MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Mẹ Maria</span> Mẹ Maria
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Thiên Chúa <font/></span> Thiên Chúa
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Suy Niệm <font/></span> Suy Niệm
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="blue"> Đức Mẹ Medjugorje </font></span> Đức Mẹ Medjugorje
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Giáo Hội Hoàn Vũ</span>Giáo Hội Hoàn Vũ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam</span>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Radio & Audio </font></span> Radio & Audio
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Audio Books </font></span> Audio Books
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Video Clips </font></span> Video Clips
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Sách Online </font></span> Sách Online
thư Tín
Thư Tín Radio-gcm
Mua Sách
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chân Thành Cảm Ơn Các Cơ Quan Truyền Thông Công Giáo Đã Hộ Trợ Chúng Tôi (2)
Chủ Nhật, Ngày 29 tháng 8-2010

4 NGÀY CỨU TRỢ BÃO LỤT TẠI XÃ NGHI PHONG, NGHI ĐỨC NGHỆ AN.

NGHỆ AN – Cơn bão số 2 qua đi, để lại nỗi bàng hoàng cho nhiều người dân địa phương, đặc biệt trong lòng nhưng người tiếp cận với những mất mát đau thương của kiếp nghèo,

 

Suốt 4 ngày tôi và ban Bác Ái Xã Hội của giáo xứ, đi thăm từng nhà trong vùng bão lụt và chúng tôi   đại diện cho những tấm lòng “từ bi hỉ xả”, trong đó có những anh em xa quê hương gửi gắm qua chúng tôi những đồng tiền, bát gạo để giúp đồng bào mình tại quê nhà trong cơn hoạn nạn với tinh thần: "Lá lành đùm lá rách... Máu chảy ruột mềm" và nhất là do đức bác ái Kitô giáo thúc đẩy: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc... Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mátthêu 25, 36 và 40),

 

Ngày  24/08 chúng tôi từ từng xóm nhỏ để chờ nước rút chúng tôi đi vào vùng làng mạc dân cư được vì đường giao thông đã bị tắc nghẹn bởi cây cối và trụ điện, để chứng kiến cảnh đổ nát sau cơn bão, chúng tôi đã đi thăm những căn nhà bị sập, giúp trực tiếp những hoàn cảnh neo đơn, những gia đình bị thiệt hại nặng. là gia đình anh Nguyễn Hữu Mai và chị Bạch Thị Thái một gia đinh nghèo có 5 con nhỏ đang tuổi học trò, nhưng không có em nào đến trường cả, 1 em lớn nhất vừa bị chết trong một trạng huống rất đau thương, mà nhắc lại trong gia đình ai cũng khóc, họ nghèo khổ, mà có lẽ chẳng có ai nghèo khổ hơn họ nữa, chúng tôi vào nhà chẳng có một chỗ nào để ngồi, chỉ đứng và trao vội cho họ thùng mì tôm ít lời động viên và ra đi, trong nhà chẳng có gì để ăn ngoại trừ một nồi khoai sắn mới lột vỏ chưa kịp luộc.

Tiếp tục cuộc hành trình mãi cho tới trưa cũng còn luẩn quẩn trong xóm nghèo,

 

Ngày 25/08 chúng tôi cùng sang xóm 15, không có bếp, không có củi, không nhà vệ sinh, và không có nguồn nước nào để dùng ngoài nước lụt để lắng xuống. Chúng tôi đã vào từng căn nhà, dừng thuyền trước bực thềm của họ, họ lạ lẫm khi thấy các nhà hảo tâm bơi bằng thuyền đến với họ. Có lẽ lòng họ sung sướng như những người hải đảo thấy người đất liền.

Thông tin cho biết, vùng này có hơn 40 căn nhà hoàn toàn bị mất mái và 2 nhà đổ sập, khoảng 30 căn nhà hư hỏng nặng; cho đến nay các em vẫn chưa tới trường; vì đường sá ngập nước sâu, hơn 40 ha lúa và hơn 2 ngàn ha hoa màu bị ngập lụt, hư hại toàn diện.

 

Đây là họ đạo Tân Thành thuộc giáo xứ Làng Anh cách thành phố Vinh khoảng 8 km gồm có 84 hộ gia đình tất cả đều bị cô lập 4 ngày qua, đoàn cứu trợ, một xe chở 80 thùng mỳ tôm, và một ít quần áo cũ. Đến được vùng dân cư mọi người ra đón tiếp vui mừng. Vùng này hầu hết là công giáo nên công việc phân chia phần quà cứu trợ nhanh hơn, để đoàn có thời gian chúng tôi đi thăm những gia đình bị thiệt hại năng, như nhà sập,  nhưng gia đình neo đơn...

