LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 14
NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA ĐỜI NGƯỜI
CHÚA KITÔ:
Con ơi! Trong những phút cuối cùng của đời người, con sẽ nhìn thấy cuộc sống thế gian với một cái nhìn khác. Nếu con không quan tâm và lơ là với lề luật của Cha thì con sẽ vô cùng hối hận. Nếu con sống theo ý Cha muốn thì tâm hồn con sẽ tràn đầy niềm vui!
2. Lúc đó con sẽ muốn sống thêm một ngày hay chỉ một giờ thôi để sửa lại những lỗi lầm quá khứ. Tại sao con không lấy ngay ngày hôm nay, hoặc ngay giờ này trong khi con còn đang có cơ hội. Ai có thể bảo đảm cho con thêm một giờ khi sự sống bắt đầu rút ra khỏi thân con?
3. Cái chết có thể đến với con bất cứ lúc nào. Con hãy chuẩn bị sẵn sàng cho lúc đó. Như vậy con sẽ thoát khỏi sợ hãi và nguy hiểm, bất luận giờ phút Thiên Sứ của Cha đến gọi con ra khỏi đời này. Con hãy sống làm sao mà giờ chết sẽ đem lại cho con hạnh phúc thay vì sợ hãi.
4. Đừng bao giờ yêu mến quá đáng bất cứ của cải thế gian nào. Con hãy trông cậy nơi Cha và hãy coi Cha như là Kho Báu lớn nhất của con. Con không thể tưởng tượng Cha là tài sản lớn lao như thế nào đối với con. Một linh hồn yếu đuối sẽ bị nô lệ vào của cải và ham muốn thế gian. Còn một con người cầu nguyện sẽ có được tự do thiên đàng không vướng mắc của cải đời này mà những người đam mê trần tục không thể hiểu nổi.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM:
Bất luận quyền lợi của tôi là gì, hoặc nó quan trọng đến đâu, khi sự chết đến tôi sẽ phải bỏ lại hết mọi sự và sẽ tức khắc ra trước tòa phán xét. Kẻ khác sẽ thế chỗ của tôi, sẽ chiếm địa vị quan trọng trước đây của tôi và sẽ phụ trách các công việc của tôi. Rất ít người ý thức rằng giờ chết của họ đang đến. Đa số kinh ngạc khi giờ chết của họ đến. Nhưng đối với những ai kính mến Chúa, yêu mến và sẵn lòng tha thứ cho người khác kể cả kẻ thù. thì đó là một nguồn vui. Còn đối với những ai yêu mến thế gian quá đáng thì đó là giây phút chia ly đau đớn khôn tả xiết.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN: Lạy Cha, xin cho con đủ khôn ngoan để lượng giá công việc, khoái lạc, danh vọng và những thành công trong cuộc đời trần thế này. Xin cho con không ham muốn sự gì ngoài điều có thể làm con xa lìa Cha. Quyền lợi bậc nhất của con là làm vui lòng Cha, là làm mọi việc theo thánh ý Cha. Như vậy, con hy vọng sẽ được đi vào đời sống vĩnh cửu bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|