ĐỨC GIÁM MỤC THÁI BÌNH CHỦ SỰ
LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG
ĐỨC
MẸ MÂN CÔI GIÁO XỨ CAO XÁ, GIÁO HẠT HƯNG YÊN
Sáng
24/10/2010, Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Đệ, Giám
mục giáo phận Thái Bình chủ sự thánh lễ cung
hiến thánh đường nhà thờ tước hiệu
Đức Mẹ Mân Côi xứ Cao Xá. Cùng tham dự có sự
hiện diện của nhiều linh mục trong và ngoài giáo
phận, nhiều tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân, quý khách xa
gần và hàng ngàn giáo dân.
Đôi
dòng lịch sử giáo xứ Cao Xá
Giáo xứ Cao Xá thuộc
thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ,
tỉnh Hưng Yên.
Theo sử ký địa
phận Trung năm 1916: Giáo xứ Cao Xá đã có đạo
từ thời vua Vĩnh Trị năm 1679, số
giáo dân ban
đầu là 1649 nhân danh, giáo dân dựng lên một ngôi nhà
thờ nhỏ bằng tre, lợp lá đơn sơ, lúc ban
đầu nhận kính Danh Chúa Giêsu làm bổn mạng. Năm 1699 giáo xứ Cao Xá được thành
lập, lúc này giáo xứ nhận Thánh Gia làm bổn mạng.
Trong thời kỳ cấm đạo, người tín
hữu Cao Xá hiên ngang xưng đạo và làm chứng tá cho
đạo Chúa, có tới 200 chứng nhân can đảm
lấy mạng sống mình minh chứng cho niềm tin, trong
đó có thánh linh mục Giuse Tuân đã được tôn
phong hiển thánh và 95 vị hiền phúc đã có hồ
sơ làm án xin phong chân phước.
Sau cuộc bách hại
đạo của triều Minh Mệnh, vào năm 1842, Cao Xá
có một Đại chủng viện “chui” do Đức cha
Romualdo Jimeno Lâm, Giám mục phó địa phận Đông
Đàng Ngoài hướng dẫn các thày phó tế chuẩn
bị chịu chức linh mục. Đại
chủng viện này hoạt động cho đến khi
Giáo Hội Việt Nam
được bình an, sau cuộc cấm đạo của
vua Tự Đức, năm 1865.
Biến cố
năm 1954, có tới 80% giáo dân Cao Xá di cư vào miền Nam, số
giáo dân ở lại nơi quê hương còn rất ít.
Đến nay số tín hữu toàn xứ lên đến
hơn 1600 người, với 8 họ lẻ và họ nhà
xứ, dưới quyền cai quản của cha chánh
xứ - Gioakim Nguyễn Duy Thiện (năm 2006 đến
nay). Ngôi thánh đường hiện nay được tổ
tiên, cha ông xây dựng từ năm 1885 theo lối kiến
trúc Á-Đông, bằng gỗ lim, lợp ngói, với tổng
diện tích 600m2, bàn tòa sơn son thếp vàng
với những hoa văn và đường nét tinh tế,
thi công trong thời gian 7 năm mới hoàn thành. Ngôi thánh đường nguy nga nằm giữa
một không gian rộng lớn, cuối nhà thờ là
một quảng trường rộng, thoáng mát, hai bên
với hai tháp chuông cân đối. Đối diện
với chính giữa cuối nhà thờ là một tháp chuông
cao và lớn, biểu tượng công trình Đức Tin
vươn lên trời cao, khiến từ xa ai ai cũng nhìn
thấy (xây dựng khi cha Vinh sơn Mai Thành Sơn còn
đang coi sóc), tất cả tạo nên một không gian
rất hài hòa, thoáng mát. Thời
gian,
năm tháng và các cuộc chiến tranh đã đi qua làm cho ngôi
thánh đường cổ kính ngày một xuống cấp.
