Tháng 8, hành hương Đức Mẹ
TàPao
Họp mặt giới hiền mẫu giáo
phận Phan Thiết
Bước vào tháng tám,
Giáo hội hướng về Đức Maria – Mẹ
diễm phúc được đặc ân
Hồn Xác Lên Trời. Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển
chọn và trang điểm cho muôn vẻ đẹp và ơn
phước. Mẹ là “Ðấng
đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Mẹ!"
(Lc 1,28). "Ðấng đầy ơn
phước" là tên gọi đẹp nhất của
Mẹ Maria. Tên gọi tuyệt đẹp Thiên Chúa
đã ban cho Đức Mẹ, để chỉ cho biết
rằng từ muôn thuở và cho đến muôn đời,
Đức Mẹ luôn được yêu thương.Thiên
Chúa còn ban tặng hồng ân cao cả.
Mẹ về trời, sống trong
hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành để tặng
ban cho tất cả những ai thuộc về Chúa nhờ
cả một đời sống thánh thiện nơi gian trần.Trong
cuộc hành hương nội tâm hay lữ hành nơi
dương thế, người Kitô hữu tin rằng có
Mẹ Maria luôn cầu bầu che chở. Trong niềm hy
vọng sẽ được về trời với
Mẹ, người tín hữu nhìn lên Mẹ như mẫu
gương của lòng cậy trông, kiên nhẫn với tin
yêu để chia sẻ với người, với
đời tình yêu mà mình đã nhận được.
Tháng 8, Giới Bà Mẹ
Công Giáo hướng về Thánh nữ Mônica Hiền Mẫu,
tham dự tĩnh tâm, gặp gỡ sinh hoạt giới
trong các giáo xứ, giáo hạt, giáo phận để cùng
nhau học hỏi nhân đức và mừng lễ quan
Thầy của mình.
Tháng 8 còn là tháng dầm
dề những cơn mưa. Những ngày qua,
mưa dầm tầm tã. Mưa núi bao
giờ cũng to và lâu. Thật là ân ban của
Đức Mẹ, từ 10 năm nay, tối 12 và ngày 13 hàng
tháng tại TàPao lại không mưa tí nào.
Ngày 12.8, trời rất
đẹp. Hơn 5.000 Bà Mẹ Công Giáo Giáo
phận Phan thiết đã về bên Mẹ TàPao dự
đêm diễn nguyện mừng ngày họp mặt hàng
năm nhân lễ Quan Thầy Thánh Nữ Mônica. Hàng ngàn khách hành hương cùng đồng hành
đến với Mẹ.
Đoàn
kiệu cung nghinh thánh tượng Mẹ Tàpao lên lễ
đài, dưới
bầu trời đêm, lung linh ánh nến thêm phần uy nhiêm
và trang trọng. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống khai
mạc đêm diễn nguyện với những tâm tình: Ngày
hôm nay đối với tất cả mọi người
chúng ta là một ngày đặc biệt. Buổi
tối hôm nay cùng quy tụ dưới chân Đức
Mẹ Tàpao làm cho bầu khí đặc biệt ấy
lại trở nên linh thiêng hơn. Lời
đầu tiên là chào mừng gởi đến tất
cả quý khách hành hương cách riêng với các bà Mẹ
Công Giáo Toàn Giáo Phận Phan Thiết quy tụ về đây
nhân ngày đại hội của Giới Hiền Mẫu.
Diễn nguyện là tiếp nối phần
cầu nguyện qua việc cung nghinh Đức Trinh Nữ
Maria lúc nãy. Nếu như cầu nguyện
người ta thường hiểu bằng tâm tình,
bằng lời của mình thì diễn nguyện là cầu
nguyện bằng cử điệu, bằng tất cả
xác thân và bằng tất cả con người của mình
nữa. Vì vậy, xin đừng coi đây là
một phần độc lập mà coi đây là phần
nối kết trong kinh nguyện của đời tín
hữu cách riêng hôm nay xin dâng lên Đức Trinh Nữ Maria.
Tôi chỉ có một lời rất ngắn
để mở đầu cho buổi diễn nguyện
này. Đó là một câu hỏi nhỏ: “chữ TàPao có
nghĩa là gì?”. Trong tiếng K’Ho, “Tà” có
nghĩa là “đẹp”; “Pao” có nghĩa là “giấc mơ”. TàPao như thế nối liền với nhau có
nghĩa là “đẹp như mơ”. Và
một khi chúng ta nối Đức Trinh Nữ Maria,
Đức Mẹ với chữ TàPao chúng ta sẽ có
được cả một định nghĩa rất
đẹp tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu này.
