Hạt
Châu Ngọc (82)
26-11-1988 – 10g40 sáng
(bên Mỹ) : Ðức Mẹ đến và rất hạnh
phúc. Người dang tay ra cầu nguyện trên mọi
người và ban phúc lành cho họ. Và đây là Sứ
điệp của Người :
“Một lần nữa, Mẹ xin các con cầu
nguyện. Hãy cầu nguyện cách riêng cho những ý chỉ
của Mẹ ! Nếu các con cầu nguyện cho các ý
chỉ của Mẹ, Mẹ sẽ được vinh danh
qua các con. Mọi lời cầu nguyện của các con
sẽ giúp ích cho các con, nhờ tay Mẹ.”
27-11-1988 – 10g30
tối : Ðức Mẹ đến và rất hạnh phúc.
Người chúc lành cho dân chúng và các đồ đạo
của họ đem đến bằng Dấu Thánh Giá.
Ðức Mẹ ban Sứ điệp này :
“Mẹ
muốn các con luôn ở trong trạng thái cầu nguyện,
và Mẹ muốn bảo vệ các con dưới áo choàng
của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và
cầu nguyện !”
MỜI BẠN SUY NGHĨ
Ðức Mẹ xin chúng ta
cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Qua lời
xin này, chúng ta thấy Ðức Mẹ thật khiêm tốn.
Bạn thử nghĩ mà xem : Thường loài người
chúng ta coi mình là kẻ ở dưới trần gian,
tội lỗi, thiếu thốn và yếu đuối
trăm bề, nên chúng ta cầu xin các Ðấng thiêng liêng trên
trời cứu giúp, chứ có bao giờ dám nghĩ các
Ðấng ấy đến xin chúng ta giúp đỡ đâu!
Cứ đảo mắt nhìn các nhà thờ, các đền
thánh Công giáo cũng như các đền chùa, am miếu các
đạo khác… luôn thấy đông đảo tín đồ
tuốn đến van vái, cầu khấn các Ðấng trên cao
cứu giúp mọi nỗi khó khăn hoạn nạn…
Vì thế, có khi nào
chúng ta dám nghĩ chính Mẹ Thiên Chúa đang ở trên
trời mà lại xin ta cầu nguyện cho Mẹ ! Thế
mà hôm nay, lại nghe chính Mẹ xin chúng ta cầu nguyện
cho Mẹ. Lạ thật !
Còn điều này nữa,
cũng như trong gia đình, cha mẹ đôi khi cũng
cần đến con cái và xin chúng làm cho họ điều
này việc nọ, thì khi Ðức Mẹ xin ta cầu
nguyện cho Mẹ, Mẹ tỏ ra thân tình với ta như
một người mẹ trong gia đình, cần con cái giúp
đỡ. Ôi vui sướng biết bao khi ta
được Ðức Mẹ Chúa Trời và cũng là
Nữ Vương trời đất coi ta thân tình như
con cái trong nhà, và nhờ vả ta giúp đỡ !
Vậy trước
lời xin của Người Mẹ vô vàn đáng mến
ấy, đã yêu thương ta, cứu giúp ta trong mọi
nỗi khốn khó ngặt nghèo, chắc chẳng có
đứa con thảo nào lại không đáp ứng,
phải không các bạn ?
Nhưng Mẹ xin ta
cầu nguyện về điều gì ? Người xin ta Hãy cầu nguyện cách riêng cho những ý
chỉ của Mẹ ! Nghĩa là cầu xin Thiên Chúa thi ơn làm cho
các nguyện vọng của Mẹ hằng ủ ấp
được thực hiện. Mà Mẹ ấp ủ
những nguyện vọng nào ? Ta không thể biết
hết được, nhưng chắc chắn không
phải Mẹ mưu cầu cho Mẹ điều gì, vì trên
thiên đàng, Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng
một cách vô cùng sung mãn, và còn tôn vinh Mẹ lên làm Nữ
Vương trời đất, thử hỏi bản thân
Mẹ còn thiếu gì nữa. Vậy chỉ còn là Mẹ
ấp ủ những nguyện vọng cho Chúa Giêsu và cho
phần rỗi của chúng ta cũng như của cả
thế giới. Vậy, chúng ta hãy vì yêu thương, quí
mến và biết ơn Mẹ mà nhớ cầu nguyện
theo ý đó. Ðiều này hơi mới lạ, cho nên ta
phải để ý mà nhớ và tập làm ít lâu cho quen.
