LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 6
MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG VÀ TỐI CAO CỦA ĐỜI NGƯỜI
CHÚA KITÔ:
1. Con ơi, những ai là bạn thật của Cha đều từ khước không chạy theo sự vật chỉ vì nó tạo cho họ nhiều khoái lạc. Họ không muốn bất cứ điều gì chỉ có giá trị tạm thời. Tất cả những hy vọng và ham muốn của họ đều nhắm đến thành đạt không bao giờ hư mất, đó là thành công Cha sẵn sàng ban cho họ. Họ biết rằng nếu quá yêu mến vật chất thế gian thì họ có thể đánh mất niềm vui duy nhất và vinh quang trường cửu mà họ có thể đạt được. Vì vậy nên trong tất cả các sinh hoạt hàng ngày họ đều hướng nhìn về Cha và theo sát các giới răn của Cha.
2. Trong tất cả những kỳ quan trên trời dưới đất, không có kỳ quan nào có thể sánh được với Cha. Tất cả công trình Cha làm đều tốt nhất và tất cả phán xét của Cha đều hoàn hảo. Toàn thể vũ trụ đều do Quan Phòng của Cha cai quản.
3. Ai tìm kiếm hoặc thèm khát bất cứ điều gì ngoài Cha ra thì cứ để mặc họ muốn làm gì thì làm. Phần con, đừng để bất cứ điều gì thỏa mãn lòng con trừ Cha ra, vì Cha là Hy Vọng, là Ơn Cứu Độ đời đời của con.
4. Hàng ngày con hãy tìm Cha trên hết mọi sự. Con hãy cố gắng tìm Cha trong mọi sự việc. Chỉ một mình Cha mới có thể ban cho con bình an đích thực và hạnh phúc bền vửng.
GẪM:
Không lời nói thế gian nào có thể có thể diễn tả được bình an mà Chúa ban cho những ai thật lỏng tìm kiếm thánh ý Chúa trong mọi sự. Rất nhiều người không tìm được bình an vì họ thiếu tin tưởng và không đủ can đảm sống hoàn toàn theo đường lối của Chúa. Họ chỉ tuân giữ một phần nào của luật Chúa mà thôi, còn những gì không thích hợp với họ thì họ không giữ. Chúa yêu mến con người thật tình ham muốn điều quan trọng nhất mà điều quan trọng nhất là chính Chúa vậy.
NGUYỆN XIN:
Lạy Đấng Cứu Chuộc nhân lành và đáng kính yêu của con, lẽ nào con điên rồ đến độ nghĩ rằng ngoài Cha ra con có thể tự tìm được hạnh phúc cho con? Có bao giờ tội lỗi có thể đem lại niềm vui đích thực cho con khi nó tách con ra khỏi Nguồn Mạch niềm vui vô tận của con tức là Cha sao? Không bao giờ đâu, lạy Chúa, xin giúp cho mắt con luôn biết hướng nhìn vào Chúa suốt đời con. Con hy vọng tránh xa tất cả những gì làm mất lòng Cha và sống từng giây từng phút theo ý Cha muốn con sống. Xin chỉ cho con đường đi đạt đến bình an và hạnh phúc bất tận, xin giúp con yêu mến vâng theo Thánh Ý Cha trong mọi sự. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|