LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 7
Mục Sách Về Thiên Chúa
PHÙ VÂN TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY
CHÚA KITÔ:
1. Con ơi, hư vinh hay phù vân là một cái tên khác để chỉ cho những mong đợi ngông cuồng và cho những ảo tưởng vô ích. Một số người trông chờ quá đáng vào những điều tốt trên thế gian này, lại có những người khác tự cho mình lớn hơn chính tầm vóc của mình và cố gắng lôi kéo người khác chú ý đến mình một cách lố bịch thiếu tự nhiên.
2. Hư vinh gia trá, tất cả đều là hư vinh giả trá đối với những ai không kính mến Cha, hoặc từ chối không tuân theo các giới răn củă Cha. Dưới ánh mặt trời không có gì là vĩnh cửu. Khi các con yêu mến vật chất vì giá trị tự tại của nó chứ không phải vì nó giúp các con vâng theo Ý Cha thì các con lả nạn nhân của hư vinh. Cái chết sẽ lấy hết những thứ ấy đi và không còn để lại một điều gì hết. Kẻ nào suy gẫm sự thực này thì kẻ đó thật sự là khôn ngoan!
3. Chủ đích cố gắng quá sức đuổi theo những của cải hay hư nát và đặt hết hy vọng vào đó là hư vinh. Cũng là hư vinh nếu cố đạt cho bằng được danh vọng, hoặc tự cho mình hơn người khác cũng là hư vinh. Mủ quáng chạy theo những ham muốn xác thịt và dòi hỏi những thứ mà sau này sẽđem lại hình phạt thì thật là hư vinh ngu muội.
4. Cầu mong được sống lâu trong khi không để ý đến việc sống đời thiện hảo cũng là hư vinh giả trá. Tập trung hết khả năng vào cuộc đời này mà không nghĩ đến cuộc sống đời sẽ đến sau là hư vinh giả trá. Cũng là hư vinh giả trá nếu chỉ yêu mến những điều chóng qua chóng tàn thay vì hướng con tim vào Thiên Đàng là quê hương thật và hạnh phúc đời đời của các con!
GẪM:
Nếu người chết sống lại và có thể sống một kiếp khác thì số người xét lại các giá trị trần tục sẽ đông lắm! Bây giờ thì họ biết họ đã ngu muội chạy theo, lao tâm khổ trí và ngay cả phạm tội để cố đạt cho bằng được biết bao nhiêu thứ vô giá trị ấy. Còn những kẻ lành hiện nay thì đang được hưởng niềm vui hạnh phúc thật bên Chúa trên Thiên Đàng vì họ đã không chịu làm bất cứ điều gì có thể làm mất lòng Chúa! Đòi sống của tôi do chính tôi lựa chọn! Liệu tôi có nên cố gắng làm vui lòng Chúa trong mọi sự hay là tôi vẫn ưa chuộng thị hiếu thế gian để tự thỏa mãn trong chốc lát dù có phải chống lại Thánh Ý Chúa? (Yên lặng)
NGUYỆN XIN:
Lạy Chúa, xin ban cho con khôn ngoan nước trời để con biết đi tìm Chúa trên hết mọi sự! Xin cho con tìm thấy Chúa, vui hưởng sự hiện diện của Chúa trong đời con và kính mến Chúa trên hết mọi sự. Xin cho con hiểu biết tầm quan trọng của sự vật như chính Chúa nhìn chúng! Xin cho con biết khôn ngoan tránh xa những người xu nịnh và kiên nhẫn chịu đựng những ai gây khó khăn cho đời con. Xin Chúa cho con nhận biết rằng khôn ngoan đích thực là chống lại ảnh hưởng quá đáng của lời nói loài người, và cố gắng đi theo lề luật Chúa, như vậy con sẽ an toàn tiến trên con đường dẫn đến cuộc sống đời đời trên Thiên Đàng, hưởng hạnh phúc không hề phai và đó mới là thành công bền vững duy nhất của đời con người vậy! Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|