GIÁO XỨ LÊ XÁ GIÁO PHẬN THÁI
BÌNH
CHÀO ĐÓN ĐỨC GIÁM
MỤC GIÁO PHẬN TỚI THĂM MỤC VỤ
THÁI BÌNH - Chiều ngày 24/10/2010, Đức Cha Phêrô, Giám mục giáo phận đã đến thăm và làm
mục vụ tại giáo xứ Lê Xá,
giáo hạt Hưng Yên, giáo phận Thái Bình. Cùng
đồng tế với Đức cha có cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Tri Chúc, cha chánh văn phòng Gioan Chu
Văn Yên và quý cha.
Trong 102 giáo xứ của
giáo phận Thái Bình, giáo
xứ Lê Xá là giáo
xứ thứ 99, Đức cha Phêrô tới thăm
viếng và làm mục
vụ.
Giáo xứ
Lê Xá hiện
nay thuộc xã Vũ Xá, huyện
Kim Động, tỉnh
Hưng Yên. Đầu thế kỷ 18, một số người làng Lê Xá
đón nhận Tin Mừng do các thừa sai dòng thánh
Đaminh rao giảng. Sau đó thành một họ đạo, lấy tên là họ
Vực Đường,
thuộc xứ Đan Chàng, nhận thánh Tôma Tông Đồ
là quan thầy.
Từ đó, vận mệnh của họ Vực Đường cũng gắn liền với sự thăng trầm của giáo xứ, nên hơn
một thế kỷ, Vực Đường phải thuộc về xứ Cao Xá.
(1802-1915 là thời
gian xứ Đan Chàng không còn linh
mục trực tiếp coi sóc, mà là
một xứ lẻ của Cao Xá).
Đến năm 1915, Vực Đường lại trở về vị trí họ
lẻ lớn nhất của xứ Đan Chàng, có tới
hơn bốn trăm rưỡi nhân danh. Giáo dân Vực
Đường có đời
sống đạo theo
gương các tiền nhân đã hiên ngang
xưng đạo. Gương sáng ấy đã làm cho người
Lê Xá tin theo đạo
Chúa. Sau gần 30 năm số tín hữu
tăng gần gấp đôi.
Chính vì thế mà năm 1944, Đức Cha Santos Ubierna
Ninh, Giám mục Tông Toà giáo phận
Thái Bình đã nâng họ
Vực Đường
lên thành giáo xứ. Để phù hợp với
thực tại nhân sự và
địa danh, Đức cha đã gọi giáo xứ mới là Lê Xá.
Thời Tự Đức cấm đạo, tín hữu Vực Đường rất
can đảm, anh dũng, từ các cụ bô
lão cho đến
các em thiếu
nhi đều
hiên ngang tuyên xưng Đức Tin. Vì thế Lê Xá đã có
vinh dự là quê hương
của Thánh Vũ Văn Đổng và chín vị hiền
phúc tử đạo. Tuy là một giáo
xứ non trẻ và nhỏ bé, Lê
Xá cũng góp những ngành lá chiến
thắng tử đạo rất xanh tươi trong Vườn Vạn Tuế Thái Bình.
Năm 2000, theo nguyện vọng của cha Thomas Đoàn Xuân Thoả (nguyên quản nhiệm xứ Lê Xá),
Đức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang đã đồng ý chuyển giáo họ Dũng
Kim thuộc xứ Vĩnh Phúc sang giáo xứ Lê
Xá.
Năm 2004, tuy với số nhân danh ít
ỏi (20 người
họ nhà xứ) nhưng trong tình đoàn
kết và liên đới với những người con của Lê Xá xa
quê đã cùng cộng tác với cha quản nhiệm Thomas Đoàn Xuân Thoả xây lại ngôi thánh đường mới khang trang như hiện nay.
Trong niềm hân
hoan vui mừng chào đón vị chủ chăn giáo phận tới thăm mục vụ, cha quản xứ Giuse và giáo
dân giáo xứ Lê Xá
đã chào đón ngài trong
tình cha con thân mật.
Vào tới
thánh đường
giáo xứ. Đức
cha đã dành thời gian cùng với quý cha và cộng
đoàn chầu Thánh Thể Chúa. Sau đó Ngài ban lời huấn dụ cho cộng
đoàn.
Ngày nay, Lê Xá tuy là một
giáo xứ nhỏ trong các giáo xứ
của giáo phận Thái Bình, riêng họ
nhà xứ Lê Xá chỉ
còn 5 hộ gia đình với
khoảng 25 người.
Nhưng khi đọc lịch sử giáo xứ
mới thấy nơi đây đúng là nơi
địa linh nhân kiệt, tự hào là
quê hương của Thánh Vũ Văn Đổng và chín vị hiền
phúc tử đạo góp cho vườn Vạn Tuế Thái Bình thêm
9 ngành lá vinh quang tuẫn
giáo. Vì thế, trong bài huấn dụ và bài
giảng trong thánh lễ, Đức cha ngỏ lời với cộng đoàn hãy tạ ơn
Chúa vì muôn
ơn lành Chúa ban cho giáo
xứ. Đồng thời tri ân
các bậc tiền nhân đã can đảm làm chứng cho Chúa, dù
có phải hy sinh cả
mạng sống để lưu truyền cho chúng ta gia
tài Đức Tin vô giá đến
ngày hôm nay. Ngài cám ơn
mọi thành phân dân Chúa
giáo xứ Lê Xá, tuy
có gian nan khó khăn
nhưng vẫn giữ vững và củng cố
niềm tin cho đến ngày hôm nay. Ngài cũng
động viên giáo dân giáo
xứ hãy kiên trì sống
đức tin, tin tưởng
tất cả, phó thác tất
cả cho Chúa, giữ vững và tiếp nối
truyền thống đầy hào hùng của cha ông, để niềm tin ngày càng lớn mạnh và sẵn
sàng mang Chúa đến cho mọi người.
Phần cuối
thánh lễ, cha quản nhiệm Giuse dâng lời
tạ ơn Thiên Chúa và
bày tỏ lòng biết ơn vị cha chung của giáo phận đã quan tâm
tới đoàn chiên; Xin Đức
cha, quý cha, quý tu sỹ nam
nữ, quý vị ân thân
nhân xa gần
cùng mọi thành phần dân Chúa tiếp
tục cầu nguyện và nâng đỡ giáo xứ nhỏ
bé Lê Xá.
Với ơn Chúa ban và nhờ
lời cầu nguyện của mọi người, chắc chắn rằng mai đây Lê Xá
sẽ lại sầm uất như ngày nào.
Hy Vọng