THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA LM JOZO ZOVKO, MEDJUGORJE: ÁNH SÁNG CHO MỌI NGƯỜI
Nguồn: Crownofstars
(Hình ảnh Lm Jozo Zovko, ofm, cựu linh mục chánh xứ Medjugorje)
“Thời gian dành cho việc cầu nguyện không bao giờ phí phạm. Đó là thời gian của ơn phúc, thời gian với Chúa. Người cầu nguyện là đang nói chuyện với Thiên Chúa. Người ấy thấy Chúa. Người ấy yêu mến Chúa. Phúc cho người ấy vì họ là một tiên tri mà ai cũng ao ước được ở bên cạnh. Người ấy là một hình ảnh sống động của ánh sáng Thiên Chúa. Người ấy là ánh sáng cho tất cả mọi người.”
LM Jozo Zovko, ofm
Kim Hà 4/1/2011
IN ENGLISH: A LIGHT FOR ALL…
Time spent in prayer is never a waste of time. It is a time of blessing, a time with God. The one who prays speaks with God. He sees God. He loves God. Blessed is that man for he is a prophet who everyone desires to be near. He is the living image of God’s light. He is a light to all. (Fr Jozo Zovko ofm)
|