GIÁO XỨ THUẬN NGHIỆP, THÁI BÌNH
HÂN HOAN CHÀO ĐÓN
CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN
Sáng nay, 29/08/2010 trong ngày chầu lượt
thay mặt giáo phận, giáo xứ Thuận Nghiệp hân hoan
chào đón Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Đệ,
chủ chăn giáo phận về thăm và làm mục
vụ.
Mặc
dù trời mưa, xe chở Đức cha chỉ đi
được đến đầu làng, sau đó ngài
phải đi bộ khoảng gần một cây số
mới về đến thánh đường giáo xứ
Thuận Nghiệp. Thuận Nghiệp thuộc xã Bách
Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Từ xa
nhìn về một quang cảnh thật hữu tình, ngôi nhà
thờ mới cao, to, và đẹp đẽ được
xây dựng năm 2000, theo phong cách hiện đại,
nổi trên một khu đất cao giữa làng. Xung quanh là những
gia đình Công Giáo nhà nào cũng có vườn cây cảnh,
rất phong phú về chủng loại. Đây là nét
đặc thù của tân giáo xứ Thuận Nghiệp. Giáo
xứ Thuận Nghiệp trước đây là họ
lẻ của giáo xứ Nghĩa Chính, nhận thánh Vinh
sơn làm quan thầy, được Đức cha F.X.
Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục Thái Bình nâng lên thành giáo
xứ ngày 02/12/2006. Giáo xứ Thuận Nghiệp có ba họ
lẻ và một họ nhà xứ, với số giáo dân
gần 700 người, chưa có linh mục sở tại,
hiện thời cha Augustino Nguyễn Văn Đề, chánh
xứ Nghĩa Chính đang quản nhiệm.
Hôm nay
là ngày chầu lượt đầu tiên trong lịch
sử giáo xứ được đón vị chủ
chăn của giáo phận về thăm và làm mục
vụ. Mọi người trong giáo xứ tưng bừng, từ
người già đến các em nhỏ miệng nở
nụ cười, tay cầm hoa tươi vẫy chào Đức
cha, xung quanh là cả một rừng cờ với nhiều
sắc màu, đang tung bay trước gió. Sau khi cùng với
cộng đoàn viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức cha
ngỏ lời với cộng đoàn, ngài tỏ ra rất
hài lòng khi thấy giáo dân đông đảo, có một tinh
thần nhiệt thành, noi gương các bậc tổ tiên
vun đắp cho nhà Chúa, qua chứng tích là ngôi thánh
đường đẹp đẽ mới
được xây dựng. Kế đến Đức cha
dành thời gian để nghe tiếng nói của đoàn
chiên nơi đây. Những ý kiến đều xoay quanh
vấn đề, xin Đức cha đào tạo thêm
nhiều linh mục để các giáo xứ có cha xứ
trực tiếp coi sóc, dâng thánh lễ mỗi ngày và ban bí
tích cho cộng đoàn khi có nhu cầu. Nhân đây Đức
cha đưa ra những tiêu chí và đường hướng
đào tạo ơn gọi của giáo phận, trong hiện
tại và trong tương lai, để cộng đoàn
cầu nguyện và cùng chung vai sát cánh với Đức giám
mục trong việc cao cả này. Đức cha kêu gọi
các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh hãy hướng
cho con cái con đường ơn gọi tận hiến
ngay từ tấm bé.
9
giờ 15 phút, Đức cha chủ sự và đoàn
đồng tế từ khuôn viên nhà xứ rất nhỏ
bé tiến ra thánh đường, với hội trống
trắc hùng hậu, hai hội kèn nữ, một hội kèn
nam và ca đoàn giáo xứ. Mở đầu thánh lễ
Đức cha kêu mời cộng đoàn dâng thánh lễ cầu
nguyện cho các bậc tổ tiên, cầu nguyện cho giáo
xứ, nhất là công trình nhà giáo lý đang thi công,
được mau chóng hoàn thành tốt đẹp,
để các em có nơi học giáo lý và giáo xứ có nơi
để tổ chức mọi sinh hoạt. Trong bài
giảng, Đức cha đặt câu hỏi và phân tích
về giá trị đích thật của con người. Có
nhiều người sống giả dối, vay
mượn những cái đẹp đẽ của
người khác khoác trên mình, coi như là của mình để
rồi coi thường hay khỉnh dể người khác.
Muốn sống sự thật thì phải đối
diện với sự thật. Đức cha kết
luận, chỉ có Thiên Chúa là sự thật tuyệt
đối, mỗi người tự đặt mình
trước mặt Chúa để thấy được con
người thật của mình.
Kết
thúc thánh lễ, cộng đoàn cùng hướng lên tòa Chúa và
cất cao bài hát “tán tụng hồng ân”. Mọi
người trở về gia đình mình với bao lo toan và
bộn bề của cuộc sống, nhưng trong lòng trào
dâng sự hân hoan, khi được đón nhận Lời
Chúa và Mình Thánh Chúa.
Trường Giang