Đức Mẹ TàPao có nghĩa là
“Đức Mẹ đẹp như mơ”. Nếu
như cộng đoàn thấy đây là một ý nghĩa
tuyệt vời, chúng ta tôn vinh và củng cố ý nghĩa
này bằng một tràng pháo tay ghi
nhớ.Tôi cảm hứng mấy câu thơ:
TàPao trong tiếng K’Ho
Nghĩa là thắm đẹp như mơ
ngàn đời
Mẹ ơi con đã biết rồi
Mẹ TàPao, Mẹ đẹp tuyệt
vời như mơ .
Với
những câu thơ ấy, xin được tuyên bố
buổi khai mạc đêm diễn nguyện.
Núi rừng
TàPao đêm nay thật dịu mát, trong lành. Lời ca
tiếng hát dâng Đức Mẹ quyện trong gió ngàn vang
khắp rừng núi phủ kín cánh đồng kho. Hàng
ngàn khán giả nghiêm trang thưởng thức 11 tiết
mục “Cây nhà lá vườn” với chủ đề: “Tôn
vinh Mẹ Maria”
Phần
I: “Cùng Mẹ Maria”
1.Mẹ
Lên Trời – Hợp – Hạt Phan Thiết
2.Về
Bên Mẹ - Vũ – Hạt Bắc Tuy
3.Nguyện
cầu Mẹ Tàpao – Đơn ca – Hạt Phan thiết
4.Xin
tiến dâng Mê – Vũ – Hạt Hàm tân.
5.
Mônica Mẹ Mẫu Gương – Song ca – Hạt Hàm thuận
nam.
6.
Tình ca – Đơn ca – Hạt Bắc tuy.
Phần
II: “Đến với Chúa Giêsu”
7.
Mẹ Là Bóng Mát – Hợp Ca – Hạt Phan thiết
8.
Bờ Đá Xanh Tạ Tội – Đơn Ca – Hạt Phan
Thiết
9.
Dưới Chân Thập Giá – Nhạc Cảnh – Hạt Hàm
Tân.
10.
Tràng Hoa Kinh – Đơn Ca –Hạt Phan Thiết.
11.
Điệp Ca Tạ Ơn- Vũ – Hạt Hàm Thuận Nam
Đêm
diện nguyện khép lại với lời cám ơn
của đại diện hội BMCG. Đức
Cha Giuse ban phép lành. Mọi người với ngọn
nến cháy sáng lung linh hòa vang khúc ca “Nữ Vương Hòa
Bình”, cùng Mẹ TàPao cất cao lời ca tán dương chúc
tụng. Từng đoàn hành hương tiếp tục lên
núi cầu nguyện bên thánh tượng Mẹ TàPao.
Trời
lại đổ mưa to suốt đêm đến 6
giờ sáng. Nước thượng nguồn đổ
về ào ạt xé luôn một đoạn đường qua
cầu sắt. Hai Đức Cha Nicolas và Phaolô cùng nhiều
đoàn hành hương đi sáng ngày 13 phải quay về
thôi. Nước chảy xiết xoáy sâu lòng
đường, giao thông ngưng trệ. Ai cũng lo
lắng, sợ mưa gió đại ngàn dai dẵng.
Nhưng Đức Mẹ quá thương đoàn con cái nên
tảng sáng, trời quang mây tạnh, nắng lên ấm áp
xua tan rét mướt mưa gió. Từng đoàn người
lần lượt tiến lên lễ đài. Nắng
bắt đầu phô trương sức mạnh. Mọi
người phải căng dù lên che nắng. Không ai dại
để nắng lùa vào mặt làm cháy da. Có lúc nắng ra
vẻ dịu dàng như là thân thiện, tránh ở đâu
nắng vẫn còn đi theo đó. Sau cơn mưa,
nắng thật quý và đáng yêu.
Đúng 8g30, đoàn kiệu
tiến lên lễ đài. Đội kèn giáo xứ Vũ Hòa đi
trước tấu khúc ngợi khen Mẹ Maria, đại
diện Bà mẹ các giáo hạt áo dài thướt tha
đủ màu xanh vàng trắng tím…làm sáng lên niềm vui ngày
mới.
ĐGM Giuse Vũ Duy Thống, ĐGM
Gilbert Louis, Giáo Phận Châlons – en – Champagne, Pháp, một Lm
Người Pháp, một Lm người Bỉ cùng khoảng
30 Lm đồng tế thánh lễ, mừng kính Đức
Maria Hồn Xác Lên Trời.
