LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 40
Những Ham Muốn Thiên Đàng
CHÚA KITÔ: CON ƠI, đừng để bị chóa mắt vì những vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nhiều kẻ khờ dại nghĩ rằng nếu không giàu sang phú qúi, không có uy quyền, hoặc danh vọng thì họ không bao giờ có hạnh phúc. Con hãy học cái khôn ngoan của Cha. Con hãy hướng trái tim con vào những kho báu trên trời. Khi đó con sẽ thấy rằng những vinh quang chóng qua và những thỏa mãn thiếu vững chắc không đáng ham muốn lắm đâu. Và thực ra nhiều khi chúng lại là một gánh nặng gồm toàn những công việc vất vả, lo âu và sợ hãi.
2. Hạnh phúc con người không hẳn là phải có nhiều của cải. Con có thể rất hạnh phúc với một số vừa đủ những nhu yếu phẩm và an thích phẩm cho đời con nếu con dành thì giờ mỗi ngày làm việc cho Nước Trời. Con càng nhìn đời người theo Nhãn Quan của Cha thì con càng ý thức rằng cuộc sống trần thế này là một thập giá. Nó đầy rẫy những thử thách, gánh nặng, thất vọng, buồn phiền mà con phải kiên nhẫn gánh chịu. Không dễ gì làm một con người tâm linh đâu, bởi vì những thứ tốt đẹp của thế gian này luôn luôn lôi cuốn lòng trí con. Hãy sử dụng những giây cương lý luận và ơn sủng mà học cách thống trị tình cảm của con. Hãy dùng trí tuệ của con và các Điều Răn của Cha mà kềm chế nó lại.
3. Con càng ham muốn trở nên hoàn hảo về mặt tâm linh thì con sẽ càng thấy mình nghĩ nhiều đến Nước Trời hơn. Lòng ham muốn Thiên Quốc của con sẽ ngày càng mạnh lên. Có thể con còn phải kềm chế sự ruồng bỏ những nhu cầu cần thiết và bổn phận hàng ngày của con nữa đó.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM: Càng nghĩ nhiều đến định mệnh vĩnh hằng đời sau thì con người càng ý thức rằng cuộc sống trần tục của mình chỉ là một hành trình đi tới một cái gì vĩ đại hơn thế gian này rất nhiều. Nó sẽ thấy rằng mỗi ngày là một bước tiến gần đến Thiên Đàng, và nó sẽ tự nhìn bản thân xem nó có đi đúng đường không. Dần dần nó sẽ trân trọng những biến cố trong cuộc sống thường nhật của nó sao cho hợp với Thánh Ý Chúa và với hạnh phúc đời đời trên Thiên Đàng.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, không có gì trên trần thế này có thể đem lại cho con vui sướng và hạnh phúc Thiên Đàng. Thật vậy, không có vui sướng nào bền vững nếu không có Chúa. Xin cho con đừng bao giờ đánh mất ơn thánh Chúa. Con muốn biết giá trị đích thực của những thứ con ham muốn trên thế gian này. Xin cho con không bao giờ yêu mến bất cứ ai hoặc bất cứ sự gì hơn Chúa, nghĩa là xin cho con đừng bao giờ phạm tội vì những thứ ấy. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|