LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY: Bài 42: Đừng ích kỷ đối với Chúa Quyển Một, Chương Một
Bài 42: Đừng ích kỷ đối với Chúa
CHÚA KITÔ:
Con ơi, đừng tìm nguồn an ủi thiêng liêng hoặc cảm giác hài lòng nội tâm trong kinh nguyện hay việc lành của con. Con hãy vì Cha mà phục vụ, bởi vì Cha đáng được phục vụ. Con hãy tùy thuộc vào lời Cha mà phục vụ chứ không vào một cảm giác khoan khoái nào mà Cha có thể ban cho con. Nếu Cha ban an ủi nội tâm và khoái cảm cho mỗi việc lành thì nhiều kẻ trần tục sẽ thực hành giới răn của Cha chỉ để được ban cho các ân sủng ấy thôi.
2. Bao lâu con còn sống ở thế gian này thì con còn sẽ bị cám dỗ vì bản tánh ích kỷ mù quáng của con người sa ngã. Con hãy thường xuyên hướng về Cha để Cha hướng dẫn tư lợi của con. Cha muốn con sắp xếp tư lợi của con cho có trật tự đàng hoàng. Hãy đặt Cha trên mọi người và mọi vật mà Cha đã tạo ra.
3. Cha lớn hơn tất cả các công trình của Cha rất nhiều. Cha là kho tàng lớn nhất của con! Hãy tìm Cha trên hết mọi sự. Con đặt Cha ở đâu trong đời con? Cha xứng đáng được con đối xử như thế nào? Cha có quyền trông đợi ở con cái gì không? Con có thể hô hấp, hoặc bước thêm bước nữa mà không cần đến sự ưng thuận và giúp đỡ của Cha không? Nếu Cha không nâng đỡ con thì con còn tồn tại được bao lâu? Chỉ khi nào con đối diện với những sự kiện ấy và suy gẫm để sống như vậy từng giờ thì con mới có thể đền đáp lại mà phục vụ Cha một cách thông minh. Đó là điều Cha trông đợi nơi con.
4. Niềm an ủi thiêng liêng chỉ là một ân sủng tạm thời dễ khuyến khích kẻ nào thật sự tìm cách phục vụ Cha. Ân sủng này không lệ thuộc vào ý muốn của bất cứ ai và cũng không được ban cho bất cứ ai đi tìm an ủi chỉ vì an ủi. Một người như vậy khác gì kẻ tìm hạnh phúc trong khoái lạc, thỏa mãn, và danh vọng thế gian. Thành thật duyệt xét và tỉnh trí nhớ lại sự bất xứng của con sẽ giúp con cầu nguyện và làm việc lành phúc đức mà không mong đợi được đáp trả bằng an ủi thiêng liêng.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM: Quả thật Chúa Giêsu đã dạy cho tôi biết tôi không xứng đáng chút nào để được ban cho dù là một ân sủng nhỏ nhất của Ngài. Tôi đã từng lãnh nhận quá nhiều ân huệ của Ngài rồi nên tôi phải sẵn lòng làm vui lòng Chúa trong mọi sự mà không trông đợi thêm ân sủng nào khác. Chúa không mắc nợ tôi bất cứ cái gì còn tôi thì mắc nợ Ngài mọi sự. Nếu Ngài cho tôi sống cực khổ buồn phiền thì Ngài không hề bất công đối với tôi bởi vì tất cả cái gì là bản thân và sở hữu của tôi đều là của Ngài hết thảy.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, dù con bất xứng tột cùng con cũng biết là Chúa không nỡ đối xử công thẳng với con bao nhiêu lâu con còn ra sức cải tiến bản thân con mỗi ngày một hơn. Chúa sẽ không bao giờ hẹp lượng đối với con. Mỗi tư tưởng tốt và mỗi việc lành con làm sẽ được Chúa trả lại cho con gấp trăm lần. Chúa sẽ không bao giờ để con sống trong khó khăn thiếu thốn quá thời hạn cần thiết vì lợi ích đích thực của con. Con chả có công trạng gì nhưng còn cần Chúa và hy vọng vào sự giúp đỡ của Chúa. Xin cho con tuân theo thánh Ý khôn ngoan của Chúa và tìm Chúa trước hết và chỉ ước muốn những gì Chúa muốn cho con mà thôi. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|