TUẦN
CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ CHÍNH TÒA THÁI BÌNH
9
giờ sáng 21/11/2010, Chúa Nhật lễ Chúa Giê su Ki tô Vua
Vũ Trụ, tại nhà thờ Chính Tòa Thái Bình diễn ra
thánh lễ đồng tế trọng thể, trước
sự hiện diện của Đức cha F.X. Nguyễn
Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình, cùng các cha
trong và ngoài giáo phận.
Giáo xứ
Chính Tòa có tổng số giáo dân khoảng 1500 người,
với 6 họ lẻ trực thuộc. Đức ông
Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh – Tổng đại diện
là cha xứ giáo xứ Chính Tòa,
cha Giuse Trịnh
Tiến Thành – Giám đốc phụ trách tu sinh giáo phận
làm phụ tá.
Từ trước tời
giờ tuần chầu Thánh Thể của giáo xứ Chính
Tòa bao giờ cũng quy tụ rất đông đảo các
linh mục, các nam nữ tu sĩ và giáo dân trong toàn giáo
phận. Vì đây là tuần chầu của
nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong giáo phận.
Chiều hôm qua thứ Bảy (20/11), thánh
lễ khai mạc tuần chầu cũng quy tụ
nhiều linh mục và giáo dân các xứ lân cận. Sau
thánh lễ có cuộc cung nghinh Thánh Thể đi vòng chung quanh hành lang thánh đường, qua các
nhà tạm được trang hoàng đẹp đẽ
ngay trong lòng nhà thờ. Tiếp đến là
các hội đoàn luân phiên nhau chầu Thánh Thể
đến 21 giờ.
Hôm nay thời tiết
rất đẹp, nên sự có mặt của giáo dân
nhiều giáo xứ về tham dự thánh lễ rất
đông, nhà thờ Chính Tòa trở nên chật cứng, hai bên
hành lang và tiền sảnh cũng không còn
trống chỗ. Vào đầu thánh lễ, đức ông
Hạnh giới thiệu các thành phần về tham dự
thánh lễ, đặc biệt có sự đóng góp nhiệt
tình của đội kèn nữ giáo xứ Bác Trạch và
đội kèn nam giáo xứ Thuần Túy. Kế đến
Đức cha Sang hân hoan chúc mừng giáo dân xứ Chính Tòa và
sự hiện diện đông đảo của giáo dân
khắp nơi trong thánh lễ hôm nay. Đồng
thời Đức cha cám ơn tất cả mọi
người đã cầu nguyện và Chúa đã cho ngài
vẫn có sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn.
Trong bài giảng hôm nay, Đức cha chi
sẻ với cộng đoàn tham dự phụng vụ
về vị vua Giê su, một vị vua đặc biệt,
một vị vua theo thánh Mát thêu: "Con chồn có hang, chim trời có
tổ, nhưng Con
Người không có chỗ tựa đầu" (Mt 8,20). Sau đây là toàn
văn bài giảng của Đức cha F.X. Nguyễn
Văn Sang trong thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo
xứ Chính Tòa:
[“Chúa Giêsu là vua bụi đời”
Ngày Chúa nhật
cuối cùng trong năm phụng vụ,Giáo hội dành
để tôn thờ Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ như
là một lễ gồm tóm lại tất cả các lễ
trong năm, bởi lễ nào cũng là dâng kính Thiên Chúa là Vua
hằng có đời đời. Song trong Thánh lễ này Giáo
hội không cần phải tuyên xưng Thiên Chúa là vua vũ
trụ, bởi chính Ngài là Đấng tạo dựng muôn
loài dĩ nhiên có quyền trên hết mọi loài và Chúa Giêsu
như Ngôi hai Thiên Chúa có bản tính Thiên Chúa cũng chung chia
danh vọng đó.
Hôm nay Giáo
hội tuyên xưng Chúa Giêsu là vua vũ trụ có ý
đề cao tôn vinh bản tính nhân loại trong Chúa.
Mặc dầu nhà văn
trứ danh người Nga L.Tônxtôi đã khẳng
định cần phải có Thiên Chúa thì mọi loài mọi
vật mới có thể sống được: nhưng
ông phủ nhận thần tính trong Chúa Giêsu nên đã từ
chối việc Người Cứu chuộc và Phục
sinh.