Đức cha Giuse chia
sẽ với cộng đoàn suy niệm : Đức Maria, địa chỉ trên cao
Thưa quý ông bà anh chị em,
Cách
đây khá lâu, trên một trang báo Văn Hóa Thể Thao, tôi
tình cờ gặp được một mẩu mẩu
bố cáo đăng ký địa chỉ, không phải
ở đâu đó trên đất nước mình, mà là
địa chỉ ở tuốt trên cung trăng. Ai muốn
đứng tên chủ quyền một thửa đất,
chỉ cần đăng ký, chọn vị trí trên bản
đồ và nộp tiền đầy đủ là nội
trong ngày sẽ nhận được sổ đỏ,
để cứ mỗi đêm trăng sáng là có quyền vác
kính viễn vọng ra ngắm nghía chỉ trỏ giới
thiệu với bạn bè, với người thân rằng
đất của tôi đó, nhà của tôi đó, địa
chỉ của tôi đó ở cung trăng!!!
Nhớ
lại mẩu tin ấy, hôm nay lễ Đức Mẹ
Hồn Xác Lên Trời, bỗng nhiên tôi có ý tưởng
rằng: mỗi người tín hữu chúng ta cũng
rất tự nhiên có một địa chỉ ở trên cao.
Địa chỉ ấy mang tên Maria. Đức Maria là
địa chỉ trên cao của mỗi người tín
hữu chúng ta.
1.
Đức Maria: một địa chỉ trên cao
được thiết định cho lòng tin của tín
hữu.
Khi
tuyên xưng Đức Maria hồn xác lên trời,
người ta thấy có tiến triển trong đời
sống đức tin của mình. Đây không phải là
điều huyền hoặc do trí tưởng tượng
con người bịa ra trong một giờ cao hứng,
cũng không phải là sản phẩm mang nặng cảm
tính do lòng đạo đức của giới lớp bình
dân, đây càng không phải là do nhất trí đồng ý
giơ tay tán thành theo kiểu vào hùa mà không cần biết
đến có tự do hay không.
Đó
là kết quả suy tư lâu dài tìm kiếm của
đời sống Giáo Hội. Trước năm 1950,
người ta không tin Đức Maria hồn xác lên
trời. Tin hay không tin cũng chẳng sao, bằng chứng
là thánh Tôma d’Aquin, ngài đâu nghĩ rằng Đức Maria
hồn xác lên trời, vậy mà ngài vẫn làm thánh. Thế
nhưng, kể từ ngày lễ Các Thánh năm 1950, khi
Đức Giáo Hoàng Piô XII định tín rằng:
Đức Maria được đưa cả hồn
lẫn xác về trời, thì điều ấy không còn là
điều để người tín hữu chúng ta mà
được mời gọi để tin tưởng,
để gắn bó và để dâng lên trong niềm vui
mừng. Trong tin mừng hôm nay Đức Maria đã reo vui
với bà Êlisabet trong khi hai người chào hỏi gần
gũi bên nhau. Ở đây chúng ta thấy cả một
niềm vui lớn thẩm thấu vào trong đời
sống đức tin của mọi người.
Thật
vậy, Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, nên không
thể chịu hậu quả của Tội nguyên tổ là
phải chết một cách bình thường như mỗi
người chúng ta, mà Mẹ đã được can
thiệp để không chịu hậu quả của nguyên
tội. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Mẹ của
Đức Giêsu Kitô. Mẹ là Mẹ của Đấng
Phục Sinh. Mẹ cung cấp chất liệu xác thân cho
Ngôi Hai Thiên Chúa bước xuống đồng hành với
con người trong kiếp phận loài người.
Mẹ là Mẹ Đấng Phục sinh thế nên
Đấng Phục sinh bằng ơn phục sinh của
mình đâu dễ gì để Mẹ chịu cảnh hư
nát trong mồ! Trên cơ sở ấy, với những nghiên
cứu của các Đại học Công giáo và các Đại
chủng viện trên toàn thế giới, Đức Giáo Hoàng
PIÔ XII đã định tín Đức Maria được
lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ là người
được hưởng ơn phục sinh trước
hết cả xác với hồn.
2.
Đức Maria: một địa chỉ thiết thân
của đời tín hữu.
Ngày
nay có thể có người nghĩ rằng: tín điều
Đức Maria hồn xác lên trời còn mới quá. Vì
thế, tín điều này mới được
định tín không quan trọng gì trong đời sống
tín hữu. Ắt hẳn một tín điều một khi
đã được thiết định thì không phải
để cho chúng ta chiêm ngưỡng thôi mà đây là
một tín điều quan trọng bởi vì cả
đời sống tín hữu sẽ được
định hình theo như lòng tin của chính chúng ta.
