LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 20
ĐAU ĐỚN HỎA NGỤC
CHÚA KITÔ: CON ƠI, Cha đã chứng tỏ lòng tốt của Cha bằng cách ban cho loài người vô số hồng ân. Con có thể kể ra được một điều tốt nào trong cuộc sống thường nhật của con mà không phải là do Cha ban cho chăng? Tình yêu của Cha đối với chúng đã được chứng minh bằng đời sống cần cù làm việc, lao động, đau khổ và cầu nguyện của Cha để xin ơn tha tội cho chúng! Bất cứ ai dành thì giờ suy gẫm xem Cha xứng đáng được đối xử như thế nào cũng không thể chối cãi rằng chúng sẽ không bao giờ trả đủ được số nợ mà chúng thiếu của Cha.
2. Hỏa ngục được tạo ra cho ma qủy và các loạn thần của nó. Con người được tạo dựng để được hưởng nước Thiên Đàng. Khi một người khước từ không muốn sống trên thiên đàng tức là nó chọn sống không có Cha. Nó sẽ được toại nguyện. Nó sẽ nhập bọn với các loạn thần trong hỏa ngục. Trong khi từ chối không vâng theo lề luật của Cha thì con người quay lưng lại với Cha cũng như các loạn thần đã làm. Nếu nó chết trong điều kiện ấy thì nó tự kết án mình vào hỏa ngục. Chính đời sống tội lỗi của nó là bồi thẩm đoàn lên án nó. Cha chỉ tuyên bố án phạt theo như sự lựa chọn của chính nó mà thôi.
3. Không có diều gì trên thế gian có thể so sánh với hỏa ngục được. Không có gì có thể mô tả nổi hỏa ngục. Chỉ có nhìn thấy mới biết được mà thôi. Dù Cha có muốn cho con một ý niệm nhỏ nhoi trong chương này, thì con nên nhớ nó chỉ là một ý niệm rất nhỏ bất toàn của hỏa ngục đích thực. Ngôn ngữ loài người không thể nào nói hết được thực tế hỏa ngục. Cha không có ý dọa dẫm con đâu. Cha chỉ muốn con đối diện với sự kiện này: Nếu con không sống cho Thiên Đàng thì một ngày kia con sẽ phải sống trong hỏa ngục.
4. Tất cả những đau đớn quen thuộc với loài người không thể so sánh với những đau đớn trong hỏa ngục được. Người khôn ngoan thà chịu bất cứ một thử thách nào trên trái đất này còn hơn là phải đứng trước nguy cơ hỏa ngục. Chỉ một giờ đau đớn hỏa ngục cũng khủng khiếp hơn một trăm năm đau đớn trên thế gian. Trong cuộc sống trần thế con người còn có cơ hội nghỉ ngơi sau những giờ phút lao động thử thách cực nhọc. Họ còn được bạn bè an ủi đôi chút. Nhưng trong hỏa ngục thì không có nghỉ ngơi, không có an ủi và không có bạn bè.
5. Lửa hỏa ngục không bao giờ tắt. Đau khổ ở đây không bao giờ cùng. Cho dù ở đó cả ngàn năm thì kẻ bị nguyền rủa cũng không bao giờ được thoải mái. Y không thể nào hy vọng rằng một ngày kia các khổ hình sẽ chấm dứt. Kẻ bị trầm luân có thể chịu đựng tất cả mọi đau khổ khác nếu y có chút hy vọng một ngày kia sẽ thoát ra được. Tuyệt vọng là nỗi đau cay đắng nhất của hỏa ngục.
6. Trong hỏa ngục, con người sẽ chịu đúng những hình phạt mà tội của y gây ra trên thế gian. Mỗi tội đều có hình phạt riêng của nó. Người lười biếng sẽ bị bắt buộc phải làm việc liên miên. Kẻ mê ăn uống sẽ bị đói khát thường trực. Kẻ kiêu căng sẽ mãi mãi rối loạn tinh thần, kẻ tham lam sẽ không bao giờ có được một chút của cải nó ham muốn.
7. Vậy mà nỗi đau đớn nhất trong hỏa ngục không phải là những thứ vừa kể trên đây. Kẻ bị kết án hỏa ngục sẽ vui lòng gánh chịu tất cả những hình phạt ấy và nhiều hơn nữa nếu nó hy vọng được ban cho tình thương và tình bạn của Cha dù nó có phải đợi hàng tỉ năm. Cái đau khổ khủng khiếp nhất là nó sẽ bị mất Cha đời đời, vì Cha là Nguồn mạch của niềm vui đích thực và của hạnh phúc viên mãn. Nỗi đau đớn này biến hỏa ngục thành nhà của tuyệt vọng và hận thù triền miên.
8. Con ơi, hãy vâng ý Cha trong cuộc sống trần thế này thì con sẽ không bao giờ phải sợ hỏa ngục. Thật vậy, con sẽ có đủ mọi lý do để vui mừng phấn khởi nếu con tuân giữ các giới răn của Cha và sử dụng các nhiệm tích mà Cha đã thiết lập. Nếu con không muốn phải tự kết án mình hình phạt hỏa ngục thì đừng từ chối thực hành các huấn thị của Cha.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM: Hỏa ngục là một sự kiện có thật. Đức Kitô, Chúa chúng ta đã tỏ cho ta biết nhiều lần trong cuộc đời trần thế của Ngài. Ai gạt bỏ sự kiện này là chối bỏ lời của Đức Kitô. Ngài là Thiên Chúa. Ngài đã nhiều lần tỏ lộ quyền năng thần thánh trong / và sau cuộc đời trần thế của Ngài. Lời Ngài là Sự Thật. Ngài đã rao giảng sự thật hỏa ngục và hiện còn rao giảng điều này hôm nay qua Giáo Hội của Ngài và qua Kinh Thánh.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người cho rằng mệnh lệnh của Chúa: “Hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá của mình mà theo Ta” là quá đáng. Tuy vậy, mệnh lệnh sau này còn quá đáng hơn nữa: “Bọn bị nguyền rủa kia, hãy đi khuất mắt Ta mà vào lò lửa không hề tắt”. Nếu con mất kiên nhẫn bây giờ chỉ vì một chút đau khổ thì làm sao con có thể chịu nổi lửa hỏa ngục sau này? Con không thể đòi hỏi khoái lạc vô hạn trên trần thế mà lại đòi chung hưởng hạnh với Cha trên Thiên Đàng. Vì vậy, lạy Cha kính yêu, con xin sẵn lòng gánh chịu tất cả mọi cực nhọc trong cuộc đời trần thế này để khỏi phải chịu án phạt đời đời. Con thà chịu khổ cực trên thế gian và ngay cả chịu chết còn hơn là phạm một tội trọng. Amen
Sóng Biển dịch thuật
|