Đức Giêsu Kitô Hẹn
Gặp Tôi
Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của
MICHEL . QUOIST
6. CHIÊM NGƯỠNG CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO
Trời chưa tối
lắm, tôi thư thả trở về nhà sau một
ngày lao động. Rảo một vòng qua đại lộ chạy dọc theo bờ biển, tôi dừng lại ở đó. Màn đêm lặng
lẽ buông xuống.
Tựa vào lan
can, một mình, tôi ngắm
cảnh thiên nhiên. Đằng sau tôi, những
người về trễ phóng xe lướt qua. Họ tỏ ra xa lạ, không
để ý đến
cảnh đẹp họ đang chạy qua. Tôi suýt trách họ
nghiêm khác, nhưng tôi nhớ lại thì ra mình cũng
đã bao lần như họ. Lần dừng chân tối nay, phải chăng chỉ là ngoại lệ.
Ánh trắng rằm làm nổi
bật những cụm mây xám
và đen trên nền trời, chiều xuống một luồng sáng kéo dài tận
bờ biển. Những làn sóng lướt qua, nhấp nhô, lặn ngụp dưới ánh trăng, rồi trải dài trên bãi cát.
Tôi đứng chiêm ngưỡng. Người tôi từ từ lắng dịu, yên tĩnh tràn
ngập trong tôi. Cuối cùng chỉ còn vắng lặng.
Thán phục, tôi thốt lên lời cầu
nguyện : “Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì
tất cả những thắng cảnh Ngài đãban cho chúng con”.
Tôi chợt nghĩ:
chỉ chiêm ngưỡng và cảm tạ không thôi chưa
đủ. Còn phải giúp cho thiên nhiên
vô tri này chúc tụng Thiên Chúa. Tôi
phải cho thiên nhiên này
mượn tấm lòng và môi
miệng tôi để nhờ tôi, nó chúc
tụng Đấng Hóa Công. Trước
đại dương
tô đjep cho mình mỗi
tối mỗi sáng mà không
biết và cũng không bao giờ có
thể biết dâng vẻ đẹp
của mình cho Thiên Chúa.
Tôi bỗng dưng lo sợ,
vì không mấy ai biết chiêm ngưỡng ở bãi biển Vũng Tàu... Long Hải... hoặc ở những nơi khác. Không được
mấy người biết dâng lên Cha vũ
trụ bao la xinh đẹp mà Ngài đã
ban cho chúng ta.
*
* *
Tất
cả niềm vui của người Cha trong gia đình là ở
trong tiếng cảm ơn của đứa con đang say
mê trước món quà ông tặng nó. Nụ cười
tươi nở trên khuôn mặt nó là lời cảm ơn
tô thắm tâm hồn và thể xác nó. Đó là lời cầu
nguyện chúc tụng.
Thiên
Chúa đã trao vào tay nhân loại một món quà thô sơ và tuyệt
diệu: vũ trụ. Biết bao con trẻ trong gia
đình, với những ngón tay vụng về, chưa mở
ra được tất cả gói quà Thiên Chúa trao tặng.
Nhưng mỗi ngày chúng ta lớn lên là mỗi ngày chúng ta
khám phá ra những món quà mới, chúng tập sử dụng,
tập làm chủ và biến chế những món quà ấy.
Rồi
đến lúc Cha trên trời thấy những người
con cúi mình trên nguyên tử, dần dần phát triển nó, khó
nhọc khám phá được năng lực tiềm tàng
trong đó từ nguyên thủy thì Ngài lấy làm vui sướng.
Nhưng Ngài đã tìm thấy được bao nhiêu người
con thán phục, ca tụng Ngài, đang khi Ngài thấy có những
người thán phục để chiếm đoạt món
quà quý báu, biến chế thành vũ khí giết người!
Sỉ
nhục lớn nhất con người có thể làm cho Thiên
Chúa, đó là những món quà Ngài tặng cho chúng ta lại trở
thành cơ hội cho con người làm những việc bất
công trầm trọng (đầu cơ tích trữ cho riêng
mình mà không lo cho anh em mình) hoặc tranh đấu chém giết
anh em mình (mọi cuộc chiến tranh lớn, nhỏ)
Trước
hết, tôi làm chủ (ít ra tôi sẽ như thế) chất
thể này là thân xác tôi. Nhờ tôi, thân xác này được
thấm nhuần tinh thần, nhờ tình yêu của Đức
Kitô, nó được đưa vào giới thần linh, biến
đổi, được nâng lên, được thánh hiến,
trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chất thể mà tôi làm cho sống này – thân
xác tôi – lại mang lấy những chất thể khác, những
yếu tố khác: khí thở, ánh nắng và những vật
chung quanh tôi phục vụ tôi. Tôi cho chúng mượn tâm hồn,
tôi để chúng được giải phóng khỏi bóng tối
tăm. Chúng cần tôi, vũ trụ cần tôi để
thoát ra khỏi cái nặng nề của chất thể.
Đại
dương, ánh trăng, ngọn gió, đều cần phải
được hiến dâng. Chúng không thể tự nâng lên tới
lãnh vực tinh thần. Chúng đẹp, nhưng chúng không biết
mình đẹp. Chúng tô thắm, chúng làm dịu mát, nhưng chúng không thể muốn
điều đó. Chúng không biết nâng mình lên đến
Đấng Tạo Hóa, ca tụng Ngài, đáp lại tình yêu
của Ngài bằng sắc đẹp của mình. Chúng cần
phải có một tinh thần, một ý thức, để
mang lấy chúng và hiến dâng chúng.
