MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lương Thực Hàng Ngày, Chương 37
Thứ Bảy, Ngày 26 tháng 2-2011

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 37

Lời Mời Gọi Rước Lễ

CHÚA KITÔ:
Con ơi, con hãy thường xuyên suy gẫm lời Cha “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt. 11: 28) Con nên đón nhận lời này với lòng biết ơn trung tín. Đó là lời nói cùa Cha; nhưng đó cũng là lời nói của con vì những lời này được nói lên cho con được cứu rỗi. Con hãy vui mừng đón nhận những lời này từ miệng Cha, và hãy ghi khắc sâu vào tâm hồn. Con có thể thấy lòng nhân từ và trung tín của Cha trong những lời này. Đừng để lương tâm cản trở không cho con chạy đến vòng tay từ ái của Cha. Cha biết con không xứng đáng với tình bạn Cha ban cho con nhưng Cha vẫn thương con.

 2. Dù con chỉ là hư vô và đầy tội lỗi Cha vẫn truyền cho con hãy tin tưởng mà đến gần Cha. Thật ra Ý Cha muốn là con tiếp nhận Mình thánh Cha là Lương Thực Trường Sinh Bất Tử. Nhờ Mình và Máu Thánh Đích Thực của Cha, con sẽ được vui hưởng sự sống đời đời và vinh quang bất diệt. Cha nói “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”, là những lời đầy an ủi cho kẻ có tội. Cha là Thầy và là Đức Chúa mà mời gọi con là kẻ nghèo hèn thiếu thốn hãy đến lãnh nhân Mình Thánh Cha. Đừng nói: “Lạy Ngài, con là ai mà dám cả gan đến gần Chúa?” Cha ra lệnh cho con hãy đến mà nhận lãnh Cha, vì không có Cha thì con sẽ hư mất.

 3. Con hãy xưng tội nếu cần, và cầu nguyện để chuẩn bị linh hồn con, và hãy yên tâm tiến lại gần bàn thờ Cha với sự ước muốn hăng say làm đẹp lòng Cha suốt cả cuộc đời trần thế của con. 

CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM:

Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, vĩ đại, và hoàn hảo biết bao, còn chúng ta thì chỉ là hư không! Các đẳng thiên thần và các thánh trên trời hằng nhìn thấy Chúa trước mặt mà vẫn ý thức rằng mình quá bé nhỏ trước tôn nhan Chúa. Do đó các ngài cảm thấy một lòng kính sợ Thiên Chúa vô cùng sâu sắc.

Vậy mà Thiên Chúa với lòng thương xót vô biên vẫn thương yêu tạo vật của Ngài không lời nào tả xiết. Chúa đã làm bao nhiêu dấu lạ để thuyết phục chúng ta về tình thương của Ngài. Chúa còn sai Con Một Yêu Dấu của Ngài xuống thế làm người để cho con người chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài.

Sau khi sống và chết vì yêu thương chúng ta Chúa Giêsu còn sáng tạo một cách nữa để ở cùng ta trong Bí Tích Thánh Thể. Trong Bí Tích Huyền Diệu này Chúa đã tự biến Mình Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Sợ rằng có người từ chối không dám đón nhận Ngài trong Mầu Nhiệm này Chúa đã truyền cho chúng ta nên đón rước Ngài. Chúa khẩn khoản muốn tôi tiếp nhận Ngài, tại sao tôi do dự không muốn chuẩn bị tâm hồn để mời Chúa đến? Tôi không tin Chúa chăng?

CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa, tại sao Chúa nhân từ và quan tâm đến con như vậy? Chúa quá biết con nhiều khuyết điểm là dường nào. Con thường xuyên xúc phạm đến Chúa với bao nhiêu lỗi lầm trễ nải. Làm sao con dám tiếp đón Chúa vào lòng con? Mặc dầu Chúa đối xử với con rộng lượng hải hà như thế mà con vẫn ích kỷ hẹp hòi đối với Chúa. Các đẳng thiên thần và các thánh kính sợ Chúa biết dường nào.

Vậy mà Chúa lại bảo con: “Hãy đến cùng Cha”. Nếu không phải chính miệng Cha đã nói lên những lời này thì ai dám tin, và ai dám tiến lại gần bàn thánh Cha? Tuân lệnh từ ái của Cha con xin đến. Con sẽ chỉ nghĩ đến Thánh Ý Cha mà thôi và quên đi sự bất xứng của con để con ăn Bánh Thiên Thần. Amen.  

Sóng Biển dịch thuật

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tôn Vinh Nữ Vương Mân Côi (5/5/2011)
Đức Mẹ Chúa Trời Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Tội Lỗi (4/28/2011)
Lời Mẹ Medjugorje#80: Núi Tabor Krizevac (4/25/2011)
Động Đất Và Sóng Thần Tại Nhật Bản 2011 Và Lời Tiên Báo Của Đức Mẹ Akita (4/3/2011)
Ai Cầu Nguyện Thì Không Sợ Hãi Trước Tương Lai (4/2/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Có Tội (2/26/2011)
Tin/Bài khác
Lời Đức Mẹ Nói Với Thánh Bernadette Ở Lộ Đức (2/11/2011)
Lòng Từ Mẫu Bao La Của Đức Mẹ Lộ Đức (2/10/2011)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lourde (lộ Đức), Nước Pháp (2/10/2011)
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức Ngày 11 Tháng Hai (2/10/2011)
Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Lộ Ðức (2/10/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768