LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY: Chương 36 Rước Lễ thường xuyên
CHÚA KITÔ: Con ơi, con nên thường xuyên đến với Cha là Đấng ban ân sủng thần linh và hay thương xót. Cha là Nguồn Mạch của mọi sự tốt lành và thánh thiện. Như vậy, con sẽ có thêm sức mạnh để chế ngự những đam mê, lỗi lầm và khuyết điểm của con. Trong bí tích Mình Thánh Cha, con sẽ khôn ngoan và mạnh mẽ hơn để chống lại những cám dỗ và phỉnh gạt của ma qủy. 2. Khi đến với con trong Mầu Nhiệm này là Cha ban sức mạnh nội tâm cho con chiến đấu. Chỉ có những người trung thành với Cha mới biết những ân huệ này. Những kẻ không tin hoặc ham mê tội lỗi không bao giờ có niềm vui này. Mầu Nhiệm Mình Máu Thánh Cha ban cho linh hồn khả năng lấy lại những nhân đức và sự thiện mỹ đã mất đi vì tội lỗi.
3. Những ham muốn mù quáng của con người có khuynh hướng lôi kéo nó vào đường tội lỗi từ khi còn trẻ. Nếu không có phương thuốc thần linh này trợ giúp thì con người sẽ đi từ hư hỏng đến sa đọa. Khi con rước Lễ thì Cha kéo con ra khỏi tội lỗi và tăng cường sức mạnh cho con để con thích làm điều lành. Con cần đến Cha. Hãy tận dụng khôn ngoan và sức mạnh Cha ban cho con trong Bí Tích Thánh Thể.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM: Sức mạnh của riêng tôi không đủ để chống lại tội lỗi. Tôi cần phải được tăng cường hơn nũa, và sức mạnh hỗ trợ mà Chúa Giêsu hứa ban cho tôi là Mình Thánh Người. Tôi không nên bỏ qua lời chào mời thân thương tuyệt diệu này. Tôi sẽ cố gắng tham dự thánh lễ thường xuyên hơn để đón rước Người. Tôi sẽ trình với Chúa những hy vọng, kế hoạch chương trình, và hoài bão của tôi. Chắc chắn Chúa sẽ ban cho tôi khôn ngoan và sức mạnh đê làm điều có lợi cho tôi hơn cả.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa con rất cần được ân huệ thần linh này vì tánh ươn hèn và hay phạm tội của con. Xin Chúa tẩy uế và bồi dưỡng tinh thần để con cầu nguyện, xưng tội và rước Lễ thường xuyên hầu ngọn lửa kính yêu Chúa bốc cháy trong linh hồn con. Nếu con xa Chúa lâu ngày thì những tư tưởng ngay lành trong lòng con cũng sẽ mai một đi. Xin cho con đủ khôn ngoan để đến với Chúa nhiều hơn hầu được vào nước Chúa hằng sống đời đời. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|