ĐỨC CHA GIÁO PHẬN
ĐẾN THĂM GIÁO XỨ NGHĨA CHÍNH,
HẠT THÀNH PHỐ THÁI
BÌNH
Nghĩa Chính, 19/09/2010 Đức
cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục giáo phận Thái Bình đã
đến thăm mục vụ .
Giáo xứ Nghĩa Chính thuộc xã Phú Xuân,
thành phố Thái Bình, tỉnh
Thái Bình. Trước
đây Nghĩa
Chính thuộc
tổng Thuận Vi, huyện Thư Trì, tỉnh
Thái Bình.
Theo truyền
ngôn, đầu thế kỷ XVIII, một thừa sai Tây Ban Nha
thấy cánh đồng truyền giáo bát ngát
chung quanh trụ sở Sa Cát, không biết
bắt đầu gieo rắc Tin Mừng từ đâu, ngài cầu xin Đức
Mẹ soi sáng, rồi đến làng Thắng Cửu để truyền giáo. Khi đạt
kết quả vị thừa sai ấy thấy
sự vâng theo ơn
soi sáng của Đức Mẹ là việc
làm đúng đắn, nên đã đặt tên cho họ
đạo mới thành lập là Nghĩa Chính,
một họ lẻ thuộc xứ Sa Cát. Để ghi ơn Đức
Mẹ, cha đã nhận Đức Bà trên cột
đá làm quan thầy cho họ Nghĩa
Chính.
Khi Đức cha Trung thành lập xứ Thái Bình
1908, Nghĩa Chính trở thành một họ lẻ của xứ Thái Bình.
Năm 1942, Đức cha Santos Ubierna
Ninh, cắt 6 họ thuộc xứ Thái Bình,
và một số họ thuộc xứ Cổ Việt, để thành lập xứ Nghĩa Chính. Từ ngày trở thành giáo xứ,
Nghĩa Chính đã nhận tổng lãnh thiên thần Micae làm quan
thầy, gồm 14 họ lẻ. Năm 2006 giáo họ Thuận Nghiệp được
nâng lên hàng giáo xứ
và cắt các họ; Tăng
Bổng, Bổng Điền, Thuận Vy về xứ
Thuận Nghiệp. xứ Nghĩa
chính còn lại 9 họ đạo cùng họ nhà xứ.
Số giáo dân khoảng
hơn một ngàn nhân danh.
Trong thời kỳ bách hại đạo, Nghĩa Chính có một
nơi giam giữ các tín
hữu công giáo bị bắt
vì đạo. Nhưng khi
xử thì đưa đến chợ Ô Mễ để hành quyết. Giáo xứ Nghĩa
Chính hân hạnh đóng góp vào vườn
Vạn Tuế Thái Bình 11 hiền
phúc tử đạo. Nhà thờ
Nghĩa Chính được xây dựng từ năm 1932, sửa chữa lại năm 1991.
Năm 2009, cha xứ Augustino Nguyễn Văn Đề cùng với giáo dân trong xứ
mở rộng đầu nhà thờ theo
hình thánh giá.
Sau khi nhận vai trò chủ
chăn giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô sẽ đi thăm mục vụ các giáo xứ
trong toàn giáo phận. Hôm nay, vào
lúc 16giờ Đức
cha đã tới giáo xứ Nghĩa
Chính, một giáo xứ cách
Toà giám mục khoảng 5 km.
Cha xứ,
các hội đoàn, đặc biệt hai đội trống của họ Đaminh và họ Tri Lai cùng với các đội
kèn đồng hùng hậu ra nghênh đón
vị chủ chăn giáo phận. Sau những lời chúc mừng của ban hội đồng mục vụ giáo xứ,
Đức cha ngỏ
lời với cộng đoàn: Ngài rất cảm động khi thấy anh chị em
đã đến sớm chờ đón và dành
cho ngài những tình cảm quí mến.
Hiểu được
hoàn cảnh giáo xứ nằm
trong khu vực công nghiệp, nên ngài khuyến khích các gia
đình chú ý đến việc giáo dục con cái, về đời
sống Đức
Tin, về luân lý đạo đức và đặc biệt khuyến khích việc học hành phát triển
tri thức.
Cộng đoàn
giáo dân ai ai cũng
vui mừng, được nhìn thấy vị chủ chăn của mình, được tiếp xúc, trao đổi
trong tình gia đình “cha-con”, chủ chăn với đoàn chiên. Ngài trả lời
và ghi nhận
những thao thức của cộng đoàn giáo xứ về
những khó khăn trong đời sống Đức Tin.
Vào lúc
17h30, rước đoàn
đồng tế từ xứ đường ra nhà thờ hiệp
dâng thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên - những người đã có công
gầy dựng giáo xứ và
cầu bình an cho hết mọi
người. Trong bài giảng Đức cha dựa vào Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên C để triển khai các vấn
đề thực tế trong cuộc sống: khi nói về
tiền bạc ai cũng cần
và thích, thế nhưng tiền bạc không phải là cùng đích,
không phải là hạnh phúc
tuyệt đối của con người, nó chỉ là
phương tiện.
Nhìn vào thực tế rất nhiều gia đình, vì tiền
bạc mà đưa đến đổ vỡ, chia rẽ, và bất hoà
với nhau. Người cha, người
mẹ mải mê đi kiếm
tiền bỏ bê việc giáo
dục con cái, thật là điều
thiếu sót. Dẫu có làm
ra được nhiều tiền mà con cái hư
hỏng thì gia đình cũng
chẳng hạnh phúc. Do đó, phải song hành, một mặt phát triển kinh tế cho
gia đình bớt khó khăn,
cho con cái có điều kiện ăn học, nhưng cũng phải chú ý đến việc giáo dục con cái…
Kết thúc
cuộc viếng thăm giáo xứ, đã để lại trong lòng chủ
chăn giáo phận cũng như trong lòng đoàn chiên giáo xứ
Nghĩa Chính, niềm vui mừng và phấn
khởi, chủ chăn hiểu biết và cảm
thông hơn nữa về đoàn chiên của mình, đoàn chiên cảm nghiệm được sự quan tâm, khích
lệ, động viên, an ủi của người cha chung giáo phận.
Hương Quê