Lương Thực Hằng Ngày, Quyển Một
Chương 1: Mục đích Của Con Người Trần Thế
Chúa Kitô:
1. Con ơi, mục đích quan trọng nhất của đời người là lo kết hiệp cùng Cha trên Trời. Hãy để cho những ý định hằng ngày của con được hướng dẫn bằng chân lý này. Trong mọi sự con phải biết chắc là mình đang tiến bước (đúng) vào đường dẫn về Trời. Đừng quá để ý đến dĩ vãng và những thú vui tạm bợ chóng qua dưới thế này.
2. Cha ban cho con mọi sự và mọi thứ mà con đang có. Mọi sự con có đều đến từ Cha, là Đấng Tột Hảo. Bất kể những gì xảy đến, con hãy chấp nhận, vui hưởng, lợi dụng nó, càng nhiều càng tốt như Cha muốn.
3. Nếu con chỉ nghĩ làm theo thỏa thích riêng, ngoài sự ưng thuận của Cha, thì tâm trí con trở nên lẫn lộn và ý chí con sẽ thành ra yếu đuối. Những lầm lỡ và tội lỗi sẽ cướp mất bình an của con ở đời này và sự sung sướng đời sau trên Thiên đàng. Thế nên, con hãy để mắt nhìn Cha trong mọi sự.
4. Phúc cho những ai chỉ ham muốn điều Cha muốn, chăm lo làm theo Ý Cha. Như thế người ta mới không để cho những hoạt động hằng ngày của họ ra uổng phí. Họ càng hay dâng những sinh hoạt cho Cha. Họ sẽ thấy kiếp người ngắn ngủi nơi trần thế biết là dường nào.
5. Hãy tra xét các việc làm và lời nói của con mỗi ngày. Tìm cách nào đó để thi hành ý Cha hơn nữa, hãy xa tránh dịp tội và những sự có thể kéo tách con xa lìa Cha.
Gẫm:
Tôi được dựng nên là để hưởng sự hạnh phúc vĩnh cửu cùng Chúa trên Trời. Mọi thứ khác trong đời sống tôi chỉ là thứ yếu, bởi vì nếu tôi mất Thiên đàng rồi, tôi sẽ mất tất cả. Để chắc chắn được lên Thiên đàng là thi hành thánh Ý Chúa. Nếu tôi sống ở đời như vậy mỗi ngày, mỗi phút sẽ đạt đến hạnh phúc viên mãn không ngờ mà hồn tôi khát khao.
Nguyện xin:
Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin ban cho con ơn khôn ngoan để con biết suy nghĩ, nói năng, và trong hành động của con mỗi ngày như Cha muốn. Xin đừng để con khờ dại bất xứng với sự khôn ngoan trọn lành tột cùng của Cha. Không có bất cứ thứ gì ở trần gian có thể mang lại cho con sự hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Cho nên, xin Cha đừng bao giờ để con phạm tội vì ham kiếm thứ gì ở đời này. Con muốn sống hạnh phúc viên mãn như Cha muốn con sống vậy. Amen.
Trích trong “My Daily Bread, Book one” Lương Thực Hằng Ngày, quyển một.
Sóng Biển dịch thuật
|