Thư thứ hai
Giáo xứ Tam Trang ngày, 13 tháng 01 năm 2011 XIN THƯƠNG GIÚP CHÚNG CON CÓ CHÚT QUÀ TẾT
Xin Tấm Chăn Ấm Cho Người Nghèo Trong Mùa Đông Và Ngày Tết Cổ Truyền
Kính thưa Cô Kim Hà ! Kính thưa Quý Ân Nhân Giờ Của Mẹ !
Con là Linh mục Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi, hiện đang nhiệm quản hai giáo xứ Tam Trang và Cây Lim, thuộc Giáo hạt Đồng Troóc, Giáo Phận Vinh. Con xin kính trình lên Cô và Quý Ân Nhân một việc như sau : Kính thưa Cô và Quý Ân Nhân ! Hai Giáo xứ Tam Trang và Cây Lim của con nằm giữa một thung lũng miền núi xa xôi - heo hút của tỉnh Quảng Bình, và được gọi là hai Giáo xứ Nghèo nhất của Địa Phận Vinh. Và nơi đây còn được gọi là CÁC GIÁO ĐIỂM TÁI TRUYỀN GIÁO, vì đã 60 năm không có Linh mục coi sóc. Cuộc sống của bà con nơi đây từ bao đời nay mỗi gia đình chỉ biết bám sống vào vài ba sào ruộng bậc thang - đất bạc màu. Cứ mỗi năm bà con gieo cấy được một vụ lúa đó là vụ Đông Xuân (còn vụ Hè Thu vì không có nước nên không mấy khi làm được); song, vì đất cằn - sỏi đá lại thêm bạc màu, nên sau khi thu hoạch cũng chẳng đáng là bao, chăm sóc hết cách thì một sào may ra chỉ kiếm được một tạ lúa (đó được gọi là năm được mùa nhất của bà con). Nên hằng năm cho dù bà con có lam lũ, vất vả và cực nhọc làm ăn đến mấy đi nữa thì cũng chỉ đủ ăn được chừng 6 tháng mà thôi... Thời gian còn lại bà con phải tần tảo ngược xuôi làm thuê làm mướn, hoặc phải vào rừng đốn củi đốt than để kiếm tiền đắp đổi cho qua ngày đoạn tháng. Kính thưa Cô và Quý Ân Nhân ! Như Cô và Quý Ân Nhân đã biết, hai trận lũ ĐẠI HỒNG THỦY tháng 10 năm 2010 vừa qua, đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề và thảm hại cho người dân nông thôn của các tỉnh Miền Trung nói chung và bà con nơi hai Giáo xứ con quản nhiệm nói riêng. Lũ lụt đã để lại hậu quả cho bà con nơi đây một thảm cảnh thương đau. Tình cảnh hiện nay : - Hằng trăm các gia đình ngày ngày thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, nhiều người ốm đau không có chút tiền để mua thuốc, con em phải bỏ học nhiều khi chưa xong Cấp I, và thiếu chăn ấm để đắp khi mà cái rét cắt da cắt thịt đã kéo dài suốt hai tuần nay. Điều quan trọng và sự cấp thiết nhất trong tình cảnh của những ngày giáp Tết là bà con không đủ cơm ăn qua ngày, vì nguồn lương thực dự trữ trong năm của bà con đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, phần thì hôi - thối do nước lũ ngâm lâu ngày. Là "Người Chăn Chiên", con không thể làm ngơ trước cảnh Đói - Rét, cảnh túng thiếu mà bà con đang phải gánh chịu hôm nay... Vậy, con viết thư này thỉnh cầu lên Cô và Quý Ân Nhân như là lời cầu khẩn về một hoàn cảnh đáng thương của bà con nơi đây, đó là : "xin Cô và Quý Ân Nhân thương giúp bà con mỗi gia đình có vài cái bánh chưng, ký (kg) thịt heo để đón Tết Nguyên Đán năm nay". Bởi : - Nếu không có sự giúp đỡ thì hàng trăm gia đình chẳng biết gì đến Tết. Được sự thương giúp của Cô và Quý Ân Nhân Giờ Của Mẹ, con cùng tất cả bà con nơi Hai Xứ đạo nghèo này xin mãi tri ân và thành kính cảm ơn. Xin Cô và Quý Ân Nhân nhận nơi chúng con lời cầu nguyện mỗi ngày. Năm Mới, chúng con kính chúc Cô và Quý Ân Nhân luôn bình an - hạnh phúc trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Chí Thánh.
Kính Thư, Lm. Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi
Nếu được sự thương giúp, xin gửi về cho chúng con theo địa chỉ sau: Lm.Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi Nhà thờ Giáo xứ Tam Trang Xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mobile: 0943.343.999 - Email: Lmmariahoanganh2004@yahoo.com
Thư Thứ nhất
Xin tấm chăn ấm cho người nghèo trong mùa Đông và ngày Tết Cổ Truyền
Ngày 13/1/2011
Quý ân nhân và cô Kim Hà kính mến !
Con và bà con Lương - Giáo Giáo xứ Tam Trang luôn mãi tri ân và cám ơn Cô và Quý Ân Nhân "GIỜ CỦA MẸ". Trong nhiều hoàn cảnh bi đát mà chúng con đã gặp phải, chúng con chẳng biết kêu cầu ai để được sự giúp đỡ ngoài Cô và Quý Ân Nhân "GIỜ CỦA MẸ".
Kính thưa Cô ! Lại chuẩn bị cho một cái Tết cổ truyền sắp đến mà hằng trăm gia đình nơi đây do hậu qủa lũ lụt để lại nên chẳng biết gì là Tết. Tình cảnh bà con nơi đây thật đáng thương tâm : - Hằng ngày không đủ cơm ăn, đau ốm không có tiền thuốc thang, con em bỏ học nhiều khi chưa xong chương trình cấp I, cái rét cắt da cắt thịt suốt hai tuần nay (từ đầu tháng 01 năm 2011 đến nay) mà nhiều và rất nhiều gia đình không hề có tấm chăn để cho trọn một giấc ngủ qua đêm... và nhiều thảm cảnh khác nữa Cô ạ !
Vậy, con muốn gửi tới Cô và Quý Ân Nhân "GIỜ CỦA MẸ" một tâm tình Thư Ngỏ để xin giúp cho bà con một chút hương vị đón Tết, nếu được Cô thương giúp thì con mới soạn Thư Ngỏ và gửi tới Cô.
Con xin chân thành tri ân và mãi cảm ơn tình thương mà Cô và Quý Ân Nhân đã dành cho chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu thương ban nhiều hồng ân cho Cô và Quý Ân Nhân "GIỜ CỦA MẸ".
Con kính chào,
Tôi tớ mọn hèn : Lm.Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi
LL: Lm.Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi Nhà thờ Tam Trang Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Cell: 011 84 943.343.999 Email: lmmariahoanganh2004@yahoo.com
|