Đức Giêsu Kitô Hẹn
Gặp Tôi
Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của
MICHEL . QUOIST
5. THEO DẤU CHÂN CHÚA
Một lần nữa, tôi lại cảm thấy
chán nản. Từ lâu nay tôi đã tận tình phục vụ
anh em qua những tiếp xúc cá nhân: ở sở làm, trong khu
xóm, và với những người khác ở khắp
nơi. Người ta bảo tôi, phải làm như thế
mới là một Kitô hữu đích thực. Tôi đã tin
như thế, và tôi vẫn còn tin. Nhưng tôi muốn biến
cuộc dấn thân của tôi thành một hoạt động
tông đồ. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ gặt
hái được một thành quả bên ngoài. Chiều nay
tôi tự nhủ: “mình đã dấn thân vô ích, chỉ mất
thời giờ. Không phải vì nhờ hoạt động
của mình mà Đức Kitô được biểu hiện,
mà Nước Cha trị đến”.
Khi suy nghĩ, tôi đã tìm ra nguyên do làm tôi
chán nản. Đó là bài giảng trong Thánh lễ Chúa nhật
vừa qua. Mấy ngày nay nó cứ lảng vảng trong trí
óc tôi, gây ra tâm trạng bất mãn và gặp hoàn cảnh thuận
lợi của cơn cám dỗ ray rứt: “Hãy buông xuôi tất
cả đi. Tôi cũng chẳng biết vị linh mục
ghé qua nhà thờ làm lễ chủ nhật vừa qua là ai. Cả
một khắc đồng hồ, ông đã lặp đi lặp
lai : “thế gian đã hư hỏng thối nát rồi, hãy
tử bỏ thế gian mà vào nơi thanh vắng để
cầu nguyện và hãm mình.” “Với bất cứ giá nào,
đừng để mình rơi vào ảo tưởng thể
thảm của những người lao mình vào hoạt
động mà làm hư hỏng cả đời sống nội
tâm của mình để rồi, chỉ gieo gió... gặt
bão”
Hôm nay cũng như hôm Chúa nhật, tôi tiếc
cho bài giảng ấy. Tôi thiết tưởng cần phải
khích lệ những ai đã nghe giảng hôm ấy, để
họ biết hiến thân cho người khác một cách cụ
thể, hơn là viện những lý lẽ tốt đẹp
để trốn tránh dấn thân.
Riêng tôi, tôi phải tìm gặp linh mục
tuyên úy. Bởi vì, trước khi dấn thân, tôi phải sống
với Đức Giêsu Kitô một cách có ý thức hơn. Từ
ít lâu nay, bị giằng co, bận rộn, tôi không thấy
Ngài đâu nữa. Tôi muốn tỏ Ngài ra cho con người,
Ngài đang ẩn mình, đang thinh lặng. Có lúc tôi muốn
bỏ rơi cac anh em tôi... để đi tìm gặp lại
Ngài. Như thế phải chăng là một cơn cám dỗ?
Tôi sẽ đặt lại vấn đề này với cha
tuyên úy.
*
* *
Hiện
nay, tôi cố gắng dấn thân tối đa vì phần rỗi
của anh em tôi. Khi nói “ phần rỗi” là tôi hiểu rõ phần
rỗi toàn diện. Tôi tin chắc mình phải tiếp tục
dấn thân. Cầu nguyện hằng ngày với Cha cho con
người và xã họi được công bằng và huynh
đệ hơn mà cả ngày không hành động gì cho xã hội
được công bằng và huynh đệ, đó là đạo
đức giả.
Nhưng tôi thường cảm thấy
chán nản, vì hoạt động của tôi không được
đức tin hướng dẫn đủ. Tôi hành động
một mình, không dâng những cố gắng của tôi,
hơn nữa không nghĩ rằng Đức Giêsu Kitô mời
gọi tôi làm việc với Ngài giữa dòng đời.
Chúa
khong chờ đợi tôi hoạt động rồi Ngài mới
hoạt động trong thế giới. Đức Kitô
đã chết, nhưng Ngài đã sống lại. Hơn nữa
Thánh Thần của Ngài đã đến vào lễ Ngũ Tuần,
như Ngài đã hứa, và từ đó, không ai nghe nói “Ngài
trở về với Chúa Cha”.
Đức
Giêsu phục sinh đang ở trong cuộc sống, nhưng
Ngài ẩn mình. Làm sao tôi có thể biết chắc Ngài
đang ở đó? Tôi đã không thường bị lầm
sao?