Ðể
khuyến khích chúng ta cầu nguyện, Mẹ còn cho biết
: Nếu các con cầu nguyện cho các ý chỉ của
Mẹ, Mẹ sẽ được vinh danh qua các con. Ðứa
con thảo nào thật yêu thương mẹ mình, cũng
ước ao muốn có cơ hội làm được
việc gì đó cho mẹ mình được vinh dự, thì
đây Ðức Mẹ bảo : các con ở dưới
đất, có thể làm vinh danh cho Mẹ, không phải
bằng những việc lớn lao khó khăn gì đâu, mà
chỉ bằng cách cầu nguyện cho các ý chỉ của
Mẹ ! Cầu nguyện với tất cả con tim tha
thiết.
Mẹ
Maria ơi ! chúng con có thể nhờ cầu nguyện
như thế mà làm vinh danh cho Mẹ trước Nhan Thánh
Thiên Chúa, trước mặt các Thiên thần, các thánh và
trước mặt cả mọi người trên thế
giới. Ôi thật là sung sướng !
Chưa hết, Mẹ còn
bảo cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, thì Mọi lời cầu nguyện của các
con sẽ giúp ích cho các con, nhờ tay Mẹ. Nói như vậy không
phải Mẹ muốn trả công cho ta vì đã cầu
nguyện cho Mẹ, vì Mẹ biết chúng ta là con thảo,
làm vinh danh cho Mẹ là một niềm vui sướng. Tuy
vậy Mẹ cũng cứ cho biết là Thiên Chúa không bao
giờ bỏ qua một việc gì tốt lành mà không ân
thưởng, vì thế bởi lượng quảng
đại vô biên của Ngài, Ngài sẽ ân thưởng cho
việc cầu nguyện đó của ta. Cầu nguyện
cho Mẹ trở ngược lại làm ích cho chúng ta cả
xác hồn.
Ngày
hôm sau Ðức Mẹ còn ban thêm sứ điệp này “Mẹ
muốn các con luôn ở trong trạng thái cầu nguyện,
và Mẹ muốn bảo vệ các con dưới áo choàng
của Mẹ." Luôn luôn ở trong trạng thái
cầu nguyện, thì cũng giống như thể chúng ta
đang trong thời kỳ chiến tranh, có làm gì, ăn
uống ngủ nghỉ, học hành thì cứ làm, song luôn
ở trong tình trạng báo động, sẵn sàng ứng
chiến, luôn tỉnh thức canh chừng v.v.. Giốùng như lời Chúa Giêsu dạy trong sách
Tin Mừng : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp
đèn cho sẵn. Hãy làm như những người
đợi chủ đi ăn cưới về,
để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là
mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy
tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho
họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ
thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến
bên từng người mà phục vụ…" (x. Lc 12.35tt).
