LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 13
SỰ CHẾT GẦN ĐẾN.
CHÚA KITÔ 1. Con ơi, không còn bao lâu nữa, cuộc đời trần thế này của con sẽ chấm dứt. Con đã chuẩn bị đến đâu rồi để bước vào cuộc sống mai sau? Con người sống tại đây hôm nay, ngày mai không còn ai trông thấy nữa. Khi không còn ai nhìn thấy y nữa thì y cũng sẽ bị quên luôn. Sao mà trái tim con người vô tình và cứng cỏi như vậy? Nó chỉ chú trọng đến những điều hiện tại, mà lại thường không chuẩn bị cho mình những điều rất cần mai sau.
2. Mỗi sáng khi thức dậy, con nên dành một phút để suy gẫm rằng có thể con sẽ không sống được cho đến tối hôm nay. Khi tối đến, con cũng đừng tin chắc rằng con sẽ nhìn thấy ngày mai. Tuy vậy, con không nên để cho tư duy này làm con buồn phiền, trái lại con hãy coi đó là những tư tưởng thực tế. Con hãy sống làm sao cho sự chết không tìm thấy sơ hở nào của con, nghĩa là con đã chuẩn bị sẵn sàng, như 5 cô trinh nữ khôn ngoan chờ đón chàng rể. Con hãy sống mỗi ngày như là ngày sau hết của đời con. Quá nhiều người chết bất thình lình và không chuẩn bị. Cha đã cảnh báo mọi người rồi: “Con Người sẽ đến vào giờ mà các con không ngờ!”
3. Biết bao nhiêu người tự dối mình rằng họ còn đủ thì giờ đã bất ngờ bị gọi ra khỏi đời này. Các con không thường nghe rằng người này bị chết trong một cuộc giao tranh, người kia chết đuối, người khác nữa té gãy cổ chết sao? Cũng có người chết ngay tại bàn ăn, người kia chết trong một canh bạc, một số người chết cháy trong một hỏa hoạn, trong một cuộc bạo động, hoặc chết bệnh, hoặc bị cướp giết. Cho nên sự chết chấm dứt cuộc đời của mọi người, và đời người như bóng ngựa chạy ngang qua cửa sổ.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM Tại sao tôi lại từ chối không muốn đối diện với những sự kiện này? Nếu suy nghĩ về sự chết liệu tôi có chết sớm hơn chăng? Hoặc tôi sẽ thoát chết nếu tôi không bao giờ nghĩ đến sự chết. Cái chết khủng khiếp nhất có thể đến với tôi là chết trong tình trạng mắc tội trọng. Tất cả những khía cạnh khác của sự chết chỉ là thoáng qua, nhưng chỉ có giai đoạn chót của một cái chết không chuẩn mới làm hại tôi đời đời mà thôi.
Chắc chắn ai cũng phải chết, đó là một sự thật. Tôi phải nhìn thẳng vào sự thật đó để xem tôi có thể làm được gì. Tôi có thể sống làm sao mà khi cái chết đến tôi vẫn có ơn thánh hóa.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, đối với những ai chết trong tình trạng mắc tội trọng thì cửa hỏa ngục là của họ, nhưng đối với những ai chết trong ơn thánh hóa thì cửa Thiên Đàng vui mừng mở rộng đón chào họ. Xin Chúa soi sáng cho con biết sống cách nào để lúc nào cũng không sợ chết. Xin dạy cho con biết sợ tội hơn là sợ chết hoặc bất cứ một sự dữ trần thế nào. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|