Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Gia Đình Mattheu Giáo Phận Thanh Hóa Đến Thăm Viếng Và Phát Quà Cứu Trợ Cho Bà Con Tại Hương Khê – Hà Tĩnh.
|
|
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 10-2010
|
Gia đình Mattheu giáo phận
Thanh hóa đến thăm viếng và phát quà cứu
trợ cho bà con tại Hương Khê – Hà Tĩnh.
Tiếp nối những chuyến cứu trợ cho đồng bị lũ lụt tại giáo phận Vinh theo lời
kêu gọi của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, sáng
ngày hôm qua, 30 tháng 10, phái đoàn giáo phận Thanh hóa do cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến
Phúc, cha Giuse Nguyễn Văn Bình, quản lý Tòa giám
mục kết hợp cùng với gia đình
Matthêu (những người làm nghề kinh doanh buôn bán)
và một số anh chị
em lương dân lên đường
mang hàng cứu trợ đến cho đồng bào lụt tại Hương Khê – Hà Tĩnh.
Mặc dù lũ đã rút khỏi nơi đây hơn hai tuần,
nhưng những di chứng của nó để
lại vẫn ngổn ngang. Theo ghi nhận
của đoàn tại giáo xứ Thổ Hoàng cho thấy,
môi trường bị ô nhiễm nặng điều này đồng nghĩa với việc các dịch bệnh có thể xảy
ra bất cứ lúc nào.
Nguồn lương
thực của bà con giáo dân
bây giờ chủ yếu là trông chờ
vào nguồn cứu trợ.
Tại đây, cha Tổng Đại Diện, thay lời cho phái
đoàn đã động viên tinh thần bà con giáo dân
hãy tín thác
vào Chúa và vượt qua thử thách để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tiếp đó mọi người trong đoàn cùng chung tay phát
quà cho các
gia đình, mỗi phần quà gồm có
: bột giặt, bột canh, khăn mặt, xà phòng tắm,
kem đánh răng, sữa, dầu ăn, lạc, cá khô,
nước mắm, quần áo, giày dép, sách
vở cho các em học
sinh và thuốc
chữa bệnh.
Sau đó,
đoàn chia làm hai nhóm
nhỏ, đến thăm các gia
đình giáo dân bị thiệt
hại nặng.
Tại gia đình
của ông bà Ngô Xuân
Đại, 2 ông bà hiện tại
đã ngoài 70 tuổi, bà nghẹn ngào tâm sự : "Gạo, quần áo trôi hết,
chẳng còn gì cả. Nước
không có để uống, phải uống bằng nước ngầm đã bị vàng…”.
Sau khi đi
thăm các gia đình bị
thiệt hai nặng, Đoàn đã chở về nhà xứ
để chia tay cha quản
xứ cùng bà con giáo dân
để lên đường chở về.
Một lời nhắn nhỏ gửi đến tất cả các bạn đọc : Hiện tại vẫn còn nhiều
bà con giáo dân đang phải
vật lộn với những khó khăn, chúng ta cùng
hòa chung lời cầu nguyện cho họ được sự trợ giúp của nhiều tấm lòng hảo tâm để vượt qua được
trong giai đoạn khó khăn này.
Gioan Tâm
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|