Ðể chúng ta được hưởng cái phúc Chúa hứa
trên cho những tôi tớ biết tỉnh thức khi
chủ trở về, nên Ðức Mẹ khuyên nhủ ta hãy luôn
ở trong trạng thái cầu nguyện. Ðức
Mẹ không bảo phải luôn miệng đọc kinh
cầu nguyện, lúc nào cũng ở trong nhà thờ
đọc kinh, dự lễ v.v… như thế không
được, ta cũng có bao nhiêu bổn phận khác
phải thi hành : Làm việc hay buôn bán nuôi sống mình và gia
đình ; các công tác xã hội hay từ thiện ; đọc
sách báo, ăn uống, ngủ nghỉ, đi dạo
chơi, tiêu khiển giải trí, v.v…, nhưng Mẹ bảo
: luôn ở trong trạng thái cầu nguyện, tức
là ngoài những lúc cầu nguyện chung hay riêng, thì bất
cứ ta làm gì, ở đâu, tâm hồn ta luôn luôn
hướng về Chúa, làm mọi sự vì Chúa…
đến nỗi cả đời sống ta trở thành
lời cầu nguyện. Muốn được luôn ở
trong trạng thái cầu nguyện như thế, thì một
trong những cách đơn sơ mà chính Ðức Mẹ
chỉ dạy trong một sứ điệp kia là : "Các
con hãy lấp đầy cuộc sống bằng những
lời nguyện vắn tắt và sốt sắng",
ví dụ : "Ngợi khen Chúa…" / "Con kính mến Chúa
trên hết mọi sự" / Tạ ơn Chúa vì…." /
"Xin ban ơn giúp sức cho con làm việc này…
nọ…" / "Mẹ Maria, con lấy lời chào của
Thiên thần mà kính chào Mẹ" / v.v…
MỜI CỘNG ÐOÀN QUỲ GỐI CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria ! Chúng con thật tình hết sức
cảm động trước lời Mẹ xin chúng con
cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Cảm
động không chỉ vì thấy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
vô cùng cao sang tôn quí, mà lại hạ mình xuống xin chúng con
loài hèn tội lỗi cầu nguyện cho Mẹ, mà còn vì
thấy Mẹ coi chúng con không phải là những kẻ xa
lạ, những kẻ khốn nạn… song đã coi chúng con
thân mật như con cái trong nhà. Nhất là chúng con
được biết là qua việc đó, sẽ làm vinh
danh Mẹ nữa. Chúng con rất hân hạnh và vui
sướng. Vì yêu mến và biết ơn Mẹ, chúng con
hứa hằng ngày sẽ cầu nguyện cho các ý chỉ
của Mẹ.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Ðể dễ nhớ cầu nguyện cho các ý chỉ
của Mẹ, tôi sẽ cho chèn lời cầu nguyện này
vào sau mỗi khi đọc Kinh lạy Cha : "Xin Cha làm
cho các ý nguyện của Mẹ Maria chúng con được
thực hiện!"
-
Lưu hành nội bộ –
Unicode Hạt Châu Ngọc (82)
26-11-1988 – 10g40 sáng (bên Mỹ) :
Đức Mẹ đến và rất hạnh phúc.
Người dang tay ra cầu nguyện trên mọi
người và ban phúc lành cho họ. Và đây là Sứ
điệp của Người :
“Một
lần nữa, Mẹ xin các con cầu nguyện. Hãy cầu
nguyện cách riêng cho những ý chỉ của Mẹ !
Nếu các con cầu nguyện cho các ý chỉ của
Mẹ, Mẹ sẽ được vinh danh qua các con.
Mọi lời cầu nguyện của các con sẽ giúp ích
cho các con, nhờ tay Mẹ.”
27-11-1988 – 10g30 tối : Đức
Mẹ đến và rất hạnh phúc. Người chúc
lành cho dân chúng và các đồ đạo của họ
đem đến bằng Dấu Thánh Giá. Đức Mẹ
ban Sứ điệp này :
“Mẹ
muốn các con luơn ở trong trạng thái cầu
nguyện, và Mẹ muốn bảo vệ các con dưới
áo chồng của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu
nguyện, và cầu nguyện !”
MỜI BẠN SUY NGHĨ
Đức Mẹ xin chúng
ta cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Qua lời
xin này, chúng ta thấy Đức Mẹ thật khiêm
tốn. Bạn thử nghĩ mà xem : Thường lồi
người chúng ta coi mình là kẻ ở dưới
trần gian, tội lỗi, thiếu thốn và yếu
đuối trăm bề, nên chúng ta cầu xin các
Đấng thiêng liêng trên trời cứu giúp, chứ cĩ
bao giờ dám nghĩ các Đấng ấy đến xin
chúng ta giúp đỡ đâu! Cứ đảo mắt nhìn
các nhà thờ, các đền thánh Cơng giáo cũng như
các đền chùa, am miếu các đạo khác… luơn thấy
đơng đảo tín đồ tuốn đến van
vái, cầu khấn các Đấng trên cao cứu giúp mọi
nỗi khĩ khăn hoạn nạn…
Vì thế, cĩ khi
nào chúng ta dám nghĩ chính Mẹ Thiên Chúa đang ở trên
trời mà lại xin ta cầu nguyện cho Mẹ ! Thế
mà hơm nay, lại nghe chính Mẹ xin chúng ta cầu
nguyện cho Mẹ. Lạ thật !
