LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 5
Mục: Sách Về Thiên Chúa
QUAY LƯNG LẠI CHÚA.
CHÚA KITÔ:
1. Con ơi, người nào chỉ biết coi trọng của cải và tài năng của y mà quên tính thiện hảo và lòng thương xót vô biên của Cha thì kẻ đó cũng nhỏ mọn và thấp hèn như những thứ mà y coi trọng vậy.
2. Bất cứ một cái gì không giúp con làm đẹp lòng Cha đều không có giá trị đích thực trong đời con. Con nên coi những sự vật ấy như không có thì tốt hơn.
3. Nếu con không nhìn thấy Cha trong đời sống thường nhật của con thì sớm muộn gì con cũng sẽ trở nên bất mãn bất cứ ở đâu và bất cứ với ai.
4. Ai tìm cách hưởng thụ bất cứ điều gì như là của riêng y vậy thì nó sẽ không có niềm vui lâu dài và tự do đích thực. Y sẽ thấy mình bị ràng buộc, và sẽ không bao giờ tìm thấy Cha.
5. Kẻ nào nghĩ đến sự vật trần thế hơn là nghĩ đến Cha thì y sẽ chỉ tìm thấy bất an, rắc rối và buồn phiền. Có thể y sẽ không ý thức được điều này, nhưng làm như vậy là y tự tạo ra cho mình sự diệt vong.
6. Dù con qúi trọng bất cứ một sự gì hơn giá trị thực của nó thì vật đó sẽ kềm giữ con lại không cho lại gần Cha là Sự Thiện Hảo Tối Cao và nó sẽ làm suy yếu linh hồn con. Kẻ nào chỉ biết tìm kiếm khoái lạc trần tục thì trở nên mù lòa không nhìn thấy sự hiện diện yêu thương của Đấng đã tạo ra nó.
GẪM:
Người chỉ biết đi tìm lạc thú, nhàn hạ, danh vọng, hoặc lợi lộc chóng qua là một con người trần tục, nghĩa là y chỉ sống cho đời này mà thôi. Dần dần y sẽ trở thành nô lệ của chính những ham muốn thế gian và y không còn có thể nghĩ đến Chúa nữa. Y sẽ nhìn thấy Thiên Đàng quá trễ khi cánh cửa thiên đàng đóng lại trước mặt y đời đời.
NGUYỆN XIN:
Lạy Chúa, xin Chúa giúp con cắt bỏ những sợi giây ràng buộc con vào những thú vui trần thế để con được tự do khỏi làm một tên nô lệ thấp hèn. Con sẽ dùng của cải và những thú vui thường ngày như là những thứ Chúa cho con mượn. Xin cho con đừng bao giờ dùng những quà mà Chúa tặng cho con để làm mất lòng Chúa. Thú vui hôm qua đã qua rồi thì thú vui hôm nay cũng sẽ qua đi. Con muốn sống cho Thiện Hảo Tối Đại – là Thiên Chúa và là Mọi Sự của con. Chỉ một mình Chúa là Đấng Thiện Hảo, chỉ một mình Chúa là Đấng Tối Cao. Chỉ một mình Chúa mới có thể thỏa mãn mọi khát vọng đời đời của linh hồn con thôi. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|