LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 16
PHẢI SẴN SÀNG
CHÚA KITÔ: CON ƠI, những tư tưởng và việc làm của con phải xếp đặt cho có trật tự như con sẵn sàng chờ chết trong ngày hôm nay. Nếu hôm nay con không sẵn sàng thì làm sao con có thể sẵn sàng ngày mai được. Ngày mai có gì chắc chắn đâu! Làm sao con biết được con còn sống đến ngày mai? Nếu con đã thấy có người qua đời rồi thì hãy suy nghĩ rằng con cũng có thể qua đời như vậy được.
2. Trong khi con còn mạnh khỏe thì con có thể làm được nhiều việc tốt lành, nhưng khi con đau yếu thì con có biết con sẽ làm được những gì không? Có bao nhiêu người đạt được tiến bộ tâm hồn trong khi đau yếu? Vậy thì những người bận rộn lo toan cho quá nhiều lợi lộc vật chất làm sao có thể nên thánh được vì đời họ đầy rẫy những thời điểm gây ra phân tâm khiến họ chỉ chú ý vào các vấn đề trần tục mà thôi.
3. Trong khi con còn sống ở đời này thì tốt hơn là nên lo liệu ngay bây giờ đi. Đừng quá trông chờ vào sự cầu nguyện hoặc giúp đỡ của người khác sau khi con qua đời. Thì giờ hiện tại là qúy, cơ hội tốt là ngay lúc này. Hôm nay là ngày cứu độ của con. Hãy dùng ngày hôm nay làm sao cho có lợi. Hãy dâng lên Cha những lời cấu nguyện, hy sinh và việc làm lành thánh của con trước khi con đến trình diện Cha để được xét xử. Con có toàn quyền sử dụng thì giờ hiện tại một cách khôn ngoan để được hưởng sự sống đời đời.
4. Con hãy thường xuyên suy gẫm về sự chết và nên nhớ rằng thì giờ mất đi không bao giờ trở lại. Nhà ở của con trên trái đất này không phải là nhà vĩnh cửu. Trong cuộc sống này con giống như khách lữ hành. Con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi con được kết hiệp với Cha, Đấng Cứu Độ của con!
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM :
Không có điều gì chắc chắn trên cõi đời này cả. Điều chắc chắn nhất là một ngày kia tôi sẽ phải chết. Lúc nào, tại đâu, thế nào, tôi không biết! Nhưng chắc chắn là tôi sẽ chết. Có nhiêù người đang chết ngay lúc này. Vì quá bận rộn với cuộc sống nên tôi không chú ý đến. Cho nên đến khi tôi chết thì cũng vậy thôi. Thời điểm đó sẽ rất quan trọng đối với tôi nhưng thế gian sẽ vẫn thản nhiên lo toan công việc của họ. Nếu tôi không chuẩn bị cái chết bằng một cuộc sống tốt lành bây giờ thì tôi thật là kẻ ngu dại.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, xin đừng để con sợ hãi sự chết một cách ngu xuẩn mà biết sợ sự chết một cách khôn ngoan lành thánh. Sợ hãi rỗng tuếch không làm cho con người tốt hơn nhưng sợ hãi khôn ngoan và thánh thiện hối thúc con người cải tiến cuộc sống. Con sẽ chuẩn bị cái chết bằng cách cố gắng làm đẹp lòng Cha ngay hôm nay trong tư tưởng, lời nói, việc làm và ý muốn mỗi ngày một hơn. Nếu con sống hôm nay theo ý Cha muốn thì bất cứ lúc nào con cũng sẵn sàng và cái chết sẽ chỉ là tiếng Cha yêu thương gọi con về cõi trường sinh với Cha mà thôi. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|