GIÁO XỨ TRUNG CHÂU, HẠT HƯNG
YÊN, GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
HÂN HOAN ĐÓN ĐỨC
CHA PHÊ RÔ
Trung Châu, 12.09.2010, Đức
cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục giáo phận đã đến thăm và làm
mục vụ.
Giáo xứ
Trung Châu, cũng gọi là Trung Chu,
nay thuộc xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Trung Châu đón nhận
Đức Tin vào khoảng thế kỷ thứ XVIII. Ngày đó
Trung Châu thuộc xứ Ngọc Đồng, nhận lễ sinh nhật Đức Maria làm quan thầy của họ giáo. Năm 1890, Trung Châu
là một trong 12 họ lẻ của xứ Sài Quất
mới thành lập.
Đức Cha Santos Ubierna Ninh, Giám
mục tông tòa địa phận Thái Bình, đã nâng
họ Trung Châu lên thành
chính xứ vào năm 1946. Ngày nay Trung Châu có
6 họ lẻ mà phân nửa
không còn nhà thờ. Trong thời Tự Đức cấm đạo, Trung Châu cũng có nhiều nhân chứng Đức Tin. Năm
vị trong số đó đã được lưu danh trong
sổ Tử Đạo ở Rôma và có án xin phong
chân phúc. Như vậy Trung Châu cũng góp phần điểm tô cho vườn Vạn Tuế Thái Bình thêm
tươi sắc hơn.
Các linh
mục đã coi sóc giáo
xứ Trung Châu: Cha Hiếu, Cha Thọ, Cha Khuông, Cha Oánh, Cha Khuyến, Cha Trực; Cha Tôma Trần Công Tính,
Cha Giuse Nguyễn
Văn Ban, Cha Giuse Nguyễn Văn Kha và nay Cha Vinhsơn Phạm Văn Tuyên là chánh xứ,
số nhân danh trong toàn
xứ là 703 người, riêng họ nhà xứ
chỉ có khoảng hơn một trăm nhân danh.
Hôm nay mặc
dù trời mưa tầm tã, chiếc xe chuyên dụng
mục vụ của Đức cha Phêrô vẫn lăn bánh, khởi hành lúc 14 giờ và đến giáo xứ Trung
Châu lúc 16giờ 30. Giáo xứ này
cách Toà giám mục khoảng
85km, một
quãng đường
không dài nhưng mất hơn 2giờ đồng
hồ mới tới nơi, vì con đường đang thi công
còn gập ghềnh nhiều ổ voi, ổ gà rất khó
đi. Nhưng, đường đi khó, không
khó vì lòng
chủ chăn giáo phận vẫn canh cánh với đoàn chiên, đặc biệt với đoàn chiên nơi xa xôi hẻo
lánh.
Vừa khi
bước tới phần đất của giáo xứ, cha sở và các hội
đoàn, ban kim
nhạc đã chờ đón trong niềm hân hoan vui
mừng khôn tả, ai ai
cũng muốn nhìn thấy người cha chung giáo phận. Cũng như mọi lần, Đức giám mục vào nhà thờ
cầu nguyện ít phút, rồi
chào hỏi, khích lệ cộng đoàn giữ vững Đức Tin. Một
gia tài cao
quí Chúa đã ban cho và ông bà
tổ tiên đã truyền lại cho chúng
ta. Thật cảm động trước lời phát biểu cũng như những tâm tình, ước nguyện dâng lên Đức cha, có những giáo họ không
có nhà thờ
chỉ mong sao có ngôi
nhà nguyện nhỏ bé để
sớm tối cầu nguyện.
Sau phần
gặp gỡ trao đổi tình cha con với cộng đoàn, Đức cha vào nhà xứ và
chuẩn bị rước đoàn đồng tế ra nhà thờ
hiệp dâng thánh lễ. Đầu thánh lễ Đức cha nêu lên những
ý cầu nguyện cho các bậc
tổ tiên, các viên chức
hội đồng giáo xứ còn
sống hay đã qua đời, còn đương nhiệm
hay đã mãn nhiệm và cầu nguyện cho hết mọi
người trong giáo xứ. Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh việc xây dựng gia đình hạnh
phúc, việc giáo dục con cái, thăng tiến đời sống Đức Tin cũng như phát triển tri thức cho các con em.
Ước mong
giáo xứ Trung Châu ngày
càng phát triển tinh thần cũng như vật chất, nhất là giữ vững
Đức Tin và loan truyền Lời Chúa cho mọi
người, có như thế mới tự hào là con cháu
của các bậc tiền nhân - những người đã gieo mần Đức Tin nơi mảnh đất này.
Hương Quê