Ngày 08/12/2009, cha chánh xứ Gioakim Thiện cùng với ban
hội đồng giáo xứ và từng người giáo dân
Cao Xá trong Nam cũng như ngoài Bắc và hải ngoại đều
chung tay góp công, góp của để đại tu lại
ngôi thánh đường. Sau gần một năm cha con thi
công liên tục, trong đó có sự cộng tác của quý
vị tôn giáo bạn thôn Cao Xá, đến nay ngôi thánh
đường đã hoàn thành tốt đẹp “lành hơn cũ,
sáng hơn xưa”.
Thánh
lễ cung hiến thánh đường Đức Mẹ
Mân Côi
Hôm nay, giáo xứ Cao Xá hân
hoan chào đón vị chủ chăn giáo phận về cung
hiến ngôi thánh đường
tước
hiệu “Đức Mẹ Mân Côi”, đồng thời thánh
hiến bàn thờ đá. Đây là của lễ thiêng liêng,
tốt lành con dân Cao Xá hai miền Nam-Bắc và hải
ngoại dâng lên Thiên Chúa, bởi được kết tinh
bằng bao công sức mồ hôi và trí tuệ của các
bậc tiền nhân xưa kia và con cháu hôm nay. Mở
đầu thánh lễ, Đức cha Phê rô thay mặt các
linh mục và giáo dân toàn giáo phận chúc mừng cha chánh
xứ và giáo xứ Cao Xá đã hoàn thành tốt đẹp việc
đại tu ngôi thánh đường quý giá này. Ý
cầu nguyện thứ hai, Đức cha nhắc nhớ
lại những ơn huệ Thiên Chúa đã ban cho Giáo
Hội Việt Nam,
cho giáo phận Thái Bình, cách riêng giáo
xứ Cao Xá từ khi đón nhận Đức Tin cho
đến nay. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức cha quảng
diễn những thành quả, những gia sản vô cùng
lớn lao mà cha ông đã để
lại. Một kho tàng Đức Tin cao quý tồn tại
qua bao thế hệ, một công trình kiến trúc đồ
sộ, hết sức tinh xảo vẫn hiên ngang
đứng vững hàng mấy trăm năm, như thách
thức với thời gian và
những thế
hệ con cháu của tổ tiên hào hùng. Để
có những thành quả quý giá như vậy, biết
rằng tổ tiên đã phải hi sinh và cống hiến
biết bao công sức, thậm chí bằng cả mạng
sống mình nữa. Nhà thờ là nơi
gặp gỡ, là nơi biểu lộ sự thánh thiện,
biểu lộ tình yêu thương của Thiên Chúa cho người
ki tô hữu. Tuy nhiên, Đức cha Phê rô muốn nhấn
mạnh hơn về cách thờ phượng cho
đẹp lòng Thiên Chúa, và cũng là phương thế
Thiên Chúa ưa chuộng hơn cả là thờ
phượng Ngài trong thần khí và sự thật: “...Những người thờ
phượng đích thực sẽ thờ phượng
Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm
những ai thờ phượng Người như thế”
(Ga 4,23). Phần kết của bài
giảng, Đức cha nhắc đi nhắc lại
nội dung thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan
Phao lô II: “Hãy khởi sự
lại mọi sự từ Chúa Ki tô, hãy bắt đầu
lại từ các gia đình, từ các cha mẹ...”. Hôm nay giáo xứ Cao Xá dâng
cho Thiên Chúa ngôi thánh đường nguy nga, đẹp
đẽ - một ngôi đền thờ công phúc và
Đức Tin. Nhưng
Thiên Chúa thích hơn là mỗi gia đình, mỗi giáo xứ
chúng ta dâng lên Thiên Chúa những người con tốt lành,
ngoan ngoãn và đạo đức.
Trước khi nhận phép
lành trọng thể cuối thánh lễ, ông Vinh sơn
Nguyễn Đức Nhuận, trưởng ban hội
đồng giáo xứ, đại diện giáo xứ Cao Xá
hai miền Nam – Bắc và hải ngoại dâng lời tạ
ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha, quý cha đồng
tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân xa gần và
mọi người đã góp phần trong việc
đại tu ngôi thánh đường và trong thánh lễ cung
hiến hôm nay.
Trường Giang