Cịn điều này
nữa, cũng như trong gia đình, cha mẹ đơi
khi cũng cần đến con cái và xin chúng làm cho họ
điều này việc nọ, thì khi Đức Mẹ xin ta
cầu nguyện cho Mẹ, Mẹ tỏ ra thân tình với
ta như một người mẹ trong gia đình, cần
con cái giúp đỡ. Ơi vui sướng biết bao khi ta
được Đức Mẹ Chúa Trời và cũng là
Nữ Vương trời đất coi ta thân tình như
con cái trong nhà, và nhờ vả ta giúp đỡ !
Vậy trước
lời xin của Người Mẹ vơ vàn đáng
mến ấy, đã yêu thương ta, cứu giúp ta trong
mọi nỗi khốn khĩ ngặt nghèo, chắc
chẳng cĩ đứa con thảo nào lại khơng
đáp ứng, phải khơng các bạn ?
Nhưng Mẹ xin ta
cầu nguyện về điều gì ? Người xin ta Hãy cầu nguyện cách riêng cho những ý
chỉ của Mẹ ! Nghĩa là cầu xin Thiên Chúa thi ơn làm cho
các nguyện vọng của Mẹ hằng ủ ấp
được thực hiện. Mà Mẹ ấp ủ
những nguyện vọng nào ? Ta khơng thể biết
hết được, nhưng chắc chắn khơng
phải Mẹ mưu cầu cho Mẹ điều gì, vì trên
thiên đàng, Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng
một cách vơ cùng sung mãn, và cịn tơn vinh Mẹ lên
làm Nữ Vương trời đất, thử hỏi
bản thân Mẹ cịn thiếu gì nữa. Vậy chỉ
cịn là Mẹ ấp ủ những nguyện vọng cho
Chúa Giêsu và cho phần rỗi của chúng ta cũng như
của cả thế giới. Vậy, chúng ta hãy vì yêu
thương, quí mến và biết ơn Mẹ mà nhớ
cầu nguyện theo ý đĩ. Điều này hơi
mới lạ, cho nên ta phải để ý mà nhớ và
tập làm ít lâu cho quen.
Để
khuyến khích chúng ta cầu nguyện, Mẹ cịn cho
biết : Nếu các con cầu nguyện cho các ý chỉ
của Mẹ, Mẹ sẽ được vinh danh qua các
con. Đứa con thảo nào thật yêu thương
mẹ mình, cũng ước ao muốn cĩ cơ hội
làm được việc gì đĩ cho mẹ mình
được vinh dự, thì đây Đức Mẹ
bảo : các con ở dưới đất, cĩ thể
làm vinh danh cho Mẹ, khơng phải bằng những
việc lớn lao khĩ khăn gì đâu, mà chỉ
bằng cách cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ !
Cầu nguyện với tất cả con tim tha thiết.
Mẹ Maria
ơi ! chúng con cĩ thể nhờ cầu nguyện như
thế mà làm vinh danh cho Mẹ trước Nhan Thánh Thiên Chúa,
trước mặt các Thiên thần, các thánh và trước mặt
cả mọi người trên thế giới. Ơi
thật là sung sướng !
Chưa hết, Mẹ
cịn bảo cầu nguyện cho các ý chỉ của
Mẹ, thì Mọi lời cầu
nguyện của các con sẽ giúp ích cho các con, nhờ tay
Mẹ. Nĩi
như vậy khơng phải Mẹ muốn trả
cơng cho ta vì đã cầu nguyện cho Mẹ, vì Mẹ
biết chúng ta là con thảo, làm vinh danh cho Mẹ là một
niềm vui sướng. Tuy vậy Mẹ cũng cứ cho
biết là Thiên Chúa khơng bao giờ bỏ qua một
việc gì tốt lành mà khơng ân thưởng, vì thế
bởi lượng quảng đại vơ biên của
Ngài, Ngài sẽ ân thưởng cho việc cầu nguyện
đĩ của ta. Cầu nguyện cho Mẹ trở
ngược lại làm ích cho chúng ta cả xác hồn.
