LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, QUYỂN MỘT, Chương 3
Ý Ngay Lành Trong Mọi Sự
Chúa Kitô:
1. Con ơi, Cha muốn con khi làm việc bất cứ việc gì thì phải có ý nghĩ ngay lành về việc ấy. Nghĩa là trong bất cứ tư tưởng, lời nói hay trong hành động nào, Cha muốn con phải nhắm vào một mục đích siêu nhiên. Con phải tìm cách tránh khỏi hỏa ngục, giảm bớt thời gian ở luyện ngục, hoặc đoạt nước Thiên đàng, đều là những động cơ siêu nhiên, và đó đều là những ý nghĩ ngay lành. Thực ra, con thường ít khi nhận thức rõ được động cơ nào thúc đẩy con hành động như thế, nhưng miễn bao lâu con không ở trong tình trạng (mất ơn sủng nghĩa là mắc) phạm tội trọng, và hành động của con phù hợp với lề luật của Cha, thì kể như Cha coi con có ý nghĩ ngay lành vậy.
2. Tuy nhiên, một ý nghĩ ngay lành; có nhiều trình độ hoàn thiện khác nhau. Tỉ dụ như khi con làm bất cứ việc gì nhắm mục đích làm vui lòng Cha, thì ý ngay lành này cao vời hơn là khi con nghĩ ra được một phúc sủng nào đó. Nhưng dù ý ngay lành của con ở trình độ nào chăng nữa, thì vẫn luôn phải chu toàn thánh Ý Cha, và mãi luôn tốt phước cho con hơn là chỉ mong tìm kiếm bất cứ lợi lộc trần thế nào.
3. Bất chấp những cảm nghĩ, tâm trạng, thành kiến hoặc thiên vị nào, con hãy cố gắng duy trì ý nghĩ ngay lành trong mọi hoàn cảnh. Khi nào con thấy những thị hiếu – ham muốn tự nhiên đi ngược lại với ý Cha muốn, thì con hãy gạt bỏ ngay như người ta gạt bỏ bất cứ ý định điên rồ nào khác.
4. Con đừng để các sinh hoạt thường ngày bấn loạn nhiều. Hãy lo tìm hiểu Thánh Ý Cha và chấp nhận ý Cha trong mọi sự đã. Với tâm ý ngay lành này, thâm tâm con sẽ được bình an. Đây là tặng sủng Cha ban cho những ai để Cha làm chủ đời họ.
5. Khi chú tâm vào một sinh hoạt thường nhật nào thì ý nghĩ của một người thường mờ nhạt đi để dần dần rơi vào ảnh hưởng của khoái lạc hoặc tự mãn nhiều hơn. Vậy con hãy gợi lại ý nghĩ ngay lành của con nhiều lần trong ngày. Hãy dâng lên Cha mỗi hoạt động của con và tránh lánh bất cứ điều gì có thể đưa con vào con đường tội lỗi.
6. Thỉnh thoảng hãy nhớ lại mục tiêu thiên đàng mà con đang nhắm tới. Đừng để cho bất cứ cái gì dù vĩ đại, cao sang hay thoải mái đến đâu khiến cho con đi lệch ra ngoài việc tuân theo ý Cha muốn. Hãy coi những an ủi vô bổ và khoái lạc tội lỗi như là tiền bạc tiêu xài vào những việc vô giá trị mà thôi.
7. Người nào thưc sự kính mến Cha thì sẽ ghét bỏ bất cứ sự gì cản trở hắn tới gần Cha. Chỉ một mình Cha là Thiên Chúa hằng hữu, vô biên, toàn thiện - toàn mỹ mới có thể đem lại bình an và hạnh phúc vô cùng cho tâm hồn con mà thôi.
Gẫm:
Những hân hoan và khoái lạc năm ngoái của tôi nay còn đâu? có phải chúng đã qua đi và bị quên lãng rồi đó sao! Nếu những khoái lạc hân hoan đó biến tôi trở nên tồi tệ hơn, thì có phải là tôi chỉ tìm được cái chêt và một bản án thích đáng không? Tại sao tôi không biết quý trọng giá trị của những việc làm theo đường lối Chúa? Chúa muốn tôi sống một cuộc đời hữu ích và trong sạch. Ngay cả những khoái lạc một cách nào đó cũng phải làm cho tôi thăng tiến để tôi chu toàn bổn phận một cách tốt đẹp hơn mới đúng. Thiên đàng là một phần thưởng quá khả năng của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn phải cố gắng mỗi ngày để không đến nỗi quá tồi tệ đối với phần thưởng ấy.
Nguyện xin:
Lạy Chúa là Sự Thật. Xin cho con biết vâng lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Chân Lý Chúa sẽ dạy dỗ, hướng dẫn và bảo vệ con. Xin Chúa giải thoát con khỏi mọi ham muốn tội lỗi và đam mê điên rồ. Xin cho con luôn nhớ rằng không có giá trị nào cao sang, đẹp đẽ trước mặt Chúa hơn việc cải tiến bản thân để con không bao giờ bị nô lệ thế gian mà mỗi ngày hướng về Thiên Đàng với một tâm hồn thánh thiện siêu thoát. Amen.
Trích trong “My Daily Bread, Book one” Lương Thực Hằng Ngày, quyển một. Sóng Biển dịch thuật
|