MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lương Thực Hàng Ngày, Chương 31
Thứ Ba, Ngày 15 tháng 2-2011

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 31

Thành thật chấp nhận khuyết điểm của mình.

CHÚA KITÔ:
Con ơi, hãy để cho khôn ngoan vô biên của Cha dạy con điều gì tốt nhất trong cách cư xử của con trên trần thế này. Hãy tỏ vẻ buồn phiền và khó chịu khi nghĩ đến tội lỗi của con. Đừng bao giờ tự cao tự đại vì coi rằng con đã làm được nhiều việc tốt lành. Sự thật đơn giản là con chỉ là một kẻ có tội. Rất nhiều khi con hành động vì cảm xúc chứ không phải vì ơn sủng hay trí thông minh mà Cha ban cho con.   

 2. Nếu Cha để mặc cho con thì con sẽ có khuynh hướng hành động sai lầm và rơi vào vòng tội lỗi. Con rất dễ bị tánh ích kỷ chi phối, con sẽ không tự chủ được lâu. Con yếu hơn là con tưởng! Do đó con không có lý do gì mà tự hào vì bản thân con, trái lại con có rất nhiều lý do để tự hạ mình xuống.

 3. Con nên sợ tánh nết bừa bãi và tội lỗi con thì hơn. Hãy tránh xa những thứ này hơn tất cả những thứ gì khác. Con nên khó chịu vì những điểu này hơn bất cứ khó khăn nào khác. Con hãy sợ tòa phán xét của Cha và sợ cơn thịnh nộ của Đấng Tối Cao. Đừng hòng phê bình công việc của Đấng Chí Tôn. Hãy nhìn vào khuyết điểm của con. Hãy suy nghĩ về điều xấu con đã làm và điều tốt mà con đã không làm.

 4. Hãy buồn giận với chính mình và đừng để cho tánh tự cao chi phối con trong bất cứ việc gì. Hỡi tâm hồn ngu dại, con than phiền về cái gì? Con không thể chịu đựng được một vài thử thách con gặp trong khi con đã xúc phạm đến Cha bao nhiêu lần và đáng phải hình phạt hỏa ngục sao? Tình thương của Cha đã tha thứ cho con nhưng con cũng phải thành thật với chính mình nữa chứ. Hãy nhìn thẳng vào sự thật chính bản thân con và hãy kiên nhẫn nhìn vào giới hạn của con và cố gắng sửa chữa những khuyết điểm của con. 

CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM:
Người lương thiện bao giờ cũng được Thiên Chúa yêu thương. Nào có khó gì để tôi nhìn nhận sự thật của chính bản thân tôi! Nếu tôi tự dấu sự thật đối với chính tôi thì làm sao tôi có thể làm vui lòng Chúa được! Tôi không nên mất tinh thần và nản chí khi nhìn vào bao nhiêu lỗi lầm tôi đã phạm. Chúa chỉ trông chờ ở tôi có một điều là tôi bắt đầu chống lại tội lỗi từ hôm nay. Điều tệ hại nhất đối với tôi là cam tâm ở lại trong tình trạng tội lỗi. Chúa thương yêu người tội lỗi biết sám hối nghĩa là người nào biết ghét tội và cố gắng hết sức mình để loại trừ tội lỗi.

CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN:
Lạy Thiên Chúa Từ Bi Nhân Hậu con kính mến, bây giờ con đã hiểu rồi. Con sẽ không để cho buồn phiền và nản chí làm con tê liệt vì tội lỗi của con. Con sẽ vâng theo thánh ý Chúa. Con sẽ chứng tỏ con thật lòng buồn rầu vì tội lỗi của con bằng cách hết sức chống trả mỗi ngày. Xin Chúa soi sáng cho con biết tội nào làm mất lòng Chúa nhất và con sẽ tập chú chống trả tội ấy nhiều nhất ngay lập tức. Có thể con sẽ không loại trừ hẳn được nó trong cuộc đời con, nhưng ít nhất con sẽ cố gắng mỗi ngày một hơn. Con sẽ không có gì xứng đáng để dâng lên Chúa nhưng con sẽ dâng lên Chúa cố gắng thành thật sửa chữa này như là bằng chứng con thật sự hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa thường xuyên! Amen.

Sóng Biển Dịch Thuật

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Chúa Trời Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Tội Lỗi (4/28/2011)
Lời Mẹ Medjugorje#80: Núi Tabor Krizevac (4/25/2011)
Động Đất Và Sóng Thần Tại Nhật Bản 2011 Và Lời Tiên Báo Của Đức Mẹ Akita (4/3/2011)
Ai Cầu Nguyện Thì Không Sợ Hãi Trước Tương Lai (4/2/2011)
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Có Tội (2/26/2011)
Tin/Bài khác
Lời Đức Mẹ Nói Với Thánh Bernadette Ở Lộ Đức (2/11/2011)
Lòng Từ Mẫu Bao La Của Đức Mẹ Lộ Đức (2/10/2011)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lourde (lộ Đức), Nước Pháp (2/10/2011)
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức Ngày 11 Tháng Hai (2/10/2011)
Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Lộ Ðức (2/10/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768