LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 25
Kho Tàng Lớn Nhất Của Con Người
CHÚA KITÔ: CON ƠI, con chỉ có thể tìm thấy điều tốt nhất và qúy giá nhất ở trong Cha mà thôi. Cha vĩ đại hơn và tốt đẹp hơn tất cả mọi tạo vật vì Cha là Chúa tể trời đất. Cha là Đấng Tối Cao. Không ai có quyền năng vô biên, ngoại trừ một mình Cha mới đáng kính yêu và đầy an ủi. Con sẽ tìm thấy thiện mỹ tuyệt đối và tình yêu tràn đầy no thỏa trong Cha. Đấng Tạo Dựng muôn loài cao trọng và vinh quang hơn hết mọi sự.
2. Con hãy luôn cầu xin cho được niềm vui trong Cha trên hết mọi tạo vật; trên cả sức khỏe và sắc đẹp; trên cả vinh hoa phú qúy; trên cả quyền lực và tước vị cao sang; trên cả hiểu biết và tài trí; trên cả khen ngợi và tôn vinh; trên tất cả mọi nghệ thuật và thú vui; trên cả sung sướng vật chất và giàu sang; trên cả mọi hy vọng và hứa hẹn; trên cả an ủi và ngưỡng mộ. Con hãy qúy trọng Cha hơn hết mọi tặng sủng và phần thưởng mà Cha ban cho loài người. Con sẽ thấy rằng trong Cha cái gì cũng trỗi vượt hơn hết mọi sự.
3. Bất cứ cái gì Cha cho con, bất cứ cái gì không phải là Cha thì đều quá nhỏ bé và đều không đủ cho con. Cha tạo dựng con cho Cha là Thiện Mỹ Toàn Bích. Trái tim con sẽ không tìm được an nghỉ đích thực cho đến khi con được an nghỉ trong Cha, là Đấng Ban Ân Sủng Toàn Vẹn và là Ân Sủng Viên Mãn. CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM: Dù tôi yêu thích hay qúy mến bất cứ điều gì nhưng nếu đó không phải là Chúa thì điều ấy cũng không thể đem lại cho tôi hạnh phúc đích thực là điều mà linh hồn tôi hằng khao khát. Biết bao nhiêu người đã đạt được thành công thế tục mà rốt cuộc cũng tự kết liễu đời mình vì tuyệt vọng. Tại sao vậy? Bởi vì cuối cùng rồi họ cũng ý thức rằng không có gì trên trái đất này có thể đem lại thứ hạnh phúc mà họ trông đợi. Đáng lẽ họ phải hướng nhìn về Thiên Chúa mới phải nhưng họ đã quên Ngài vì còn khờ dại đuồi theo vui thú trần gian.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN: Lạy Cha, làm sao con có thể sống cho một niềm vui mà một ngày kia sẽ phai lạt đi. Dù con có hy vọng đạt đến một niềm vui hợp lý trên thế gian này thì con cũng sẽ không phạm tội để quay lưng lại với Cha. Những của cải tốt lành con có thể sở hữu trên trần thế này chỉ là cái bóng mờ của Thiện Mỹ, Khoan Dung và Quyền Năng của Cha mà thôi. Con sẽ không bao giờ từ bỏ Sự Thật Vinh Hiển để đổi lấy cái bóng mờ ảo giả tạo. Khi con bị cám dỗ chạy theo những vui thú trần thế thì xin Cha cho con ân sủng nhớ lại lòng Khoan Nhân, Vĩ Đại và Tình Thương của Cha. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|