LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY: Chương 34
Những thuận lợi và trở ngại cho việc nên thánh.
CHÚA KITÔ: Con ơi, có một điều làm cho nhiều người không tiến bộ về tinh thần khiến họ không hoán cải được bản thân, đó là sợ khó khăn, hoặc sợ việc làm đòi hỏi họ phải cố gắng. Ai đủ can đảm gạt bỏ những chướng ngạì cản trở không cho họ lại gần Cha bất kể cực nhọc và khó khăn đến đâu thì người đó sẽ đạt đến được tột đỉnh của thánh tính. Con càng ra sức chế ngự được những cảm tính và ham muốn mù quáng của con, thì Cha càng ban tặng cho con nhiều ơn sủng lớn lao hơn nữa. Nếu con cứ cố gắng thêm mãi thì con càng đạt được nhiều thành quả như Cha mong muốn.
2. Người này khác với người kia thế nào, thì những chướng ngại mỗi người gặp phải cũng sẽ khác nhau. Tuy vậy, một người cảnh giác và hăng hái sẽ tiến bộ nhiều hơn trên đường nhân đức dù họ có phải chống trả lại nhiều khuyết điểm hơn những người khác. Lại có những người phải khắc phục ít khuyết điểm hơn người khác nhưng không tiến bộ được bao nhiêu trên đường nhân đức vì họ không nhiệt thành trong việc trau dồi nhân đức.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM: Nhiều người khi nghĩ đến chuyện phải thay đổi nếp sống hàng ngày của mình thì cảm thấy sợ hãi. Tuy vậy chỉ cần cố gắng một chút thôi thì cũng sẽ thấy rằng cách thức thay đổi khá đơn giản. Trước hết họ cần một linh hướng để dẫn dắt họ và giúp họ tự nhìn thấy bản thân một cách trung thực không thành kiến hoặc sợ hãi. Thứ hai họ phải thành khẩn tìm kiếm xem khuyết điểm chính yếu của họ là gì và chọn nhân đức nào khả dĩ giúp họ chống lại được khuyết điểm ấy. Thứ ba họ phải ý thức rằng những cảm tính và ham muốn mù quáng của họ sẽ tiếp tục nổi loạn nhằm gây thêm cản trở cho những cố gắng nên thánh hàng ngày của họ. Sau hết, họ phải lợi dụng mọi cơ hội để học cách đạt được những thắng lợi thiêng liêng như bắt chước nhân đức của người khác và tránh rơi vào những lỗi lầm của kẻ kế cận.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN: LẠY ĐCTT, là Thiên Chúa và là Đấng Thánh Hoá con, xin Chúa ban cho con ánh sáng để nhìn thấy cơ hội hiển vinh con đang có hiện nay để bắt đầu một cuộc đời tốt đẹp hơn. Xin Chúa giúp con có những hành động cần thiết để thanh lọc linh hồn con bằng những cố gắng thành khẩn mỗi ngày. Con tin chắc Chúa sẽ không từ chối sức mạnh để con phát triển những nhân đức cần nhất trong cuộc đời con. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|