ĐỨC GIÁM MỤC THÁI BÌNH THĂM
MỤC VỤ
VÀ BAN
BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ KHÚC MAI
Sáng nay, 30/08/2010, Đức
cha Phê rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình thăm viếng mục vụ giáo xứ
Khúc Mai. Tại đây Đức
cha cử hành thánh lễ đồng tế, ban bí tích thêm
sức cho 12 em thuộc giáo họ Vĩnh
Trà, giáo xứ Thượng Phúc.
Giáo
họ Khúc Mai đón nhận ánh sáng Đức
Tin từ rất sớm, nhận thánh Đaminh làm quan thầy
và trước đây Khúc Mai là họ lẻ
thuộc giáo xứ Thượng Phúc. Ngày 26/11/2009 Khúc Mai được nâng lên thành
giáo xứ, trong đó có
họ nhà xứ và 7 họ
lẻ trực thuộc, với tổng số giáo dân toàn
xứ khoảng 700 người, cha Luca Nguyễn
Văn Định, chánh xứ Thượng Phúc, hạt trưởng giáo hạt Thái Thụy đang quản nhiệm. Từ ngày lên giáo xứ, hôm nay Khúc Mai lần đầu tiên được đón vị chủ chăn giáo phận về thăm và làm mục
vụ. Đây quả
là niềm vui lớn đối
với đoàn chiên nơi đây. Trong buổi gặp gỡ và giao
lưu với cộng đoàn tín hữu sáng
nay tại thánh đường giáo xứ Khúc Mai, Đức cha rất hài lòng khi
thấy nhiều giáo dân giơ
tay phát
biểu và đặt câu hỏi, mong Đức cha giai đáp. Có lẽ trong
các buổi thăm giáo dân và làm
mục vụ ở tất cả các giáo xứ
từ trước đến nay, chưa có giáo xứ
nào phát biểu và đặt
nhiều câu hỏi như giáo xứ Khúc
Mai. Có những đại biểu đưa ra câu hỏi về
giáo lý của
Hội Thánh, nhưng phần đa các đại
biểu khao khát và ước
mong xin bề trên giáo
phận cử một linh mục về coi sóc giáo
dân, hằng ngày dâng thánh
lễ và ban bí tích cho
giáo dân. Qua những tư tưởng đó có thể nói
cách khách quan, giáo dân
Khúc Mai rất chân thành, nhưng
có đời sống đạo sốt sáng và nhiệt thành, thể hiện cách rõ nét là
ngôi thánh đường cao, thoáng đãng và đẹp đẽ, mới được xây dựng năm 1995, với tháp chuông cao, hằng
ngày vang lên những hồi chuông mời gọi cộng đoàn tín hữu đến
cầu nguyện với Chúa. Các phong trào, các
hội đoàn trong giáo xứ
hoạt động rất sôi nổi,
rất năng động, không chỉ các ngày
lễ mà trong các buổi
cầu nguyện trong tuần. Các hội đoàn thay phiên chầu
Thánh Thể và làm phút
đền tạ vào các ngày
cuối tuần.
Các em thiếu
nhi thì
chăm chỉ học giáo lý, anh chị
em ca đoàn hăng say tập hát phục vụ thánh lễ và các
giờ chầu Thánh Thể. Huynh đoàn Đaminh ngày ba chiều
đọc kinh cầu nguyện xin Chúa ban bình
an cho giáo xứ, giáo phận và Giáo
Hội khắp hoàn cầu. Hội kèn nữ mới
được thành lập, tối nào chị em
cũng ôn và cập nhật
thêm những bài nhạc mới nhằm phục vụ hữu ích hơn.
Sau
khi gặp gỡ và giao
lưu với cộng đoàn tín hữu, 9 giờ 30, Đức cha và đoàn đồng
tế tiến ra thánh đường
dâng thánh lễ, với ý lễ: cầu nguyện cho các tiền nhân đã qua đời, và mọi thành phần trong giáo xứ, nhất là các
gia đình được sống trong hòa thuận
yêu thương nhau. Đức cha tha thiết kêu mời các
gia đình hãy nhiệt tình cộng tác với Đức
cha, với giáo phận trong mọi công việc, để nâng cao đời
sống Đức
Tin, cũng như mọi hoạt động của giáo phận được tốt đẹp, làm sáng danh Chúa
và mưu cầu lợi ích cho các
linh hồn, đúng với khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho tôi
các linh hồn”. Trong bài giảng, Đức cha căn dặn các em
lãnh nhận bí tích thêm
sức hôm nay: “Các con là những
người đã trưởng thành về Đức Tin, các con tự
trách nhiệm về đời sống Đức Tin của mình. Cha đề nghị các con hãy sống
với tinh thần của Đức thánh cha Gioan Phalo II, đó là các
con trưởng thành
với đôi cánh: Đức Tin và khoa học…”!
Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn sốt sáng và đồng
thanh ca lên bài “Thần Khí Chúa đã
sai tôi đi…”,
và các em
lãnh bí tích
thêm sức chụp hình lưu niệm với Đức cha, Đức cha trao quà kỷ niệm
cho các em
là cây Thánh
Giá cài trên
khuy áo.
Trường
Giang