LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 29
Cuộc chiến nội tâm của con người.
CHÚA KITÔ:
CON ƠI, khi tạo dựng người nam và người nữ đầu tiên thì Ta đã ban cho nó nhiều tặng phẩm để có một cuộc đời trần thế dễ chịu, bình an, thoải mái nhất, một cuộc sống hoàn toàn không đau đớn, cực nhọc, bệnh tật và chết chóc. Bất cứ gặp vấn đề gì khó khăn chúng cũng đã biết ngay cách giải quyết. Chúng hoàn toàn làm chủ những ước muốn thể xác và linh hồn. Ngoài những tặng phẩm này và cao trọng hơn nữa, Ta còn ban cho chúng nhiều ân sủng khác để sống một cuộc đời siêu nhiên. Ta trú ngụ trong linh hồn chúng, soi sáng cho chúng hiểu biết nhiều hơn là ánh sáng mặt trời soi đường cho chúng đi, và ban cho chúng ý chí mạnh mẽ hơn cả sức khỏe vật chất.
2. Con người tự nhiên không thể nào có được một trong những ân sủng nào trên đây. Ta đã ban thêm những tặng phẩm này cho các con ngoài sự sống và các khả năng tự nhiên của thể xác và tinh thần. Ta có thể lấy lại những ân sủng phụ trội này đi bất cứ lúc nào và con người vẫn còn giữ được những năng khiếu tự nhiên của nó. Ta cho Adong quyền quyết định xem nó và dòng dõi nó có muốn giữ lại những ân sủng phụ trội này cho đến muôn đời hay không. Với tư cách là đại diện của loài người Adong được hoàn toàn tự do lựa chọn cho mình một hành động thông minh đó là tuân theo Thánh Ý Ta. Hành động như vậy thì Adong sẽ công nhận chân lý tối cao vì đâu nó hiện hữu – nghĩa là nó là một thọ tạo hoàn toàn lệ thuộc vào Ta, Đấng Tạo Dựng ra nó.
3. Khi không tuân theo mệnh lệnh của Ta trong vườn Địa Đàng là Adong đã từ chối không nhìn nhận chân lý tối cao đó. Việc ăn trái cấm chỉ là một hành vi nhỏ nhặt bề ngoài, nhưng sự phản loạn nội tâm chống lại Ý Muốn của Ta mới là một hành vi nghiêm trọng. Adong muốn ngang hàng với Ta cũng như các phản thần trên Thiên Đàng đã nổi loạn chống lại Ta. Hậu quả của việc Adong không vâng lời là Ta đã lấy đi những ân sủng phụ trội kia. Con người không còn được những tặng phẩm kia hỗ trợ nữa ngoại trừ việc nó vẫn còn có thể lãnh nhận hiện sủng để đạt được Nước Trời.
4. Con người bây giờ phải chịu một trận đối kháng nội tâm, một sự đối kháng tự nhiên đối với nó. Những thú tính của nó khiến nó chạy theo ham muốn mà không cần phân biệt phải trái hay tự do quyết định. Dù cho con người có ước muốn cố gắng thực hiện những việc làm tốt đẹp theo trí thông minh của nó thì nó vẫn phải tranh đấu để chế ngự những đòi hỏi vô độ và những ham muốn mù quáng của nó. Nó không còn có được sự hiểu biết bẩm sinh như trước nữa mà phải học hỏi cách giải quyết các khó khăn bằng lao động và kinh nghiệm.
5. Cuộc xung đột nội tâm này rất thường gây rối trí và làm cho ý chí của nó không vững. Tuy nhiên lý trí tự nhiên của con người vẫn có thể xét được tốt xấu và có thể phân biệt được chân lý với giả dối. Để cứu vớt các con khỏi tất cả những nghi ngờ nghiêm trọng Ta đã cho các con Giáo Hội của Ta để hướng dẫn lý trí / và tăng cường sức mạnh cho ý chí các con.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM:
Bao lâu tôi còn có một thể xác con người trên trái đất, tôi không thể hoàn toàn sạch hết tội nhẹ được và cũng không thể sống mà không cảm thấy ít nhiều buồn phiền cực nhọc. Tuy vậy, tôi phải cố gắng kiên nhẫn và cương quyết hết sức bất chấp thất bại. Rồi thì tình trạng mất trật tự này cũng sẽ sớm qua đi và cuộc đời trần thế của tôi sẽ hòa tan vào sự sống hoàn hảo mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai tuân giữ các giới răn của Người. Tổ phụ Adong đã truyền lại cho con cháu bản tính con người mà ông đã có - một bản tính bị suy yếu vì sự không vâng lời của ông. Phần lớn sự yếu đuối của chúng ta nằm ở chỗ này là sau khi Sa Ngã thú tính của con người vẫn giữ nguyên sức mạnh và đòi hỏi thông thường nhưng con người không còn chế ngự được nhờ sức mạnh lý luận và ý chí tự do siêu phàm đã có trước kia nữa. Tuy vậy Thiên Chúa vẫn bù lại bằng cách cho tôi Ân Sủng của Ngài. Nếu biết sử dụng ân sủng của Thiên Chúa con người có thể tránh được tội ác cố ý và do đó trở lại làm chủ cuộc đời mình một lần nữa.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con hài lòng vì có Lề Luật Chúa hướng dẫn cuộc đời con. Với ơn Chúa giúp con muốn chỉnh đốn lại sự dữ trong đời con càng nhiều càng tốt và những cám dỗ mà con sẽ đối đầu trong tương lai. Thật ra thì con vẫn chạy theo luật của tội ác, vâng theo cảm tính hơn là lý trí của con. Con muốn điều tốt nhưng không phải lúc nào con cũng biết cách đạt được điều tốt. Nhiều lần con vẫn quyết tâm làm tốt nhưng vì yếu đuối nên con sa ngã rất nhanh và hay nản lòng bỏ cuộc sau một lần chống cự yếu ớt. Thỉnh thoảng con biết con phải làm gì nhưng đơn giản là con không chịu đứng dậy mà hành động. Với ơn Chúa giúp con sẽ bắt đầu hành động và con muốn tận dụng mọi khả năng con có để sống một cuộc đời trung thành với Thánh Ý Chúa hơn. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|