Ngày hơm sau
Đức Mẹ cịn ban thêm sứ điệp này “Mẹ
muốn các con luơn ở trong trạng thái cầu
nguyện, và Mẹ muốn bảo vệ các con dưới
áo chồng của Mẹ." Luơn luơn ở trong trạng thái cầu nguyện, thì cũng
giống như thể chúng ta đang trong thời kỳ
chiến tranh, cĩ làm gì, ăn uống ngủ nghỉ,
học hành thì cứ làm, song luơn ở trong tình trạng
báo động, sẵn sàng ứng chiến, luơn tỉnh
thức canh chừng v.v.. Giống như lời Chúa Giêsu
dạy trong sách Tin Mừng : “Anh em hãy thắt lưng cho
gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những
người đợi chủ đi ăn cưới
về, để khi chủ vừa về tới và gõ
cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những
đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì
thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em :
chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn
ăn, và đến bên từng người mà phục
vụ…" (x. Lc 12.35tt).
Để chúng ta được hưởng cái phúc Chúa
hứa trên cho những tơi tớ biết tỉnh
thức khi chủ trở về, nên Đức Mẹ khuyên
nhủ ta hãy luơn ở trong trạng thái cầu
nguyện. Đức Mẹ khơng bảo phải
luơn miệng đọc kinh cầu nguyện, lúc nào
cũng ở trong nhà thờ đọc kinh, dự lễ
v.v… như thế khơng được, ta cũng cĩ
bao nhiêu bổn phận khác phải thi hành : Làm việc hay
buơn bán nuơi sống mình và gia đình ; các cơng tác xã
hội hay từ thiện ; đọc sách báo, ăn
uống, ngủ nghỉ, đi dạo chơi, tiêu khiển
giải trí, v.v…, nhưng Mẹ bảo : luơn ở
trong trạng thái cầu nguyện, tức là ngồi
những lúc cầu nguyện chung hay riêng, thì bất cứ
ta làm gì, ở đâu, tâm hồn ta luơn luơn
hướng về Chúa, làm mọi sự vì Chúa…
đến nỗi cả đời sống ta trở thành
lời cầu nguyện. Muốn được luơn
ở trong trạng thái cầu nguyện như thế, thì
một trong những cách đơn sơ mà chính Đức
Mẹ chỉ dạy trong một sứ điệp kia là : "Các
con hãy lấp đầy cuộc sống bằng những
lời nguyện vắn tắt và sốt sắng",
ví dụ : "Ngợi khen Chúa…" / "Con kính mến Chúa
trên hết mọi sự" / Tạ ơn Chúa vì…." /
"Xin ban ơn giúp sức cho con làm việc này…
nọ…" / "Mẹ Maria, con lấy lời chào của
Thiên thần mà kính chào Mẹ" / v.v…
MỜI CỘNG ĐỒN QUỲ GỐI CẦU
NGUYỆN
Lạy
Mẹ Maria ! Chúng con thật tình hết sức cảm
động trước lời Mẹ xin chúng con cầu
nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Cảm động
khơng chỉ vì thấy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vơ cùng
cao sang tơn quí, mà lại hạ mình xuống xin chúng con
lồi hèn tội lỗi cầu nguyện cho Mẹ, mà
cịn vì thấy Mẹ coi chúng con khơng phải là
những kẻ xa lạ, những kẻ khốn nạn…
song đã coi chúng con thân mật như con cái trong nhà.
Nhất là chúng con được biết là qua việc đĩ,
sẽ làm vinh danh Mẹ nữa. Chúng con rất hân hạnh
và vui sướng. Vì yêu mến và biết ơn Mẹ, chúng
con hứa hằng ngày sẽ cầu nguyện cho các ý
chỉ của Mẹ.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Để
dễ nhớ cầu nguyện cho các ý chỉ của
Mẹ, tơi sẽ cho chèn lời cầu nguyện này vào
sau mỗi khi đọc Kinh lạy Cha : "Xin Cha làm cho
các ý nguyện của Mẹ Maria chúng con được thực
hiện!"
- Lưu hành
nội bộ -