TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO
CHIẾN
DICH BÁNH CHƯNG CHO NGƯỜI NGHÈO
VÀ KHUYẾT TẠI NGHỆ AN
Mùa Xuân
đã bắt đầu với cái rực rỡ, tươi vui
của mùa Xuân. Lòng người ai cũng phơi phới sau một mùa Đông dài. Con người cảm nhận mùa theo cảm giác
và hình sắc bên ngoài và con người luôn
có sự
chờ đợi, Hàng ngàn con chim
từ phương Bắc hàng ngày xuôi
Nam trốn
lạnh nay đang trở về đoàn
tụ với mùa xuân.
Theo truyền thống dân tộc
Việt Nam
khởi đầu cho một
năm mới là Tết cổ truyền cũng là ngày lễ
hội lớn nhất trong các ngày
lễ hội của đất nước Việt
Nam. Trong những giây phút linh thiêng, ngày cuối năm
cũng là ngày họp mặt gia đình. Mọi người đã vất
vả quanh năm giờ đây các thành
viên xa gia
đình, xa quê hương
lại có dịp
trở về sum họp
bên những người thân thuộc, để tăng thêm độ nồng của tình yêu thương, tô
đắp
hạnh phúc cho mái
ấm gia đình, và duy
trì sự bền
chặt của tình làng nghĩa
xóm, đó là điểm nổi bật nhất trong dịp
Tết cổ truyền của dân tộc
Việt Nam
là : « Thịt
mỡ dưa hành, bánh chưng xanh
và câu đối đỏ ». Bánh
chưng không thể
thiếu được
trong ngày tết truyền thống của người Việt Nam và
đặc
biệt khi
ngửi được
mùi bánh chưng là ngửi được
mùi tết.
.jpg)
Người nghèo
đến
nhận bánh chưng
về ăn tết
Nhưng nhìn
chung sau một trận lụt kinh hoàng thì
còn gì mà
mua sắm cho cái tết Tân Mão này, chắc hẳn nhiều gia đình sễ không đi mua sắm mà chỉ ở ngói đủ, « ngủ đói ».
Trong cuốn
Nói Với Chính Mình, Đức Cha Bùi
Tuần có viết
một bài dưới
tựa đề "Tết Đến, Phải Nghĩ Đến Người Khác", không dịp
nào chúng ta nghĩ đến người khác cho bằng
dịp Tết. Chúng ta dọn dẹp và trang hoàng nhà
cửa để làm vui lòng
người
khác hơn. Thế rồi,
để trả lời câu hỏi
"Người
khác là ai?" ngoài những thân bằng
quyến thuộc, chúng ta không thể bỏ qua được
những người đang sống trong cô đơn,
những người nghèo - nghèo về vật chất cũng
như nghèo trong tinh
thần.
Thân phận
con người
vốn bao giờ
cũng là điểm nóng
của một xã hội,
mục tiêu chính của giáo
hội. Không quan tâm
đến
thân phận con người thì
người
ta quan tâm đến cái gì?
Nhưng sống ở quê nhà,
bao nhiêu năm phải sống với những con số vô tri, khóc cười
theo nổi trôi vận nước. !!!.
Ngay cả sự
sống và nỗi
chết cũng không phải là của mình, người
nghèo vào bệnh viện không ai tiếp đón và cứu
chữa, bão lụt
thì được ít gói mỳ tôm
và vài cân
gạo cho qua chuyện, để lên loa
phóng thanh, lên truyền
hình tỉ này tỉ khác....
thì nói gì
đến
một nghề nghiệp nào cho ổn định để kiến ra miếng cơm ấm bụng, manh áo che
thân.
.jpg)
Đã thành
thông lệ, cứ gần
Tết Nguyên đán, nhóm khuyết
tật NỐI VÒNG TAY
LỚN do linh mục
Raphael Trần
Xuân Nhàn lại tổ chức chiến dịch
« BÁNH CHƯNG
XANH » cho người nghèo
và các em
khuyết tật.
Mùa xuân
vĩnh cửu, chúng ta thấm thía tình người, dù
là ai họ
cũng là con cái Chúa, là anh em
của chúng ta, cũng chính vì mục đích
đó mà chúng tôi tìm
đến
với họ qua chiến dịch Bánh Chưng
cho người nghèo, khuyết tật và neo đơn, mục đích
truyền cho họ
chút hơi ấm tình người
trong những giây phút chúng ta được đoàn
tụ với gia đình.
Chiến dịch Bánh Chưng thì chúng tôi
sẽ trao tận
tay như món quà,
họ đem về
nhà ăn tết, trừ các em khuyết tật sẽ được tổ chức bữa ăn
chung và nhận bánh chưng
đem về.
Vì vậy chương trình có thể
mở rộng nhiều địa điểm khác nhau,
Giá thị trường hiện nay một căp bánh chưng ngon
giá 30.000 $ VND # 1.5 USD
Xin Quý vị có lòng hảo tâm gửi quà về
sớm để chúng tôi có
thể dự trù và sắp xếp địa điểm.
Thân ái trong Đức Kitô.
Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn
Mọi tặng phẩm xin gửi về:
Linh mục
Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ Lộc Mỹ, Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc, Tinh Nghệ
An, Việt Nam.
Dt:
0084.383944860 - Dd: 0913092476
Số tài khoản: VND
010.100.00.17884
Số tài khoản: USD
010.1370.728189
Số tài khoản: EUR
010.1140.728194
DIA CHI NGAN HANG:
Vietcombank – Vinh Branch
Add: 9, Nguyễn Sỹ
Sách,
TP. Vinh, Nghệ
An, Việt Nam