TÌM THẤY TRONG MỌI SỰ, LM Nguyễn Hồng Giáo
“Chúa đã dựng nên mọi sự cho chúng được tồn tại; mọi tạo vật trong vũ trụ đều tốt lành và không ẩn chứa một mầm mống chết chóc nào” (Khôn Ngoan 1,14).
Thiên Chúa không đến cắt xén mất những tình cảm tự nhiên nhất và hợp lý nhất của chúng ta. Người chỉ muốn người ta đặt nó vào đúng chỗ. Và bởi vì Người hiện diện ngay giữa các tình cảm này, nên không những người không làm cho nó mất đi vẻ hồn nhiên và mãnh liệt, mà còn mang lại cho nó một cái gì sâu sắc hơn. Ồ ! Đức Kitô của chúng ta thật nhân đạo biết bao ! Người đã yêu mến mọi loài, mọi sự. Người đã yêu mến và tôi dám nói : người đã yêu mến thọ tạo vì thọ tạo, chớ không vì gì khác.
Bí quyết đích thực không phải là luôn luôn lo sợ thô tạo lôi kéo ta xa rời Thiên Chúa và quên lãng Người, nhưng là tìm thấy Người khắp nơi nhờ một phản xạ tự nhiên. Tất cả những gì là đẹp đẽ, tất cả những gì là tốt lành, tất cả những gì khả ái, đều mang một chút gì thuộc về Thiên Chúa, do chính Người gieo vãi trên địa cầu ; có thể nói Người đã tạo hình mình vào đó để ngay từ bây giờ ta tập làm quen dần dần đón nhận vào lòng cái sự kiện vừa êm dịu vừa ghê gớm là được thấy Người phó mình cho ta sau này trên trời, vì Người là vẻ Đẹp tối cao, lòng Nhân hậu và sự Khả ái tối cao.
Tại sao sợ, - như một số các nhà thần bí giả hiệu,- tại sao sợ rằng một bông hoa đẹp sẽ lôi kéo ta xa rời Đức Kitô, tại sao phải xa lánh nó như một chước cám dỗ ? Albert Peyriguère
Lạy Cha chúng con, Đấng ngự trên trời… Chúa đã tạo thành vũ trụ đẹp đẽ quá, hùng vĩ quá. Kìa những cánh đồng lúa chín xôn xao tiếng côn trùng và tiếng gió lướt nhẹ. Kìa mặt nước loang loáng dưới ánh mặt trời và đại dương bao la đang dâng lên như nhịp thở âm thầm của thế giới – Lạy Chúa, chớ gì con học biết thờ phượng Chúa trong ánh sáng chói lọi của buổi trưa hoặc trong cảnh lặng lẽ của chiều tà ; biết đọc kinh Lạy Cha… với một cõi lòng sốt sắng hơn, biết hát như Đức Trinh Nữ Maria, một bài ca chúc tụng. Paula Hoest
Lạy Chúa, sự nghiệp Chúa tốt đẹp biết bao khi ra khỏi bàn tay Ngài, đến nỗi dù chúng con có phá hoại bao nhiêu, nó vẫn giữ được dấu vết của cái nguồn gốc cao sang mình.
Vì tạo thành này là sự nghiệp của Chúa, nên con có thể tìm ra trong đó dấu vết của bàn tay Ngài ; vì tạo thành này phát xuất từ Chúa, nên nó trở về với Chúa và hương thơm của vĩnh cửu phảng phất trên cái toàn thể phù du này.
Xin Chúa cho con biết thờ lạy Ngài mọi nơi trong sự nghiệp bàn tay Chúa làm nên; xin cho lòng ngưỡng mộ tinh luyện con và đừng bao giờ cho phép từ môi miệng con hoặc cõi lòng con phát ra những lời khinh dể đối với vũ trụ kỳ diệu này, nơi Chúa đã dành cho con một chỗ đứng,- một chỗ đứng mà khi tạo dựng nên con, Chúa đã xem là tốt đẹp nhất . Pierre Charles
LM Nguyễn Hồng Giáo
|