MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Xin Cứu Chúng Con
Thứ Năm, Ngày 6 tháng 1-2011

XIN CỨU CHÚNG CON

Lời Tác Giả Từ Kinh Thành Ánh Sáng Paris:
"Chi Kim Ha men,
May ngay cuoi nam, nam benh o nha. Luc sap sua cau nguyen, em duoc on va da viet bai tho nay.
Bay gio, moi lan doc kinh Kinh mung... Y nghi nhan minh " chung con la ke co toi ... " den voi em mot cach de dang.Xin goi chi de dong gop vao Trang Me.
Chuc Chi va cac anh chi trong Ban Bien Tap mot nam moi duoc nhieu on lanh trong Thien Chua va Me Maria.

Vũ Anne
*

Lạy Thiên Chúa, là Chúa chúng con,
Con cúi lạy, trước Ba Ngôi Thiên Chúa.
Xin đoái nhìn, phận hèn tôi tớ,
Cứu chúng con, khỏi gông cùm tội lỗi.

Tội thứ nhất, không tin Thiên Chúa,
Dám kiêu căng, ỷ lại sức con người,
Tài hay giỏi, ơn Chúa ban cho,
Nay tự phụ, do mình mà có cả !

Tội thứ hai, ham mê của cải,
Làm nô lệ, mà không hề biết thế !
Bán linh hồn, cầu mong chiếm hữu,
Đem thân xác, đổi lấy của hư không !

Tội thứ ba, đam mê sắc dục,
Nhiều thủ đoạn, sở hữu không dài lâu !
Thỏa thú tính, có gì là cao đẹp !
Đem linh hồn, đổi lấy sự hư không !

Tôị thứ tư, hư danh thế tục,
Hạ anh em, để chiếm đoạt riêng mình,
Thứ aỏ ảnh, không gì vĩnh viễn !
Ích lợi chi, đem thân làm nô lệ ?

...

Những tôị khác, bởi các tôị trên,
Bởi không tin, mà laị còn mê đắm,
Chiều thân xác, buông thỏa linh hồn,
Làm nô lệ, khiến con người cuí mặt !

Một tôị nữa, tôị của thời đại,
Giết con mình, mà còn tự bào chữa,
Cướp sự sống, bào thai vô tôị,
Là sát nhân, luật pháp vẫn làm ngơ !

Hỡi con người, thinh lặng giây lát,
Ngưng tất cá, chúng ta cùng suy nghĩ,
Điều mình làm, là điều hữu lý ?
Ngươi cực khổ, gian manh có được gì ?

Lạy Thiên Chúa, là Chúa chúng con,
Xin sửa dậy và lượng tình tha thứ,
Xin ra tay, tỏ lòng nhân hậu,
Cứu chúng con, khỏi gông cùm tội lỗi.

Paris,  05/01/ 2011
Vũ Anne


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Một Tấm Gương (1/11/2011)
Qua Cơn Mê (1/10/2011)
Đừng (1/9/2011)
Tình Yêu Cứu Thế (1/7/2011)
Dòng Sông Sám Hối (1/7/2011)
Tin/Bài khác
Hãy Phó Thác Và Hãy Ðể Cho Chúa (1/5/2011)
Love, Tình Yêu (1/3/2011)
Phép Lạ Mùa Giáng Sinh? Chuyện Một Chiếc Chén Lễ Bụi Đời (12/30/2010)
Tiếng Chuông Sinh Nhật (12/24/2010)
Ðôi Giày Cho Chúa Hài Ðồng (12/23/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768