LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 15
BÌNH AN CỦA MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SÁNG
CHÚA KITÔ: 1. Con ơi, nếu lương tâm con trong sáng thì không có gì mà phải sợ chết. Tốt hơn là con nên tìm cách tránh phạm tội hơn là tránh sự chết.
2. Một người khôn ngoan luôn suy gẫm về giờ chết để có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào.
3. Nếu con muốn đẹp lòng Cha thì hôm nay hãy cố gắng ăn ở làm sao để giống như mẫu người con muốn có khi đứng trước cái chết của con. Hãy luôn cố gắng sống như vậy thì khi giờ chết đến con sẽ được tự tin và bình an. Muốn vậy thì mỗi ngày con hãy cố gắng sống như sau: hãy coi thường những tiện nghi lợi lộc thế gian ưa thích, hãy ham muốn tiến trên đường nhân đức, hãy đặt đúng thứ tự ưu tiên cho mọi hành động của con, hãy đạt cho được tinh thần đền tội, sẵn sàng vâng phục bề trên, tuân theo kỷ luật tự giác, trau dồi kiên nhẫn và hãy vì Cha mà vâng chịu mọi ngang trái cuộc đời.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM: Lương tâm trong sáng nghĩa là tôi cố gắng tìm hiểu thánh ý Chúa và tôi cố gắng làm mọi sự theo thánh ý Chúa. Không cố gắng hai điều này thì không có lương tâm trong sáng. Một người biết rằng mình thật sự cố gắng đạt hai điều này thì người đó có một lương tâm trong sáng. Một người như vậy sẽ được Chúa ban bình an của Ngài cho họ. Những người khác có thể bị chi phối vì những sinh hoạt và lợi lạc trần tục nhưng họ không bao giờ có bình an nội tâm và không thể bình tĩnh trước cái chết của họ được.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Cha chúng con, con hy vọng sẽ được Cha trợ giúp để không bao giờ tránh né tìm hiểu thánh ý Cha và ngay cả không vâng theo thánh ý Cha trong mọi sinh hoạt hàng ngày của con. Có thể con không cảm thấy thích thú khi cố gắng vâng theo thánh ý Cha, nhưng bình an của Cha mà con sẽ được thụ hưỏng còn đáng giá bằng vạn những thú vui nào khác. Nếu con ích kỷ đến nỗi tránh né thánh ý Cha thì xin cho lương tâm phá rối và gây phiền hà cho con cho đến khi con trở về với Cha. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|