THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA MẸ MEDJUGORJE #71: CẦU NGUYỆN GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MỌI SỰ
(Đức Mẹ Medjugorje nơi cây thánh giá màu xanh. Courtesy of Crownofstars)
“Các con thân mến, Hôm nay Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện, các con sẽ nhận thức được niềm vui lớn lao nhất và tìm được con đường thoát ra khỏi những tình huống bế tắc.
Cảm ơn các con đã bắt đầu cầu nguyện. Mỗi người các con rất thân thương với Mẹ và Mẹ càm ơn tất cả các con, những ai khuyến khích việc cầu nguyện trong gia đình. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (Thông điệp ngày 28/3/1985)
Kim Hà 14/10/2010 Dear children! Today I wish to call you to pray, pray, pray! In prayer you shall perceive the greatest joy and the way out of every situation that has no exit. Thank you for starting up prayer. Each individual is dear to my heart. And I thank all who have urged prayer in their families. Thank you for having responded to my call. Medjugorje message, March 28, 1985
|