Giáo xứ Lai Ổn, Giáo Phận Thái Bình
Chào Đón Đức Giám Mục Giáo Phận
Tới Thăm Và Làm Việc
Mục Vụ
Chiều ngày 11/10/2010, Đức cha
Phêrô - Giám mục giáo phận đã đến thăm và là làm
mục vụ tại giáo xứ Lai Ổn, giáo hạt Thái Thuỵ, giáo phận Thái Bình.
Lai Ổn trước đây còn gọi là
Kẻ Ổn, thuộc tổng Tiến Bá, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Theo lịch
sử xứ Kẻ Bái thì
khoảng giữa thế kỷ thứ 17, người dân Lai Ổn được một thừ sai dòng
Tên, từ Kẻ Bái đến
giảng đạo.
Năm 1643, Kẻ
Bái thành giáo xứ thì
Lai Ổn là một họ lẻ trực thuộc. Khi Lai Ổn đã có đông
đảo tín hữu và nền
móng Đức Tin đã vững vàng, các thừa
sai dòng Tên rời trụ
sở truyền giáo từ Kẻ
Bái đến Lai Ổn, để tiếp tục mở rộng cánh đồng truyền giáo. Khi các thừa
sai dòng Tên phải vâng lệnh Toà Thánh rời
Việt Nam, các thừa sai dòng Âu-tinh tiếp
tục công cuộc truyền giáo tại Lai Ổn, các thừa
sai Đaminh cũng đến góp công sức
mở rộng và củng cố
miền truyền giáo này.
Năm 1758, địa phận Đông Đàng Ngoài chính thức do các thừa sai Đaminh Tây Ban Nha phụ
trách, các ngài đã chuyển
trụ sở về Trung Linh, Bùi Chu,
lúc ấy Lai Ổn chính thức trở thành giáo xứ,
nhận lễ sinh nhật Đức Mẹ làm quan thầy
của giáo xứ.
Xứ
Lai Ổn có 7 đấng tử đạo thời Tự Đức, có tên trong
sổ tử đạo Roma, đã được làm hồ sơ xin án phong chân phước,
góp phần làm phong phú
vườn vạn tuế Thái Bình trong Giáo
Hội Việt Nam.
Năm 1758, giáo xứ được thiết lập, nhà thờ cũ
được xây dựng năm 1902; tu sửa năm
2006, ngày nay Lai Ổn
có 8 họ lẻ, với tổng số nhân danh: 835 người.
Đúng 16 giờ,
cha xứ và giáo dân giáo
xứ Lai Ổn với cờ, hoa, kèn, trống
chào đón vị chủ chăn của giáo phận đến thăm giáo xứ.
Vào tới
thánh đường
giáo xứ, Đức cha đã dành thời gian cùng với
cha xứ và cộng đoàn chầu Thánh Thể Chúa. Sau đó ngài ban lời huấn dụ cho cộng
đoàn.
Mở đầu
bài huấn dụ, Đức cha Phêrô cám ơn
cha xứ và tất cả mọi người đã dành thời
gian đón tiếp ngài cách trọng thị. Trong bài huấn
dụ, Đức cha
nhắn nhủ giáo dân giáo
xứ Lai Ổn; hãy tạ ơn
Thiên Chúa vì muôn ơn
lành Chúa ban cho giáo xứ
từ trước đến nay. Ngài cũng nhắc nhở mọi người hãy tri ân các bậc tiền nhân, các thân
nhân, ân nhân đã can đảm sống Đức Tin và âm thầm hy
sinh cả cuộc sống vì chúng ta.
Ngài cũng cám cha xứ, các nam
nữ tu sỹ và giáo
dân đã hy sinh bản
thân mình vì Chúa, vì
Giáo Hội và vì lợi
ích các linh
hồn.
Sau bài huấn dụ và giải đáp
những thắc mắc, cộng đoàn giải lao ít phút. Sau đó, các đoàn hội và cộng đoàn
long trọng rước
Đức cha và đoàn đồng tế hiệp dâng Thánh lễ
tạ ơn Thiên Chúa.
Lai Ổn tự
hào là giáo
xứ sùng đạo, là quê hương của 7 đấng tử đạo thời Tự Đức. Trong bài giảng, Đức cha kêu gọi mọi người giáo dân giáo xứ
Lai ổn hãy tiếp bước truyền thống của tổ tiên, can đảm sống đạo và hãy sống
xứng đáng với niềm tự hào đó
để mang Chúa đến cho mọi người.
Ngài cũng
kêu gọi mọi người hãy cùng với
ngài xây dựng giáo phận, giáo xứ, giáo họ. Ngài nhấn mạnh giáo phận, giáo xứ, giáo họ là
của Chúa. Ngài kêu gọi mọi
người cộng
tác vào công
trình của Chúa. Vậy, chúng ta muốn phát triển giáo phận hãy đóng góp xây
dựng giáo xứ cho tốt.
Muốn
phát triển giáo xứ hãy
đóng góp xây dựng các giáo họ
và các gia
đình. Trụ cột
trong các gia đình chính
là các bậc
làm cha mẹ. Vì thế, chúng
ta phải canh tân ngay
từ chính cột trụ trong gia đình,
những bậc làm cha, mẹ hãy nêu gương
sáng cho con cái trong cuộc
sống hàng ngày. Chính gia
đình là môi trường đầu tiên con cái đón nhận
những gì là căn bản
nhất, cần thiết nhất. Gia đình no ấm, thuận hoà thì giáo họ,
giáo xứ phát triển.
Kết thúc thánh lễ, mọi người ra về trong
an bình, vững
tin nơi Chúa. Lời Chúa qua vị chủ chăn giáo phận đã đi vào tâm trí
mọi người,
hãy lên đường
với sứ điệp mang Chúa đến cho mọi người
bằng chính cuộc sống hằng ngày. Với ơn Chúa ban, tin tưởng rằng một ngày gần đây giáo xứ Lai Ổn sẽ sầm uất và phát triển
như lòng Chúa mong đợi.
An Bình