Nhà văn Nga
chỉ dựa vào lý lẽ trần tục với cái nhìn
hạn chế, nên đã cho rằng Đức Giêsu đã
không nhập thể và cứu chuộc được vì
trái với bản tính Thiên Chúa là tình yêu (không lẽ
Đức Chúa Cha yêu thương hết sức lại
đấy đọa con mình xuống thế chịu
nạn chịu chết). Đó là một kiểu lý
luận sặc mùi tình cảm ẻo lả sướt
mướt không có ở trong thần học, Thiên Chúa là tình
yêu như chính lời Thánh Gioan đã chép: “
Bởi vì yêu thương nên đã sai con một mình
xuống thế làm người để cứu chuộc
thế gian”. Đó là tình yêu của Thiên Chúa chứ không
vị kỷ như con người thường nghĩ, là
thứ tình yêu đi ra khỏi chính mình và đem hạnh phúc
cho người khác. Chính Chúa Giêsu là kết quả của
tình yêu đó nên sự người nhập thể và
nhất là cứu chuộc là lý do để xưng tụng
Người là Vua Vũ Trụ: cứu độ là lấy
lại quyền của mình, quyền sở hữu trên
đối tượng đó một cách hòan toàn; như
chúng ta quen nói: “ Mình làm chủ vật
hữu nào thì cái đó là của mình do mình bằng bất cứ
giá nào cho dù phải mất tiền bạc, của
cải…vv. Chúa Giêsu đã
đổ máu ra mà cứu chuộc nên mọi vật mọi
loài thuộc quyền của Chúa và Chúa là Vua Cái cách Chúa làm
vua rất khác với cách thế làm vua, thủ lãnh thế gian
biết bao. Thường thì các vua chúa, thủ lãnh cai trị bằng một luật pháp,
hiến chương, hiến pháp. Những cái
đó dưới các chiêu bài, nhãn hiệu bề ngoài có
vẻ đẹp đẽ song thực tế là để
dành quyền cho các phe phái cai trị tranh chấp tranh
chấp địa vị, lợi lộc thế gian làm
phương hại đến quyền lợi của người
nghèo và bị áp bức. Chúng ta hãy lắng nghe Vua Giêsu
dạy bảo các môn đệ của Ngài như sau: “ Anh em biết thủ lãnh các dân thì dung uy mà
thống trị, những người làm lớn thì lấy
quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì
không được như vậy. Ai muốn làm
lớn giữa anh em thì phải là người phục
vụ và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm
đầy tớ an hem. Cũng như Con
Người đến không phải để người
ta phục vụ nhưng là để phục vụ và
hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”
(Mt 20,24 – 27).
Khi mở đầu cho
triều đại của Ngài, Chúa Giêsu đã tuyên bố
hiến chương Nước Trời rất khác với
các hiến chương của vua chúa thế gian: đó là
tám mối phúc thật dành cho các
công dân
Nước Trời:
Phúc thay ai có
tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ
Phúc thay ai
hiền lành vì họ được Đất Hứa làm
gia nghiệp
Phúc thay ai
sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa
ủi an
Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ
sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai xót
thương người, vì họ sẽ được
Thiên Chúa xót thương
Phúc thay ai có
tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn
thấy Thiên Chúa
Phúc thay ai xây
dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là Con
Thiên Chúa
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì
Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy
mà bị người ta sỉ vả, bách hại, và vu
khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui
mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em
ở trên trời thật lớn lao.
(Mt 5, 3 – 12)
Có điều khác lạ
nhưng rất vĩ đại qua các bài đọc trong
Lễ hôm nay Chúa Giêsu lại tỏ ra là một vị Vua
hiền lành khiêm nhường nhẫn nhục, hy sinh cả
mạng sống mình cho toàn dân thật đúng như lời
Người đã phán hứa: “Không ai yêu bạn mình hơn
kẻ hiến mạng sống mình vì bạn” hoặc
như lời Thánh Gioan : “ Chúa Giêsu đã yêu mến những
người thuộc về mình cho đến tận cùng”
nghĩa là yêu thương với hết mọi quyền năng
của Thiên Chúa dẫu nhập thể vì tình yêu chúng ta. Thánh
Phaolô đã viết về tình yêu tận cùng này mà chúng ta
gọi (Kenose) “ Người đã hạ
mình vâng lời cho đến chết trên Thập Tự Giá”
theo thần học của người Do Thái Người
còn xuống ngục tổ tông là chỗ tận cùng của
tạo vật dưới đáy trái đất như
vũ trụ học của người Do Thái đã quan
niệm. Chúng ta hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu là Vua nhưng không
nề hà xuống thai trong lòng Đức Trinh Nữ
để rồi được sinh ra bé mọn trong hang
đá làm người con sống đời tầm
thường trong nhà Nazaret, lớn lên lang thang khắp
miền Giuđia như lời phúc âm nói: “ Con
cáo có hang chim trời có tổ, con người không có
chỗ tựa đầu.” Chúa làm bạn với những
người tội lỗi, đĩ điễm , thu
thuế, đụng chạm đến người phong
cúi, khóc thương trước quan tài và hầm mộ
của người quá cố, vây quanh Chúa là nhóm các môn
đệ đơn sơ chất phát nghèo hèn nằm
sương gối đất trên những mảnh
vườn thửa thửa rộng. Sau cùng bị chết
nhục nhã trên thập tự giá giữa những nhóm
người hung tợn độc ác trộm cắp, thông
cảm đến nỗi tuyên xưng người trộm
cướp là vị Thánh đầu tiên trên Nước
Trời.
Trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Luca có ý đề cao
gương mẫu Chúa Giêsu trên ngai tòa Thánh giá tuy trong cơn
khổ nhục nhuốc nha chịu cựu hình nhưng chính
lúc đó Chúa tỏ ra là Vua cứu độ thế gian
đổ máu ra cho đến giọt cuối cùng.
Trước khi
phó thác linh hồn trong tay Chúa Cha, Ngài đã phán ra bảy lời cực trọng
dành cho Chúa Cha, dành cho Mẹ của Người, cho
người trộm lành để hứa Nước
Trời cho anh. Các người có mặt trên núi Sọ lúc
đó đứng trước Ngai Vàng Thập Giá của
Chúa đã phản ứng như các vị vua chúa thế
gian: “dân chúng đứng nhìn còn các thủ lãnh thì buông
lời cười nhạo: “ Hắn
đã cứu lấy người khác thì hãy cứu lấy
mình đi nếu thật hắn là Đấng kitô của Thiên Chúa, là người
được tuyển chọn! lính
tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại
gần đưa giấm cho Người uống và nói: “ Nếu ông là vua dân Do thái thì hãy cứu
lấy mình đi”. Phía trên đầu Người, có
bản án viết: “Đây là vua người Do thái” ( Lc.23,35 – 37). Đúng vậy, làm
vua chúa, thủ lãnh thế gian tuy mang tiếng là phục
vụ dân chúng song cũng được đãi ngộ
tương xứng nhiều khi còn quá mức so sánh với
người nghèo như khổ nạn. Mấy ai
“ăn cơm nhà vác ngà voi…” vua chính trị, vua các nghề
nghiệp, vua các cuộc ăn chơi, vua ca nhạc, nữ
hoàng, hoa hậu…kể cả vua cờ bạc. Làm vua
để được quyền lợi sang trọng, danh
giá, nhà lầu ô tô, ai mà lại làm vua như Chúa Giêsu trên
thập giá vì mọi người nhất là hàng thủ lãnh
thách thức: “ Nếu ông là vua thật
thì hãy tự cứu mình đi và xuống khỏi thập
giá cho chúng tôi tin”. Đó là quan niệm của
tất cả các vua chúa thủ lãnh thế gian nhiều khi
làm nhiệm vụ vì ích kỷ, vụ lợi cho bản thân
mình trước. Nhân loại đã đau khổ
biết bao vì đã có nhiều đấng làm vua và thủ
lãnh kiểu đó còn Chúa Giêsu làm vua không phải là
để hưởng thụ, không vì bản thân do đó
Ngài không xuống khỏi thập giá như bọn chúng
đã thách thức: việc đó có gì khó khăn đối
với Chúa là Ngôi Hai uy quyền phép tắc, nói một
lời thì vũ trụ được tạo thành nhưng
Chúa vẫn ở lại trên thập giá vì yêu thương và
cứu độ thế gian. Đúng là
một vị Minh Quân không lo cho mình mà lo cho hạnh phúc
mọi người.
Người ta
kể lại trong đám tang Á thánh Têrêsa Calcutta như sau:
Chính phủ Ấn Độ đã cử hành lễ
quốc tang cho Mẹ là một công dân Ấn Độ. Khi
dọn bàn thờ chuẩn bị thánh lễ ở quảng
trường thành phố Calcutta, các chị em nữ tu
đặt một cây Thánh giá rất đẹp trên bàn
thờ mà một họa sĩ đã vẽ tặng Mẹ
khi Mẹ còn sống. Ông bộ trưởng nội vụ
Ấn Độ thấy thế liền xin các nữ tu
bỏ tượng Thánh giá lấy lý do đây là lễ quốc táng không nên
để tượng ảnh tôn giáo. Các
chị đang phân vân lo lắng thì vị thủ
tướng Ấn Độ vừa tới. Nghe
biết câu chuyện, sau mấy phút suy nghĩ ông liền ra
lệnh: Ảnh tượng này là của một con
người mà người phụ nữ đây đã
hết tình yêu mến, hy sinh trọn đời cho Ngài ( và qua Ngài cho hết mọi người nghèo
khổ). Vậy nên cứ để ảnh tượng
đó lại” ( xem tài liệu trong MEP,
số 455, trang 54, tháng 11 năm 2010).