Trước mắt, Đức Giêsu
đang ở nơi Ngài đã nói Ngài sẽ ở. Bởi vì
Ngài đã nói: “có đức tin”, đó là phó thác, dấn thân
theo Lời Ngài.
Tôi
phải cầm lấy Phúc âm và lắng nghe Đức Kitô ,
Ngài đã nói: “Thầy sẽ ở với anh em cho đến
tận thế”. Nhưng nhiều lần Ngài cũng đã
nói rõ Ngài hiện diện trong những hoàn cảnh hoặc
những lúc nào cụ thể.
Ngài đã nói: “Khi nhiều người họp
lại vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa anh em”. Mọi lần
tôi họp lại với các anh em Kitô hữu của tôi,
không phải chỉ để cầu nguyện, nhưng còn
để suy nghĩ về cuộc dấn thân của mình
để phục vụ anh em, tôi biết Ngài có mặt ở
đó vì Ngài đã nói với tôi như thế.
Sau khi ban giới luật yêu thương
huynh đệ, Đức Giêsu đã tuyên bố: “Ai yêu mến
Ta thì giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ yêu người ấy và
chúng ta sẽ đến và sẽ lập cư nơi
người ấy”.
Khi tôi hoặc các bạn tôi cố gắng
sống cụ thể tình yêu thương huynh đệ,
Đức Giêsu Kitô và cha Ngài ở trong chúng tôi. Ngài đã nói
với chúng ta như thế.
Khi loan báo cuộc phán xét tận cùng, Đức
Giêsu nói: “Ta đói, Ta khát. Ta không nhà ở, trần trụi,
đau ốm, bị ở tù...”. Ngài đã đồng hóa
mình với người nghèo, nghèo của, nghèo sức khỏe,
nghèo tự do... tất cả mọi thứ người
nghèo.
Mỗi lần tôi gặp một người
nghèo, người nghèo hiểu theo nghĩa rộng, nghèo bất
cứ cái gì... đó là Đức Giêsu Kitô. Tôi biết thế,
vì Ngài đã nói như thế.
Vân vân...
Khi thấy một bông hồng nở
giữa bụi gai, người ta nói “có một cây hoa hồng
mọc ở đó”. Khi thấy những giá trị tin mừng
nở thắm giữa cuộc đời, đức tin của
tôi nói cho tôi biết” Đức Giêsu ở đó, Ngài
đang âm thầm hoạt động trong lòng con người.
Cũng vậy, khi tôi thấy nơi những
người khác, ở một môi trường, trong những
biến cố, trong những cơ chế... có một bầu
khí yêu thương, hiệp nhất, công bình, tự do... tôi
biết rằng Đức Giêsu Kitô đang ở đó, Ngài
đang hiện diện bằng hoạt động của
Ngài.
Cuối
cùng, khi tôi khám phá ra tội lỗi trong tôi, trong những
người khác, trong cả cuộc sống, đức tin
của tôi cũng nói cho tôi biết, Đức Giêsu Kitô
đang làm việc ở đó. Ngài đang ở đó, vì
đã mang lấy tất cả tội lỗi, không trừ
tội nào. Ngài đã cứu chuộc. Nhưng công cuộc cứu
chuộc này đã được thực hiện cách
đây hai ngàn năm, ngày nay đang được tái diễn
từng chi tiết, qua dòng thời gian.
Chúng ta đã được cứu chuộc
“trong hy vọng thánh Phaolo đã nói với chúng ta như.
Chúng ta được cứu chuộc “trong hiện thực”
trong từng ngày, khi chúng ta gặp Đấng cứu chuộc
của chúng ta, khi chúng ta đón nhận Ngài và cùng làm việc
với Ngài.
Làm
Kitô hữu là gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, là nhận
biết Ngài, tin cậy vào Lời Ngài và yêu mến Ngài.
Nhưng cũng là nhận ra Ngài trong đời sống và dấn
thân với Ngài trong huyền nhiệm sáng tạo và nhập
thể cứu chuộc.
Sau
một cuộc phân tích hoàn cảnh theo loài người, tôi
mới dấn thân tranh đấu để phục vụ
anh em. Nhưng cái nhìn đức tin của tôi, ở bên trong
và bên kia cái nhìn loài người, cho tôi khám phá Đức Kitô
đang âm thầm hoạt động. Đức Giêsu ra hiệu
cho tôi qua biến cố. Lúc đó, hoạt động của
tôi âm thầm gặp hoạt động của Ngài.
