LTG: Gửi Quý báo. Tôi là một sinh viên công giáo. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình miền Trung nghèo, tôi thấm biết bao nỗi cỗi nhọc của người dân quê. Mùa lũ lụt năm nay, quê tôi bị tàn phá nặng nề. Như bao người con của quê hương...lòng tôi nghẹn ngào. Xin cho tôi được góp một chút hương Xuân cùng linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn bằng những lời nhỏ bé trong bài viết. Có thể bài viết của tôi chưa thực hay, nhưng tôi biết "từ trái tim sẽ đi đến trái tim". Ước mong sao, những người dân quê tôi sẽ có một mùa xuânấm áp hơn giữa những ngày gió Đông giá lạnh. Xin chân thành cảm ơn quý báo. Chúc quý báo có một Mùa Xuân tràn đầy Hồng ân Chúa và Thành công. Mang Xuân về cho những người không có mùa xuân
Xuân về. Cái không khí “xuân về trăm hoa đua nở”, người người du xuân mang lại cho chúng ta cảm giác ấm áp, an bình. Nhưng đằng sau cái không khí tưng bừng, ấm áp ấy, còn có bao mảnh đời, bao kiếp người đang lặng lẽ đi về trong đêm tối.
Là một sinh viên nghèo, hơn ai hết, tôi hiểu nỗi lo “cơm áo gạo tiền” của những con người “một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Nhưng nhờ sự động viên của cha mẹ, thầy cô, linh mục... từ làng quê “đất cày lên sỏi đá’, tôi đã “vượt vũ môn” thành công để có cơ hội học tập tại Sài thành lỗng lẫy, phồn hoa. "Ngẫm người mà nghĩ đến ta”, mỗi độ Xuân về, tôi càng nhớ quê hương, nhớ chiến dịch bánh chưng xanh cho người nghèo của Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Tết năm nay, vì gia đình khó khăn hơn nên, tôi dằn lòng ở lại kiếm việc làm thêm để trang trải cho việc học. Người ở phương Nam mà lòng đau đáu hướng về phương Bắc giá lạnh. Nơi ấy, những người dân nghèo quê tôi vừa trải qua trận lụt kinh hoàng trong lịch sử đang từng ngày “thắt lưng buộc bụng” vì đói kém và ngậm ngùi, xốn xang vào mỗi độ Tết đến, Xuân sang.
Miền quê Nghệ An nghèo của tôi vốn nghèo lại càng nghèo hơn sau lũ. Lụt đến. Lũ cuốn theo hàng ngàn ngôi nhà, trường lớp, gia súc, gia cầm, cùng nhiều sinh mạng ….. Lũ qua. Lũ mang theo bao ước mơ dự định, công sức của con người. Xót biết bao khi những em thơ không được tiếp tục đến trường, những người vợ mất chồng, những người con không còn cha mẹ…
Rồi đông đến. Cái lạnh như một lần xát thêm một lần nữa vào nỗi đau chưa nguôi của những con người khốn khổ ấy. Họ chịu làm sao nổi cái lạnh tê tái, thâm tím thịt da. Trời lạnh, những em thơ, cụ già run cầm cập trong manh áo mỏng, rách cũ tả tơi.
Tết đến. Bức tranh toàn cảnh về những kiếp sống lầm than hiện rõ hơn bao giờ hết. Biết bao người mẹ “nước mắt chảy ngược vào trong” khi không có tiền mua một bộ quần áo, đôi dép mừng tuổi con. Rồi chút hương vị ngày Tết như chiếc bánh chưng, ‘thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” cũng thật xa vời. Khái niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi’, mùa xuân là mùa lễ hội với họ chỉ là giấc mơ.
Cuộc sống vốn khắc nghiệt. Trò chơi Con Tạo đã tạo ra những con người không lành lặn về thể chất, tinh thần, đưa đẩy những con người vốn nghèo lại càng nghèo hơn,. Nhưng có lẽ, chính sự khắc nghiệt, bất công đó giúp con người nhận ra “rồi một ngày sỏi đá cũng cần có nhau”. Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ tình thương là ở lại, họ biết “ngồi lại bên nhau” để san sẻ cho nhau chút tình người.
Hạnh phúc biết bao khi xã hội càng có nhiều mạnh thường quân rộng tay giúp đỡ họ. Mừng vui hơn khi nhà nước có nhiều chính sách hơn để hỗ trợ những thân phận ấy. Và cao quý biết chừng nào khi có những bước chân lặng lẽ “gõ cửa từng trái tim” để quyên góp từng lon gạo, chiếc áo, quyển tập…. để đi phân phát cho người nghèo. Họ là những linh mục, những bạn trẻ mang nhiệtt huyết tuổi thanh xuân giúp đời.
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, nhóm khuyết tật “Nối Vòng Tay Lớn” do linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn lại tổ chức chiến dịch Bánh chưng xanh cho người nghèo và các em khuyết tật. “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”. Những chiếc bánh chưng nóng hổi, đậm tình liên đới giữa con người với con người được trao đến tay họ. Mùa đông lạnh nhưng tình người ấm áp sẽ mang Xuân về cho những kiếp người không biết đến hương Xuân, vị Tết.
Mọi giúp đỡ của quý ân nhân cho “CHIẾN DỊCH BÁNH CHƯNG XANH CHO NGƯỜI NGHÈO” xin gửi về.
Linh mục Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ Lộc Mỹ, Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc, Tinh Nghệ An, Việt Nam.
Dt: 0084.383944860 - Dd: 0913092476
Số tài khoản: VND 010.100.00.17884
Số tài khoản: USD 010.1370.728189
Số tài khoản: EUR 010.1140.728194
DIA CHI NGAN HANG:
Vietcombank – Vinh Branch
Add: 9, Nguyễn Sỹ Sách,
TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
|