Đẹp đẽ và ý
nghĩa thay hình tượng Đấng làm vua trên thánh giá,
làm Vua cách riêng cho những người bị bỏ rơi
cùng khổ, là Đấng mà Á thánh Mẹ Têrêsa Calcutta đã
hết lòng yêu mến để qua đó yêu thương
săn sóc những con người hấp hối.
Chúa Giêsu làm Vua bụi
đời như vậy là chính Đấng đã xưng
mình hiền lành và khiêm nhương đã dạy các môn
đệ hãy học trong trường Thánh tâm.
Mừng lễ Chúa Giêsu Vua
có lẽ không cần chúng ta phải cao rao quyền phép
vĩ đại sang láng như chúng ta đã nghĩ nhưng
hãy như lời Chuas nói : “ hãy học
cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, chúng ta
xứng đáng là công dân nước trời dười
triều đại của Chúa Giêsu chính là do chúng ta noi
gương sống như Chúa đã thể hiện
vương quyền của mình trong khiêm nhường.
Hôm nay cũng là ngày giáo
xứ nhà thờ chính tòa Thái Bình chầu Thánh Thể thay
mặt giáo phận, Chúa Giêsu vua vũ trụ vua Thánh Thể
ý nghĩa cũng rất tương hợp, Chúa
làm vua một cách khiêm nhường hạ mình xuống
giữa loài người chúng ta mà ban ơn giáng phúc mặc
lấy thân phận yếu hèn. Kinh thánh gọi
Chúa là Emaunuen nghĩa là Thiên Chúa ở giữa chúng ta.
Trong phép thánh thể chính Chúa Giêsu thực hiện tình yêu
đến tận cùng của vua vũ trụ, dùng quyền
phép vô song để ẩn thân trong hình Bánh; Rượu, khiêm
tốn đến nỗi nhờ tấm bánh và chén
rượu để che dấu những uy nghi sáng láng
của vua cả trời đất, khiêm nhường
hạ mình thông chia thân phận con người đến
nỗi trở nên của ăn của uống cho thần
dân trong vương quốc của Ngài, và như vậy
Người có thể sống kết hợp chặt
chẽ với họ như lời chính Chúa đã phán
dạy: “ai ăn Mình Ta và uống Máu Ta thì Ta ở trong
người ấy và người ấy ở trong ta”,
để họ sống chính đời sống Thiên Chúa. Đó là một sự hạ mình, kết hợp
chặt chẽ của một vua nhân lành với con dân
của người. Không thể nào
tưởng tượng được và không có mẫu
gương nào trần gian có thể sánh ví.
Vậy ngày chầu
lượt của giáo xứ chính tòa Thái Bình trùng với
lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ thật là dạy chúng ta
nhiêù điều thâm sâu và đem ra thực hành sẽ sinh nhiều
lợi ích cho chúng ta và toàn thể mọi người ngay
ở trần gian này nhất là trong thời đại con
người quên lãng Chúa và từ đó không được
thấm nhuần những gương mẫu của Ngài
trong việc đối xử với nhau, khiến cho nhân
loại sống trong chia rẽ, oán hờn, ích kỷ, kiêu
căng. Vậy gương Chúa Giêsu Vua nhân loại, Vua
bụi đời như chúng ta dám gọi sẽ đem
lại ích lợi cho chúng ta những người kitô và toàn
thể xã hội thế giới ngay ở trần gian này
đạt tới công bình chính trực yêu thương tôn
trọng là những yếu tố cần thiết
để xây dựng một nước của Chúa kitô là
Vua hòa bình và yêu thương đến muôn đời. Amen”].
Sau khi nhận phép lành
trọng thể, cộng đoàn cùng hát bài “Tán tụng
hồng ân” và mọi người ra
về trong niềm vui và bình an của Thiên Chúa trong thánh
lễ Chúa Ki tô là Vua hôm nay.
Trường Giang