Tôi
có thể lầm lẫn khi giải thích những dấu hiệu
mà Chúa đã tỏ cho tôi ngang qua cuộc đời. Tôi nhận
ra chúng chắc chắn hơn, khi một mặt, tôi không ngừng
khám phá qua Phúc âm nhưng cách xử sự và những cách sống
của Đức Giêsu Kitô, mặt khác, khi tôi cùng tìm kiếm
với những người khác, trong tập thể, trong
Giáo Hội.
Như
thế, hoạt động không phải là một cản
trở cho việc gặp gỡ Chúa, nó là một địa
điểm gặp gỡ Ngài. Nhưng giữa những dấn
thân hoạt động của tôi, tôi phải luôn luôn đối
thoại với Đức Kitô đang mời gọi tôi.
Đó chính là “cầu nguyện trong cuộc sống”.
Làm
thế nào loan báo Đức Giêsu Kitô cho các anh em tôi? Thường,
tôi phải chấp nhận làm việc lâu dài với Ngài, trong
khi Ngài ẩn trốn. Nhưng nếu tôi biết Ngài và nhận
Ngài trong cuộc sống, nếu tôi dấn thân một cách ý
thức với Ngài, thì một ngày nào đó, nhưng người
khác sẽ đoán ra rằng tôi đang làm việc với một
ai đó. Thật vậy, tôi có thể gọi tên Ngài, tôi do dự
không dám nói tên Ngài, nhưng tôi không quên rằng tôi chỉ có
thể nói được về Ngài. Còn Ngài, chỉ có Ngài mới
có thể tự tỏ mình ra: tôi phải “dọn đường
cho Chúa” và phải là ánh sáng trên con đường Ngài
đang đến.
*
* *
Lạy
Chúa, xin tha thứ cho sự lầm lạc và liều
lĩnh của nhữn người muốn lẩn trốn
một cách giả tạo trong các phòng thánh, các tu viện hoặc
các nhà thờ.
Nhưng
cũng xin tha thứ cho chúng con. Vì, biết Chúa đang ở
nhà chúng con, ở giữa chúng con, mà con lại thường
hay quên Chúa.
Lạy
Chúa,
tại
sao cứ luôn nhìn bộ mặt đen tối của mọi
việc và một biến cố? Tại sao không chấp nhận
Ánh Sáng trong con, để chiếu soi thế giới ở
mọi đoạn đường con đi? Tại sao trong
những buổi chiều nào đó, con không ở trong số
những người thu lại thành bó tất cả những
cánh hoa Tin Mừng, góp nhặt lại để dâng cho Chúa?
*
* *
Lạy
Chúa,
Xin cho
con hiểu, con không cần phải trốn thế gian, bởi
vì Chúa đang chờ đợi con trong thế gian.
Xin cho
con hiểu, con không cần phải đặt Chúa vào trong cuộc
sống, bởi vì Chúa đang đi trước mặt con
nơi các anh em loài người của con.
Xin cho
con hiểu, con không phải khinh chê hoạt động,
nhưng phải bắt gặp hoạt động của
Chúa.
Lạy
Chúa,
Xin cho
con đừng quá để tâm nhìn xem những cản trở
Chúa đến trong thế giới. Nhưng nhất là biết
nhìn thấy cái gì là chờ đợi, cái gì là dấu chỉ,
cái gì là lời mời gọi.
Và nếu
một ngày nào con phải gọi tên Chúa, chớ gì không phải
để nói về một Thiên Chúa xa xôi, bất khả
đạt, vô danh và bất khả tri.
Nhưng
lạy Chúa,
Để
giới thiệu Chúa như một người bạn của
con, người bạn cùng chiến đấu với con.
Thiên Chúa siêu việt, thật vậy, nhưng Thiên Chúa hiện
diện và hoạt động tỏng thế giới.
Bởi
vì Chúa đã sống lại, lạy Chúa, và Thánh Thần Chúa
đang hoạt động trong lịch sử nhân loại,
để làm cho toàn Thân Thể Chúa lớn lên, để xây
dựng nước Cha, để xây dựng Giáo Hội.
*
* *
“Có một
người ở giữa anh em mà anh em không biết”. Lạy
Chúa, xin tha thứ, vì con đã không nhận biết Chúa.
“Nước
Thiên Chúa ở giữa anh em”. Lạy Chúa, xin tha thứ, vì
con đã quên điều ấy.
“Tôi sẽ
ở với anh em cho đến tận thế”. Lạy
Chúa, xin tha thứ một lần nữa, vì con đã hoạt
động như chỉ có một mình con trên công trường
của Chúa Cha. *********************************************************************
***********