Tôi
có quyền nhìn ngắm, ao ước, và cầm giữ những
gì tôi có thể cho đi. Tôi không thể nhìn ngắm và giữ
lấy cái gì tôi sẽ giữ lấy cho riêng mình, vì tôi đảo
ngược bước tiến uy nghi trnag trọng của
nó hướng đến tinh thàn và đến Thiên Chúa.
Chúng được tạo dựng nhằm mục đích ấy.
Tu đức
Giêsu Kitô Kitô giáo không phải là không cho cầm lấy,
nhưng là không cho giữ lại, không phải là cắt bỏ,
đảo lộn, nhưng là cho đi, ban phát.
Những giác quan của tôi – là những “bàn
tay” của tâm hồn – phải được tập luyện
lâu dài (việc tập luyện này sẽ không bao giờ hoàn
thành) để nhờ tôi các vật không trở thành tù nhân
bị giam giữ trong ngục tù.
Tôi phải say mê chiêm ngưỡng
và chúc tụng Thiên Chúa khong chỉ trước đại
dương trăng sao, cỏ cây, hoa lá... mà còn trước
cảnh thiên nhiên đã được con người cùng với
Thiên Chúa biến chế, trước những đại lễ
và nhà cửa, trước các nhà máy hiện tại tối
tân, nơi con người làm việc ban đêm dưới
ánh đèn điện chiếu sáng – những ánh sáng, của
hàng ngàn ngọn đèn – mọi vẻ đẹp của
năm hai ngàn, trước những hỏa tiễn và phi
thuyền không gian... trước những khoa hộc, kỹ
thuật, nơi con người gặp được
Đấng Tạo Hóa để cùng với Ngài hoàn thành công
cuộc sáng tạo – dù họ biết hay không biết Ngài.
Chất
thể cao quý vì là tác phẩm của Thiên Chúa và là kết quả
tình yêu sáng tạo của Ngài.
Ngôi Lời nhập thể trở nên xác thể
này – chất thể và sự sống – với Ngài và nhờ
Ngài đã đi vào vĩnh cửu. Toàn thể vũ trụ
theo sau Đức Kitô Cứu Thế, đều được
mời gọi tiến vào sự phục sinh: “Tạo thành
mòn mỏi trông đợi thấy con cái Thiên Chúa được
hiển dương chính tạo thành cũng sẽ
được giải phóng khỏi ách nô lệ mục nát,
mà vào địa vị tự do trong vinh quang thuộc hành
con cái Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta biết: tất cả tạo
thành cùng nhau rên siết, cùng nhau quằn quại ở cữ
cho đến ngày nay (Rm 8, 18-22)
Trong thế giới hiện đại của
chúng ta,có bao nhiêu người đã được giải
phóng mọi bất công, để ngạc nhiên, thán phục,
để biết dừng lại, chiêm ngưỡng, ca tụng
thiên nhiên và cả khoa học, kỹ thuật nữa? Sẽ
có chăng những Thánh Phanxico Assizi sẽ lấy đời
mình thêm một tiểu khúc mới vào “bài ca vũ trụ”.
*
* *
Lạy Cha,
Chúc tụng Cha, vì biển cả, bầu trời,
và muôn tinh tú.
Chúc tụng Cha vì năng lực kinh khủng
của nguyên tử.
Chúc tụng Cha vì dầu hỏa vọt lên
từ lòng đất, vì hỏa tiễn phóng lên vũ trụ,
vì phi thuyền không gian đặt trên các hành tinh. Chúc tụng
Cha vì khoa học và kỹ thuật.
Chúc tụng Cha vì tất cả chất thể
là tạo thành của cha. Chất thể bất đọng
dưới mắt chúng con, nhưng sống động,
được biến hóa và là nơi gặp gỡ cảm
động giữa hành động Thiên Chúa và loài người.
Lạy Cha,
Chúc tụng Cha vì các nghệ sĩ, các nhà
bác học, các kỹ thuật gia và vô số công nhân đang
cầm lấy chất thể này, đang nhào nắn và biến
đổi nó.
Chúc tụng Cha vì ý định tình yêu lớn
lao của Cha đang điều khiển bước tiến
kỳ diệu của cả vũ trụ này.
Chúc tụng Cha vì Thánh Tử Cha, nhờ Ngài
mà tất cả đã được tạo thành, và không có
Người thì không có gì được tạo dựng.
“Nhờ Người, Cha hằng sáng tạo,
thánh hóa ban sinh lực, giáng phúc cho những lễ phẩm tốt
đẹp này để phân phát cho chúng con.
Chính nhờ Người, với Người
và trong Người, được liên keest nhờ Chúa Thánh
Thần, chúng con xin dâng Cha là Thiên Chúa toàn năng mọi lời
tôn vinh, chúc tụng đến muôn thuở muôn đời.
Thỉnh thoảng, trong yên lặng của
đêm tối. Con muốn là một người cho tạo
vật mượn quả tim của một người
để chúc tụng Đấng Hóa Công.
Con muốn là người con, đang ngây ngất
trước mặt Cha mình. Người Cha đang nở nụ
cười với đứa con nhỏ của Ngài là chính
con đây,
Lạy Cha!
5.