nguyện sau:

"Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu đang thực sự hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể, con xin thánh hiến thể xác và linh hồn con để hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa đang hy sinh mỗi giây phút nơi các bàn thờ trên thế giới mà ngợi khen Thiên Chúa Cha và cầu xin cho Nước Chúa trị đến. Xin nhận lấy của lễ khiêm cung của con. Xin Chúa sử dụng con theo Ý Chúa để vinh danh Chúa Cha và cho phẩn rỗi các linh hồn.

Lạy Đức Mẹ Thiên Chúa, Xin Mẹ đừng bao giờ để cho con phải lìa xa Con Rất Thánh của Mẹ. Xin Mẹ binh vực và bảo vệ con như người con đặc biệt của Mẹ. Amen.”

Đây là lời cầu nguyện quan trọng mà chúng ta cần phổ biến gấp cho mọi người.

Kim Hà

17/3/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ave Maris Stella (5/12/2011)
Cây Hoa Quả Đồng Trinh (5/12/2011)
Sự Xuất Hiện Liên Tiếp Đầy Bí Ẩn Của Đức Mẹ Maria Đồng Trinh (5/12/2011)
Tôn Vinh Nữ Vương Mân Côi (5/5/2011)
Động Đất Và Sóng Thần Tại Nhật Bản 2011 Và Lời Tiên Báo Của Đức Mẹ Akita (4/3/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cn1223: Thông Điệp Akita, Đức Mẹ Xin Nhân Loại Sám Hối, Hy Sinh Và Cầu Nguyện(3) (3/17/2011)
Tin/Bài khác
Cn 1221: Thị Kiến Akita Và Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (3/16/2011)
Động Đất Và Sóng Thần Tại Nhật Bản: Nghĩ Về Lời Tiên Báo Của Đức Mẹ (3/13/2011)
Đức Maria Và Cha Padre Piô (1/17/2011)
Lễ Bế Mạc Năm Thánh Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang (1/6/2011)
Cảm Nhận Về Đêm Diễn Nguyện Tại Đại Hội La Vang (1/5/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768