LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 21
KÍNH SỢ THIÊN CHÚA
Chúa Kitô: Con ơi, nếu con muốn tiến bộ trên đường về Thiên Đàng thì hãy luôn ghi nhớ trong lòng rằng con phải biết kính sợ Công Lý của Cha. Nếu bản thân con sợ bị chấn thương thì đó cũng là điều hợp lý thôi. Khi con đem tội vào đời sống thì con đã tự biến mình thành đối tượng để Công Lý của Cha xét xử. Cha là Sự Thật Muôn Đời, làm sao có thể nhận con là tốt nếu con đã trở nên xấu vì tội lỗi. Vì vậy, hãy kềm hãm ham muốn và cương quyết đừng để cho các thú vui nguy hiểm và không cần thiết khống chế con. Lòng Kính Sợ Công Lý của Cha sẽ giúp giải thoát con khỏi bị lệ thuộc vào những thú vui trần tục.
2. Nếu con nghĩ rằng con chỉ muốn giải trí chốc lát thôi mà quên đi những nhu cầu thiêng liêng thì quả là thiếu khôn ngoan. Thiếu ơn nghĩa của Cha thì con sẽ không bao giờ đạt được sự sống toàn hảo và hạnh phúc Thiên Đàng.
3. Nếu tình yêu của con đối với Cha không đủ mạnh để kềm giữ con đừng làm điều sai trái thì ít nhất hãy để cho sự sợ hãi Hỏa Ngục kềm giữ con lại. Một người không biết kính sợ công lý của Cha thì thật thiếu khôn ngoan và sẽ không thể làm điều lành lâu dài được. Sớm muộn gì nó cũng rơi vào nanh vuốt Satan bởi vì càng ngày nó càng khó tránh những cơn cám dỗ. Đây là một nỗi sợ hãi thánh thiện vì chính Cha đã ban ra cho các con. Sự sợ hãi này luyện cho loài người các con đủ sức mạnh để chống lại những ham muốn thiếu suy nghĩ và ích kỷ trong cuộc chiến hàng ngày.
4. Ngay cả các thánh với tất cả niềm trông cậy vào Cha cũng rất kính sợ Công Lý thần thiêng của Cha. Họ biết sự yêu kém và mù quáng của bản tánh loài người. Mặc dù có nhiều nhân đức lớn và được ban cho nhiều ân phước nhưng không phải vì thế mà họ kém thận trọng và kém khiêm nhường đâu.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM
Nếu tình yêu Chúa của tôi không thể ngăn cản tôi phạm tội thì đó là vì lòng tự ái của tôi lúc đó quá mạnh. Nhưng ngay cả lúc ấy, tôi cũng có thể cố gắng một lần chót chống lại tình yêu mù quáng này nếu biết nghĩ rằng quả thật tôi đáng nhận bản án mà Công Lý của Chúa sẽ trao cho tôi vì nó rất xứng đáng với tội trạng của tôi. Một người khước từ không chịu suy gẫm về tai hoạ mà y sẽ phải gánh chịu nếu cứ nhất định đi theo một hướng nào đó thì quả là ngu xuẩn và điên rồ. Kính sợ Công Lý Thiên Chúa là “Bước Đầu Của Khôn Ngoan” vì nó sẽ hướng con người đi vào một cuộc sống thánh thiện hơn.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN Lạy Cha, con không dám ỷ vào Tình Yêu của Cha mà quên đi Công Lý của Cha. Một ngày kia Cha sẽ đối xử với mọi người theo đúng việc làm của họ. Con ước ao sử dụng tốt những ân huệ mà Tình Yêu của Cha ban xuống cho con hàng ngày. Xin cho con đừng bao giờ quên rằng một ngày kia con sẽ phải trả lời việc con đã dùng những ân huệ này như thế nào. Ý nghĩ này sẽ giúp con chống trả tội lỗi để cuộc sống hàng ngày của con làm Cha được vui lòng mỗi ngày một hơn. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|