MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lương Thực Hàng Ngày, Chương 28
Thứ Tư, Ngày 9 tháng 2-2011

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 28
Kết hợp mật thiết hơn với Chúa

CHÚA KITÔ:

CON ƠI, Cha đã nói rằng Vương Quốc của Cha ở trong lòng các con. Con hãy hết lòng quay về với Cha. Đừng quá quan tâm đến thế gian này và linh hồn con sẽ được nghỉ an trong Cha. Đừng để cho đời sống trần thế này thu hút hết tâm trí con. Hãy nghĩ đến Cha và Thánh Ý Cha thường hơn trong đời sống của con thì khi đó con sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Cha trong linh hồn con. Cha tặng cho con món quà bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần. Nhưng những tặng phẩm này không được ban cho những kẻ quá chú tâm đến cuộc đời trần thế này.

 2. Người nào yêu mến Cha và sống trong sự Thật của Cha thì người đó là một con người siêu nhiên. Nhờ ơn thánh Cha người đó không vướng mắc tội trần và những ham muốn nguy hại. Lúc đó nó có thể quay lại với Cha dễ dàng không bận bịu. Nó sẽ có thể vượt lên trên thế giới hữu hình chung quanh và an hưởng tình bạn thân thiết với Cha.

 3. Cũng như sắt nung trong lửa mất cái vỏ rỉ sét của nó đi và trở nên sáng láng nhờ ngọn lửa thì một người quay lại với Cha hết lòng cũng được thanh lọc khỏi tánh lười biếng và được biến đổi thành con người mới.

CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM:

Nếu tôi quyết tâm bước theo Chúa và tập trung nhiều hơn vào chỗ đứng của Chúa trong cuộc đời thường nhật của tôi thì tôi sẽ tìm được bình an của Chúa Kitô. Những lo lắng và vui thú thế gian sẽ trở nên nhỏ bé trước mặt Chúa. Tôi càng chịu ảnh hưởng của Chúa thì tất cả những thứ khác càng khó gây ảnh hưởng đối với tôi. 

CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN:

 Lạy Cha, con muốn chịu ảnh hưởng sâu đậm và lãnh nhận Thánh Ý Cha trong đời sống thường nhật của con. Xin Cha dạy cho con biết sống đời này trước mặt Cha, biết chia sẽ những tư tưởng, ước muốn và mọi sinh hoạt của con suốt ngày hôm nay với Cha. Xin cho con nhận biết và tuân theo Thánh Ý Cha qua những người mà Cha gửi đến cho con và những biến chuyển xảy ra với con trong đời sống thường nhật của con.  Amen.

Sóng Biển Dịch Thuật

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Đức Mẹ Nói Với Thánh Bernadette Ở Lộ Đức (2/11/2011)
Lòng Từ Mẫu Bao La Của Đức Mẹ Lộ Đức (2/10/2011)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lourde (lộ Đức), Nước Pháp (2/10/2011)
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức Ngày 11 Tháng Hai (2/10/2011)
Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Lộ Ðức (2/10/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Ðức Mẹ Lộ Ðức (3) (2/9/2011)
Hãy Kêu Cầu Đức Mẹ .. Bao Lâu Còn Sống Trên Trần Gian (2/9/2011)
Đức Mẹ Lộ Đức, 11/2 ( Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân) (2/9/2011)
Ðức Mẹ Lộ Ðức (1) (2/9/2011)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức ( Lourdes). (2/9/2011)
Tin/Bài khác
Đức Maria Và Niềm Hy Vọng Của Ít-ra-en (2/2/2020)
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Lm.jos Tạ Duy Tuyền (1/1/2016)
Đức Maria Người Nữ “y Tá” Tuyệt Hảo (2/7/2011)
Xin Mẹ Ôm Con Vào Vòng Tay Che Chở Vạn Năng Của Mẹ (2/6/2011)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Việc Đọc Ba Kinh Kính Mừng (1/17/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768