Chúng tôi cũng nhận thấy, sự đóng góp nói trên thật sự không thấm vào đâu so với nhu cầu quá lớn của đồng bào tại quê nhà, nhưng chắc chắn rằng với sự giúp đỡ của quý vị, nhiều gia đình nạn nhân sẽ được an ủi rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất, để có thể làm lại cuộc sống.

 

Qua đây chúng tôi chân thành cảm ơn các cơ quan truyền thông công giáo đã hộ trợ chúng tôi

Trước hết chúng tôi gửi đến Vietcatholic,  "Mạng Lưới Truyền Thông Công Giáo", chương trình giờ của Mẹ "memaria2000@yahoo.com" Anh Viêt và cha Nghị lời chân thành cảm ơn sự mau mắn và nhiệt thành đưa tin, thật là một công cụ hữu ích cho sự quảng bá tin tức và nối vòng tay nhân ái đến với những tấm lòng quãng đại.

Thứ đến, qua mầu nhiệm hiệp thông, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị Ân Nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi tình thương, mở rộng vòng tay nhân ái đến với nhưng mảnh đời bất hạnh, chúng tôi vẫn biết rằng đồng tiền của quý vị làm ra băng mồ hôi nước măt.

 

- Chị Bùi Thị Liên ở Na-uy đã gửi 500 USD

- Linh mục Anrê Trần Xuân Cương và giáo dân xứ Vinh An, H. Đăk Mil, Đăk Nông 10.000.000VNĐ

- Linh mục Phaolô Nguyễn Công Minh và giáo dân xứ Vinh Hương, H. Đăk Mil, Đăk Nông 10.000.000VNĐ

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành và trả công bội hậu cho lòng quảng đại của toàn thể Quý vị.

Thay mặt cho những nạn nhân bão lụt, xin chân thành cảm tạ.

 

Kính thưa quý vị

Còn hằng trăm căn nhà bị ngập lụt và hư hỏng nặng, 40. mẫu lúa và 20.000 mẫu hoa màu bị tiêu huỷ.

Lấy gì để ăn trong những tháng tới? Vốn đâu để mua hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu? Tiền đâu để tiếp tục đi học? Chúng tôi xin gửi đến những ai sẽ động lòng vì cảnh cùng khốn đó lời cầu cứu khẩn cấp. Xin hãy nhớ đến những giọt nước mắt của những người đang ngậm ngùi vì chẳng còn gì để hy vọng. Chúng tôi xin hết lòng cám ơn.”

Tôi xin kêu gọi quí vị rộng rãi giúp đỡ những bà con nạn nhân ruột thịt của chúng ta. Chúng ta cám ơn Chúa về những may mắn mình đang có. Đồng thời rộng rãi giúp đỡ những người đang lâm nạn. Chắc chắn sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ của chúng ta sẽ hàn gắn phần nào những đau khổ, cũng như giúp bà con nạn nhân tái lập nhà cửa, ruộng vườn và đời sống.

 

Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn

Đt: 0913092476

Email: rapxuannhan@gmail.com



Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Giúp Đỡ Người Dân Vùng Lũ Lụt Vùng Hương Khê, Hà Tĩnh, Vn, Lm Nguyễn Văn Hoàng (9/7/2010)
Thư Của Tác Giả Bài Suy Niệm Chuõi Mân Côi Theo Kinh Thánh (9/6/2010)
Ngày Tĩnh Tâm 19/9/2010 Dành Cho Phongtrào Cursillo Và Các Thân Hữu (9/5/2010)
Thư Đọc Giả Từ Pháp: Nhờ Memaria.org Mà Mọi Ngươì Liên Lạc Được Vơí Nhau (9/5/2010)
Thư Cám Ơn Ngày 3 Tháng 9 Năm 2010 (9/4/2010)
Tin/Bài khác
Xin Giúp Đỡ Các Em Khuyết Tật Thuộc Gp Vinh, Vn, Nữ Tu Bt Nguyễn Thị Trinh(1, 2,3) (10/9/2010)
Xin Cứu Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Tại Việt Nam, Lm Phan Văn Đồng(thư 1,2,3) (9/5/2010)
Xin Mọi Người Giúp Đỡ Cho Những Người Dân Khốn Khổ Này, Lm Trần Xuân Nhàn (1) (8/26/2010)
Cuốn Sách " Quyền Năng Ca Ngợi " Đã Được Hoàn Thành Đăng Trên Mạng (8/19/2010)
Khóa Tĩnh Tâm Lòng Thương Xót Chúa (8/18/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768