CHIẾN DICH CHĂN ẤM TÌNH NGƯỜI
(Xin xem Video-Photo phía cuối)
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->Nghệ An Sáng nay (20/01/2011), Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền trung. Nhiều sương mù, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 9 - 12, có nơi dưới 7oC. (DBTTNA).
Miền trung cái lạnh buốt của gió mùa đông bắc kéo dài nhiều ngày, đã làm tê liệt mọi hoạt động của miền quê. Nhiều khi đi trên đường với quần áo ấm kín mít vẫn cảm thấy cái lạnh tê tái. Vậy mà, quanh đây còn biết bao người không có đủ manh áo ấm để mặc, không có những vật dụng tối thiểu để giữ ấm như đôi tất, đôi giày. Thậm chí họ còn không có chăn để tránh lạnh những đêm mùa đông. Đặc biệt, ở vùng ven biển có những trận gió mang hơi sương tạt vào mặt, nhiều em bé vì da non chưa chịu nổi cái lạnh, đã sần sùi và bóc từng miếng gia lốm đốm, nhiều cụ già măt tái mét dường như cắt không còn chút máu, môi không mỉm cười vì miệng bị nứt phế. Việc không có đủ chăn để giữ ấm là điều kiện dễ dàng làm suy giảm sức đề kháng của cơ thể., các cụ già, trẻ nhỏ là những người dễ bị ảnh hưởng nhất.
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
Thấu hiểu với những nỗi khốn khó của người nghèo, chúng tôi cùng Ban Tình Thương phát động chương trình "Chăn ấm mùa đông 2011". Chương trình sẽ tặng mỗi người nghèo một tấm chăn 130.000 VND cho bà con trong vùng không kể lương giáo. Sáng nay ngày 20/01 chúng tôi đã phát 150 chiếc chăn cho 150 gia đình, vì đường sá vùng quê chật hẹp lại mưa phùn không thể đén từng nhà được chúng tôi thông báo cho các gia đinh có hoàn cảnh đến nhận chung tại giáo xứ.
Đợt đầu này được sự giúp đỡ của các ân nhân sau đây:
Chị Hằng USA qua chi Sự 300 EUR : 8,067,300
Chị Nguyễn Thị Nhụy - Đà Nẵng : 3000000
Một người vô danh : 5.000.000
Tiền quỹ của Ban Tình Thương : 3.500.000
Tổng cộng : 19.567.300 VND
Số tiền tính ra chăn 19.567.300 x 130.000 vnd/ 1 chiếc = 150 chăn
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->Tưởng rằng mua về 150 chiếc chăn là nhiều lắm, nhưng nhu cầu của đồng bào ta còn quá nhiều có người than phiền chúng con lạnh lắm, cha không thương chúng con à ? Đành phải khất họ lần sau để cha xin thêm đã. Hy vọng với nỗ lực nhỏ nhoi, xin các nhà hảo tâm giúp thêm cho người nghèo nơi đây đang cần hơi ấm tình người của quý vị, 100 USD sẽ mua được 15 chiếc chăn, có thể phần nào sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh tại miền quê Nghệ An này.
Dù có sốt sắng bao nhiêu trong việc cầu nguyện, trong các nghi thức phụng tự, nếu tâm hồn chúng ta không được nuôi dưỡng bằng lòng mến đối với tha nhân, thì hơi ấm của lòng đạo đức nơi chúng ta chỉ là một thứ hơi ấm giả hiệu... Một Ðức Tin nhiệt thành, một Ðức Tin có hơi ấm thật sự cần phải được nuôi dưỡng bằng lòng mến.
Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn
Mọi tặng phẩm xin gửi về:
Linh mục Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ Lộc Mỹ, Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc, Tinh Nghệ An, Việt Nam.
Dt: 0084.383944860 - Dd: 0913092476
Email: rapxuannhan@gmail.com
Số tài khoản: VND 010.100.00.17884
Số tài khoản: USD 010.1370.728189
Số tài khoản: EUR 010.1140.728194
DIA CHI NGAN HANG:
Vietcombank – Vinh Branch
Add: 9, Nguyễn Sỹ Sách,
TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam