Bốn Mùa Hoa Trái
Gà cồ
ơi, gà cồ! O…o! Ai gọi tớ trái mùa dzậy cà…o.o..dạ…?
Gà ơi, cứ
nghe các cha nói năm A, năm B, năm C có nghĩa là sao? Còn
những câu Phúc Âm mà mi hay gay đó ….sao tui đi lễ hoài
mà hổng hay, nó nằm ở đâu? O ..o…dạ…, thôi
được rồi, đợi cháu đi kiếm bác
Phêrô thử tìm hiểu xem sao,
o..o..cám ơn bác !!! Ò.. ó..o ..o, cháu thấy rồi …
thấy rồi! O…o…Bốn Mùa Hoa Trái hằng năm của
Giáo Hội đi theo chu kỳ
đại khái thế này.
Hằng năm cứ
đến Chúa Nhật cuối cùng của tháng 11 là Mừng
Kính Lễ Chúa Kitô Vua, sau tuần Lễ Kính Chúa Kitô Vua, Giáo Hội
bắt đầu bước sang năm Phụng Vụ mới
kể từ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng tính theo
chu kỳ Năm A, B hoặc C. Năm nay là năm 2011 rơi
vào “Năm A” được tính là năm I hay còn gọi là
năm lẻ.
Các bài đọc Thánh Thư và
Phúc Âm Mùa Vọng cho cả 3 năm A,B,C không thay đổi,
thường là trích trong Sách Tiên Tri Isaiah, các bài Phúc Âm trích
trong Sách Tân Ước của hai thánh sử Mátthêw và Luca, còn
các thánh vịnh thường là được trích trong những
đoạn nói tiên tri về sự ra đời của Chúa
Cứu Thế và niềm vui của dân thánh đang trông
đợi Đấng Thiên Sai –Messiah giáng thế theo như
Lời Đức Chúa Trời đã hứa với tổ
tiên.
Các bài đọc thánh thư Mùa Thường
Niên cho các ngày thường nếu là năm A thì
được tính là năm I – gọi là năm lẻ,
năm B là năm II – hay còn gọi là năm chẵn, năm
C quay về năm I, và chu kỳ các năm A,B,C cứ thế
được lập lại.
Chẳng hạn năm 2008- là năm A rơi vào năm
II, năm B- 2009-I, năm C- 2010-II, và năm nay là năm A,
2011 quay về năm I – năm lẻ.
Các bài đọc thánh thư rơi vào
năm I thường được trích trong các Thánh
Thư của Thánh Paulô (hay của các Thánh) Tông Đồ gởi
các Giáo đoàn của Hội Thánh như: Rôma, Côrintô, Êphêsô,
Galáta …
Các bài đọc thánh thư rơi vào
năm II thường
được trích trong các Sách Cựu Ước.
Các bài đọc Phúc Âm Mùa
Thường Niên và Mùa chay
cho chu kỳ 3 năm; nếu
là năm A – Mátthêw; Năm B – Mácô; Năm C – Luca.
Riêng Tam Nhật Thánh (gồm có 3 ngày;
thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh)
là đọc Phúc Âm của Thánh Sử Gioan Tông Đồ. Phúc Âm Thánh Gioan Tông Đồ
thường chỉ đọc trong mùa chay và mùa phục
sinh.
Tại sao Giáohội
(GH) lại chỉ có năm I-năm lẻ, năm II- năm
chẵn mà không có năm III cho thích hợp với chu kỳ
3 năm A,B,C. Có lẽ, Giáo hội
chia 3 năm A,B,C là để
chỉ rõ cho biết năm nào là năm đọc Phúc Âm của
các Thánh Sử Mátthêw, Márcô và Luca. Còn năm I, năm II là
để chọn song song những bài đọc được
trích từ các sách Cựu Ước và các Thánh Thư trong
Tân Ước có chứa đựng những nội dung mạc
khải hoặc tiên báo thích hợp với các bài đọc
Phúc Âm của 3 năm A, B, C.
Như Thế hầu hết toàn bộ các bài đọc
1 vào các ngày thường đưọc trích dẫn từ
các sách Cựu Ước và các Thánh Thư trong Sách Tân Ước
chỉ cần năm I, II là đủ, đọc cùng các
bài đọc trong 3 cuốn Phúc Âm (chia thành 3 năm A,B,C). “Tôi Tin Hội Thánh Công Giáo và Tông
Truyền” rất khôn ngoan, không có chuyện gì quyết
định mà không do Chúa Thánh Thần Linh Hứng.
Các bài đọc trong ngày Chúa Nhật
hàng tuần thì thường bài đọc 1 (Thánh Thư)
và bài đọc 3 (là bài Phúc Âm) có nội dung trùng hợp
tương tự nhau. Bài
đọc 1 cho thấy lịch sử cứu độ của
Thiên Chúa được tiên báo như là một bào thai còn
đang cưu mang. Bài đọc
3 cho thấy bào thai được tiên báo đã Giáng Thế
rồi và đang hiện diện ở giữa chúng ta, và
chúng ta đang được lắng nghe và chiêm ngắm Lời
Ngài phán từ thuở xưa cho đến nay và qua muôn thế
hệ.
Hay nói cách khác, bài
đọc 1 là Cựu Ước (hay Thánh Thư giải nghĩa)
biểu lộ Tân Ước, còn bài đọc 3 là Tân Ước
biểu lộ Cựu Ước.
Hay nói rõ hơn nữa Cựu Ước cho biết là
giao ước cũ được ký kết qua tổ tiên
bằng máu các con chiên – con bò, ngày nay nhường cho giao
ước mới là Tân Ước được ký kết
bằng chính Chúa Kitô đã Giáng Sinh và Máu Ngài đã đổ
ra trên thập giá để chuộc tội thiên hạ “nghi
lễ cũ nhường cho Nghi Lễ Mới.”
Xin mời đọc thêm bài “Lauda, Sion – Ca tiếp liên”
vào ngày Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô thì sẽ biết
-thực tuyệt vời và ngắn gọn đủ để
diễn tả về nghi lễ mới …và chúng ta không biết
cám đội ơn Chúa chừng nào cho đủ vì Ngài
đã Giáng thế thiết lập nghi lễ mới, giao
ước mới như hôm nay, mà qua bao đời tổ
tiên chúng ta mong đợi cũng chỉ được nhìn
thấy trong Cựu Ước dưới hình dạng một
bào thai, nên không thể biết vóc dáng, tính khí và con người
hành động của bào thai ấy ra sao, như Chúa Giêsu từng
nói, “nhiều ngôn sứ và nhiều người
công chính đã mong mỏi thấy điều các người
đang thấy, mà không được thấy, nghe điều
các người đang nghe, mà không được nghe” (Mt 13:17). còn chúng ta lại được
hưởng phúc lộc tai nghe mắt thấy Hài Nhi Chúa Con
đã giáng thế - sống -và hiện hữu ở giữa
mọi loài chúng sinh.
Những lời
tiên báo trước cho chúng ta thấy đầy ngập
trong các bài đọc của Mùa vọng như, “trong tương lai ….” (bào thai
trong Cựu Ước ấy) sẽ “…là
Sư Tử con, ….thống trị địa cầu ….ngày
đó các người mù (là chúng ta) được mắt thấy tai nghe …sự
khiêm cung, vô lượng, quyền năng … và sự khôn ngoan
của Người …Người sẽ đạp đầu
(đè bẹp) ác nhân ….và chúng ta sẽ nhìn thấy những
ơn lành của Ngài trong cõi nhân sinh…được ăn và
uống đồng bàn với Ngài…miễn phí không phải
trả đồng nào ...”
Các ngày Lễ Trọng, Lễ kính các thánh, Lễ nhớ …hay nghi
thức Rửa tội, nghi Lễ hôn phối, Thánh Lễ
thêm sức, truyền chức
thánh, an táng …. v.v. Giáo Hội có
soạn riêng bài đọc thánh thư, đáp ca, và bài Phúc Âm
thích hợp cho những ngày và các nghi lễ đó.
Giáo Hội Công
Giáo của Chúa thực tuyệt vời với đủ loại
“bá hương” cây lá hoa trái bốn mùa, mùa nào thức nấy,
ăn hoài không hết, đếm hoài chưa xong. Những cây lá hoa trái ấy
được ví như là các vụ mùa trong năm phụng
vụ. Nhân đức của mỗi người trong chúng
ta được gieo trồng bắt đầu từ Lễ
vọng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng kể
như là ngày gieo trồng đầu mùa trong năm mới.
Vị chi một năm có bốn mùa hoa trái, mỗi tam cá
nguyện tính là ba tháng: 4 x 3 = 12 tháng (12 căm xe dính trong bánh
xe nhờ bởi ơn Chúa giúp tập nhân đức ….làm lực
đẩy cho nó chuyển động), có đủ thứ
các ngày liên hoan, và chay tịnh theo từng vụ mùa của
năm phụng vụ, rất trùng hợp với các thị
kiến chứa đầy trong sách tiên tri Êzêkiel, Isaiah…,
“Những kẻ thiếu thốn
nghèo nàn tìm nước, nhưng luống công, lưỡi
chúng đã khô đi vì khát nước. Ta là Chúa, Ta sẽ nhậm
lời chúng. Thiên Chúa của Israel, Ta sẽ không bỏ chúng.
Ta khiến sông chảy trên đỉnh núi trọc,…(Isaiah)
“Sông chảy đến đâu thì mọi
sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống.
Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới
đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu,
thì ở đó có sự sống…. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây
ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi
tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước
chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương
thực còn lá để làm thuốc." (Ezekiel)
và suối nước tràn giữa
thung lũng. Ta sẽ biến hoang địa thành ao hồ
và đất khô thành suối nước. Nơi hoang địa,
Ta sẽ cho mọc lên cây hương nam, cây keo, cây sim và cây
dầu; nơi sa mạc, Ta sẽ trồng cây tùng, cây du, cây
bách, để mọi người thấy, biết, lưu
tâm và hiểu rằng chính tay Chúa đã làm nên sự nghiệp
đó, và Đấng Thánh của Israel đã tạo nên
cơ đồ này.” (Is 41:17-20)
Mỗi người trong chúng ta thuộc loại cây lá hoa
trái nào như trên đã mô tả? Hơn nữa, xoay quanh Chúa
Kitô – các thị kiến về Giáohội – và về các
năm phụng vụ thánh của Giáohội còn được
sách tiên tri Êzêkiel mô tả tiếp,
“Ở giữa các sinh vật
ấy, có cái gì giống như than hồng rực lửa, giống như ngọn đuốc, đang di chuyển
giữa các sinh vật. Lửa phát ra ánh sáng và từ lửa phóng ra những tia
chớp. Các sinh vật đi đi lại lại nhanh
như chớp. Tôi nhìn các sinh vật, thì này bên cạnh mỗi
sinh vật có bốn bộ mặt có một bánh xe ở dưới
đất. Hình thù và cấu trúc của các bánh xe lấp lánh như
mã não. Đó là hình thù của chúng. Còn cấu trúc của chúng giống như một bánh
xe ở giữa một bánh xe. Lúc di chuyển, bốn
bánh xe đi về bốn phía; lúc đi, chúng không quay vào
nhau. Các vành bánh xe rất lớn. Tôi nhìn, thì này cả
bốn vành bánh xe đầy những mắt ở chung quanh. Khi các sinh vật
đi, các bánh xe bên cạnh chúng cũng đi; và khi các sinh vật
cất mình lên khỏi mặt đất, thì các bánh xe cũng
lên theo. Thần khí đẩy đi đâu, các sinh vật đi
tới đó và các bánh xe cũng cất lên theo, vì thần
khí của sinh vật ở trong các bánh xe. Khi các sinh vật tiến
đi, các bánh xe cũng tiến theo; các sinh vật dừng lại,
các bánh xe cũng dừng lại; các sinh vật cất mình
lên khỏi mặt đất, các bánh xe cũng cất lên
theo, vì thần khí của sinh vật ở trong các bánh xe. Trên đầu mỗi
sinh vật, có một cái vòm trông lấp lánh như pha lê che
trên đầu ngay trên chúng. Dưới cái vòm ấy, cánh
chúng giương thẳng ra, cánh nọ chạm cánh kia; mỗi
sinh vật có hai cánh che phủ thân mình.
Có phải đoạn
văn trên đây là điềm báo trước Thần Khí của
Chúa “than hồng, nước chảy”,
Phúc Âm mà trung tâm của Phúc
Âm chính là Chúa Giêsu Thánh Thể “bốn
bộ mặt giống như một bánh xe ở giữa một
bánh xe”. Các sách Thánh (Cựu
Ước và Tân Ước), các nhiệm tích, chính là ơn sủng, là nguồn sống
đan quấn lấy nhau như trong một bánh xe Phụng
Vụ theo chu kỳ hàng năm, và dân người sử dụng
những khí giới ấy tha hồ “rống lên” lời chúc tụng, ngợi khen, cảm
tạ, than vãn, cầu khẩn, thú tội, tuyên xưng, nguyện
xin ơn phúc cho mình- cho người và làm áo giáp – khiên mộc
chống lại kẻ thù, làm lực đẩy cho toàn bánh
xe Hội Thánh mà mỗi phần tử chúng ta ở trong
đó nhờ Thánh Thần Chúa tiếp sức bật quay và
cất cánh bay lên như phượng hoàng.
Khi chúng đi, tôi nghe tiếng cánh vẫy giống như tiếng
nước chảy mạnh; như tiếng
của Đấng Toàn Năng, tiếng ấy ồn ào như
tiếng trong một doanh trại. Khi chúng dừng lại, thì
cánh rủ xuống. Có tiếng vọng xuống từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng…”
Rõ ràng đây chúa
Kitô chính là Lời- là Tiếng Nói của Thiên Chúa Cha, Ngôi Lời
hoá thịt và giáng phàm ngự giữa chúng ta, Lời Phán ấy
chứa đầy trong 4 cuốn Phúc Âm. Thường ở
đâu Khi có Lời Chúa phán thường hay đi kèm với
tiếng sấm- chớp hay như tiếng vẫy cánh, tiếng
nước chảy mạnh. Chẳng hạn cái ngày mà Ngôi Lời
Chịu phép rửa ở sông Giođan thì Trời (cái vòm ngay
trên đầu chúng ta) mở ra, có tiếng vang như sấm
từ trời phán rằng, “Con là Con yêu dấu
của Cha, Cha hài lòng về con”, và có ánh sáng tựa chim bồ câu ngự xuống
trên Người (Tam Vị Hiển Linh cùng lúc), mở màn cho
chúng ta sẽ bắt đầu được phúc tiếp
cận đón nhận lấy Lời Thiên Chúa phán dạy
chính thức qua Lời Người Con là Giêsu. Thánh Vịnh mô tả sông Giođan
hoan hỷ đến độ “…cũng chảy
ngược dòng..” vì
Có Lời Phán thuở xưa khi tạo dựng vũ trụ
giờ đây đang ngự trên mặt nước thanh tẩy
cho dòng nước đục nên trong sạch thế cho cái
vòm tối om chỉ có thần khí bay lượn trên mặt
nước vào ngày chưa tạo dựng trời đất
(sách Sáng Thế), và “…Núi non nhảy
nhót như chiên đực” vì đã mang dấu
gót sen cho nó hóa mềm không còn chai cứng nữa, để
thánh hóa thành đất mới vì đất Ađam đã ra
hư hỏng. Khi Lời Chúa
phán thì thế gian được tạo thành, mọi sự
nhờ Lời mà có, thì ở đây nhờ Lời Chúa Kitô –
Lời giáng phàm một lần nữa làm cho trời đất
kinh thiên động địa để tái tạo lại
trời mới đất mới vào ngày chết trên thập
giá thế cho trời đất cũ hư hỏng biến
đi.
“Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác,
không đứng trong đường lối những tội
nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng,
nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật
Chúa đêm ngày. Họ như cây trồng bên suối nước, trổ
sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.”
O…o! Phải chi, nếu chúng ta có thể
đi lễ được mỗi ngày liên tục trong chu kỳ 3 năm phụng vụ thì sẽ nghe
được đầy đủ hết Lời Chúa hầu như trọn bộ trong bốn
cuốn Phúc Âm và các sách Cựu Ước lẫn các Thánh
Thư trong sách Tân Ước,
được chia ra theo từng năm phụng vụ
và từng Mùa trong năm. O…o, Còn nếu không thì sẽ bị
mất không nghe được hết, hoặc là phải tự
mình đọc thêm Sách Thánh cách riêng vậy …Ò.. ó
..o…o…O.
Cầu Chúc các bạn
một Mùa Vọng thánh đức.
Đội Ơn
Chúa đời đời. Amen.
Ps: Kính mong các
Quý vị Trưởng thượng, tiền bối góp ý, sửa
sai và bổ túc thêm. Xin đa tạ.
Dec. 4th
, 2010.
Sóng biển