LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 27
Thánh tính trong đời sống hàng ngày.
CHÚA KITÔ:
1. Con ơi, đôi khi con nghe người ta nói rằng họ quá bận rộn nên không còn thì giờ để nghĩ đến tôn giáo. Những người nói như vậy không hiểu Cha và cũng không biết chính họ nữa, và cũng không biết gì đến cuộc sống hàng ngày của họ. Họ không nhận thức được rằng tôn giáo cũng quan trọng và cần thiết như các sinh hoạt khác như ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc.
2. Cha còn cần thiết hơn cả không khí con thở, thực phẩm con ăn, và cả những lúc con nghỉ ngơi để bồi dưỡng và lấy lại sức khỏe. Tất cả những thứ đó, và tất cả những thứ khác đều từ tay Cha ban cho con hết. Nếu con không có sự yểm trợ yêu thương này của Cha thì con sẽ không có những thứ kia và chính con cũng sẽ bị loại bỏ khỏi mặt đất.
3. Cha là trung tâm của sự sống con. Con tùy thuộc vào Cha hơn là con mơ tưởng. Cũng như con chú ý đến những người có liên hệ đến cuộc đời con thì con cũng phải chú ý đến Cha vì đó là điều tự nhiên. Nói chuyện với Cha, cố gắng làm vui lòng Cha, kêu xin Cha giúp đỡ, tỏ lòng hối tiếc khi con xúc phạm đến Cha và kính mến Cha vì Cha là Đấng Thiện Hảo – đó là những tác động bình thường của bất cứ con người thông minh nào. Cha càng cho người nào hiểu biết Cha nhiều chừng nào thì người đó càng phải cố gắng sống cuộc sống hàng ngày cho đẹp ý Cha nhiều chừng đó.
4. Tôn giáo là sợi giây kết hiệp con với Cha. Lơ là trong vấn đề này là một hành động ngu xuẩn cũng như từ chối không thở, không ăn, không nghỉ. Mà thật ra còn tệ hại hơn thế nữa. Những thứ kia giữ cho thân xác con được sống, nhưng tôn giáo cần thiết cho linh hồn con đạt được sự sống đời đời.
5. Người nào lơ là phần này trong đời sống của y là một người không bình thường, nghĩa là đáng lẽ nó phải chú ý đến phần này mới đúng. Nó bỏ sót một điều tự nhiên và bình thường cho cuộc sống của nó, một điều giúp nó trở nên hoàn hảo mà nó không ý thức được.
6. Giữa công ăn việc làm để tạo cho con những nhu cầu thường nhật và công việc để được Nước Thiên Đàng không có mâu thuẫn thực sự nào cả. Con phải làm việc mỗi ngày nhưng công việc này có thể biến thành một lời cầu nguyện vinh quang. Con phải ăn, phải làm việc, nghỉ ngơi, và giải trí nhưng tất cả những sinh hoạt ấy có thể trở thành những hành động thánh thiện, những tác động để con đạt được sự sống đời đời.
7. Dù làm bất cứ điều gì thì hãy làm như ý Cha muốn, và con sẽ làm càng hoàn thiện chừng nào càng tốt chừng đó. Khi con làm, nói hoặc suy nghĩ điều gì, thì hãy ở trong phạm vi hợp lý, cư xử đứng đắn, đừng bao giờ đi quá đà. Đừng bao giờ vi phạm giới răn của Cha bất chấp lợi lộc thế gian hoặc cả khi gặp bất lợi nữa. Cha tạo ra mọi sự ở đời này cho con, hầu con có thể sử dụng một cách thông minh để tự hoàn thiện chính mình. Hãy để lời nói và gương mẫu của Cha hướng dẫn con trong mọi sự con làm. Khi có điều gì nghi ngờ thì con hãy xin ý kiến Giáo Hội của Cha. Làm như vậy, con sẽ thành công trên trần thế và sẽ đạt đến vinh quang thỏa đáng trên nước Thiên Đàng.
CHÚNG TA CÙNG SUY NGHĨ:
Một khi nhìn rõ được hết mọi khía cạnh của đời sống trần thế này thì tôi sẽ nhìn thấy Chúa quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tôi. Thay vì chỉ sống cho lúc này hoặc cho vài năm sắp tới, tôi sẽ nhắm tới mục đích cao nhất và quan trọng nhất của đời tôi. Tôi sẽ thấy tầm quan trọng vô tận của điều tôi làm ngày hôm nay, tôi sẽ hiểu mỗi hành động thường nhật của ngày hôm nay giúp tôi trở nên hoàn hảo hơn chút ít, và chuẩn bị sẵn sàng cho Nước Trời như thế nào. Chỉ có phạm tội mới là ngu xuẩn. Chỉ có tội lỗi là xấu xa. Tất cả những điều khác đều tốt và đều đẹp lòng Chúa bởi vì nó giúp tôi tiến theo hướng này hoặc hướng kia.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha Thiên Quốc, con ước ao sử dụng cuộc sống trần thế của con một cách tốt đẹp nhất. Con muốn sống một cuộc đời trọn vẹn nhất. Vì vậy, bất cứ điều gì con suy nghĩ, làm hay nói, con đều ước muốn Cha làm Đối Tác của con. Vì Cha nâng đỡ con trong tất cả mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm, nên con muốn làm đẹp lòng Cha trong tất cả những điều ấy. Sống như vậy, con sẽ đi theo Khôn Ngoan của Cha là Thiện Lành Tối Cao của con. Giờ đây con xin nối kết đời sống thường nhật của con với cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu, Con Thần Linh của Cha. Nhờ vào gương sáng của Con Cha và vào sức mạnh các nhiệm tích của Người, con hy vọng tuân hành thánh ý Cha mọi lúc và mọi nơi. Như vậy, thì đời sống thường nhật của con ở đời này sẽ là thời gian chuẩn bị tốt nhất cho sự sống vĩnh cửu mai sau. Amen.
Sóng Biển Dịch Thuật
|