LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 8
TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM
Chúa Kitô nói:
Con ơi! Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái trên thế gian này! Thà để cho cả thế gian chống lại con còn hơn để cho Cha chống lại con! Kẻ nào mất Cha là mất nhiều hơn cả thế gian. Bất cứ điều gì con yêu chuộng trên thế gian này chỉ là cái bóng mờ của lòng nhân từ của Cha mà thôi! Nếu con chỉ chú tâm vào con người hoặc sự vật thế gian thì con sẽ loại Cha ra khỏi lòng con, và sẽ mất hết ơn sủng của Cha.
2. Ngay khi con bắt đầu thấy mình quá gắn bó với lạc thú và một đời sống dễ chịu thì lương tâm con phản đối. Nếu con chống lại lương tâm con thì con là kẻ thù tệ hại nhất của chính con đó. Nếu con tìm cách tự bào chữa và biện minh cho hành động của con thì điều sai trái càng trở nên tệ hại hơn nữa!
3. Không ai có thể an hưởng một đời hạnh phúc nếu lương tâm họ không trong sáng. Kẻ gian ác không bao giờ có được niềm vui hoặc bình an nội tâm đích thực. Họ có thể nói là họ bình an và không sợ hoặc trông đợi bất cứ điều gì xấu xảy ra cho họ từ trên. Nhưng nói vậy thì hoặc là dối trá hoặc là ngu xuẩn dại dột. Vì công lý của Cha sẽ bất thần giáng xuống đầu chúng và chấm dứt những hành vi sai trái chúng quen làm. Lúc đó thì chúng sẽ nghĩ khác ngay!
4. Một lương tâm u ám thì luôn luôn sợ hãi và lo âu. Một lương tâm trong sáng thì lúc nào cũng được bình an ngay cả trong những lúc khó khăn. Chứng tá của một lương tâm trong sáng là vinh quang của một con người tốt lành.
5. Nếu không biết sợ tội và lương tâm không trong sáng thì không thể có tự do đích thực và niềm vui đáng kể. Phúc cho kẻ nào luôn hướng nhìn về phía Cha và chỉ ham muốn những thú vui trần thế nằm trong phạm vi lề luật của Cha. Sống hợp với Khôn Ngoan của Cha thì có thể an hưởng và thưởng thức sâu sắc hơn cuộc đời trần thế này.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM:
Chúa đã dựng nên con người đủ thông minh để thấy rằng nó phải làm những điều tốt, vì vậy nên kẻ tội lỗi biết rằng nó là kẻ tội lỗi. Nó biết rằng đời nó không đi đúng hướng. Nếu nó cứ muốn bám vào tội lỗi thì nó sẽ phải ra sức tìm cách nào đó để tự bào chữa cho mình, nhưng nó sẽ không thể tự lừa dối mình lâu dài được. Hoặc là nó sẽ mất bình an tâm hồn hoặc nó sẽ thành công tạm thời làm cho lương tâm nó lu mờ đi. Kẻ nào lương tâm lu mờ sẽ tìm cách giải trí và săn đuổi những thú vui trong nhiều điều, nhưng nó sẽ không bao giờ có bình an vững bền của những người sống vì Nước Trời!
NGUYỆN XIN:
Lạy Cha chí ái, xin cho con đừng bao giờ cư xử thiếu thành khẩn trong đời sống thường nhật của con. Xin ban cho con sức mạnh, can đảm và trung kiên để chỉ theo đuổi những điều tốt lành. Con không muốn chọn lựa thỏa mãn hoặc thoải mái tạm thời nếu nó làm mất lòng Chúa! Xin cho con luôn luôn chọn lựa những gì Chúa muốn con chọn để được sống muôn đời cùng Chúa. Xin cho con khỏi phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Xin cho con sống theo Thánh Ý Chúa từng giờ, từng phút để con được luôn luôn bình an trong Chúa. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|