Đức
Maria về trời cũng không nhẹ nhàng gì. Mẹ không
về với đôi tay trắng, mà là nặng trĩu
vận mệnh của cả Giáo Hội. Tất nhiên,
Đức Kitô là Đầu, còn mỗi người
người chúng ta là chi thể, gắn liền với
đầu. Đầu xuuôi thì đuôi lọt. Đức
Kitô phục sinh thì mọi người gắn bó với Ngài
cũng sẽ được hưởng ơn phục
sinh. Đức Maria là người gắn bó với
Đấng Phục sinh. Mẹ là người hưởng
trước và hưởng trọn vẹn ơn phục
sinh. Thế nên chúng ta cũng thấy rõ hơn chính vận
mệnh của mình.
Mẹ
là người đi đầu cho ta được
tiếp bước. Mẹ là người đi
trước cho chúng ta được đi sau. Mẹ là
người đi mau cho mỗi người chúng ta hôm nay
đang lẽo đẽo trong đời sống hành
hương trần thế cũng sẽ được
Mẹ níu kéo dắt dìu, như khi ta được dắt
dìu mỗi khi đến kính viếng Đức Mẹ tàpao
trên núi.
Đức
Maria là khuôn mẫu cho đời sống chúng ta. Mẹ
đã thành công trong đường đi của mình.
Mỗi người tín hữu theo Mẹ cũng sẽ thành
công như vậy. Mẹ đã vạch ra một
hướng đi không phải trên trần thế mà
hướng đi từ trần thế hướng
về trời, hướng về địa chỉ trên
cao, nên mỗi người chúng ta hôm nay đi theo Mẹ
cũng đi theo một lộ trình chắc chắn đã
được kiểm chứng, đã được
kiểm nghiệm bằng chính đời sống của
Mẹ. Như thế Đức Maria chính là địa
chỉ trên cao, thiết thân với đời sống
của mỗi tín hữu chúng ta.
3.
Đức Maria: một địa chỉ thiết thực
cho mỗi cảnh đời.
Tin
vào Đức Maria không chỉ dừng lại ở nhận
thức của mình, nghĩa là dừng lại trong những
điều mình biết, mình tin theo điều Hội Thánh dạy,
mà còn là một lòng mở ra trong đời sống cụ
thể, một lòng tin để lại trong lối
sống, để lại âm huởng trong lối sống
hằng ngày của mỗi tín hữu.
Có
một bài hát “Kinh Tin Kính” kết thúc bằng câu quyết tâm
“Tin những gì Hội Thánh dạy con”. Tốt lắm,
nhưng nghe sao vẫn cứ ngờ ngợ, tin tất
cả mà không lo chuyển hoá niềm tin vào cuộc sống
thiết thực, thì tự nó đã hàm chứa một nguy
cơ của sự cả tin. Tin tất cả để
rồi không biện phân, không biết phân biệt đâu là
điều chính yếu, đâu là điều phụ tùy,
nhiều khi đảo lộn, lấy điều phụ
tùy làm điều chính yếu. Thí dụ như tin vào tình
thương vào Đức Mẹ đang diễn ra tại
địa bàn Tàpao đây, mà cứ mơ tưởng
những dấu lạ, và thích đồn thổi dấu
lạ hơn là tình thương mà Đức Mẹ vốn
dành cho mọi người. Như vậy là rơi vào
lĩnh vực cả tin. Vì vậy tin vào Đức Trinh
Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời cũng là lúc chúng ta
được mời gọi để mô phỏng
đời sống của mình theo đời sống
của Mẹ. Nhất là biết uốn nắn làm sao
bứơc chân của mình phù hợp với bước
chân lên trời của Đức Trinh Nữ Maria như
thế mới hy vọng có ngày mẹ con đuợc
diện kiến bên nhau một cách đầm ấm.
Làm
sao có thể về trời thanh nhàn khi cuộc đời
này chưa thanh sạch tâm hồn, chưa thanh bạch
nếp sống, chưa thanh luyện ý chí, chưa thanh thoát
tư duy, chưa thanh cao tình cảm, chưa thanh thoả
nhiệm vụ đòi buộc trong đời sống kitô
hữu ? Địa chỉ trên cao không phải là
địa chỉ để mà mơ mà là địa
chỉ để chúng ta thực hiện hằng ngày, xây
dựng hàng ngày. Xây dựng bằng bước sống
cụ thể của mình may ra ta mới được
về địa chỉ trên cao ấy mô phỏng
đời sống của mình theo đời sống
của Đức Trinh Nữ Maria ta mới được
về bên Mẹ sau này.
Hôm
nay ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời,
chỉ muốn chia sẻ về địa chỉ trên cao
của Đức Maria đã đuợc thiết
định trong đời sống giáo hội. Địa
chỉ ấy được gắn liền thiết thân
với đời sống tín hữu, và địa chỉ
ấy vẫn còn luôn là địa chỉ thiết thực
cho đời sống kitô hữu dầu là đời
thường với những trách vụ này hay những
cuộc đời đang gặp thử thách của
bệnh tật của những khó khăn trong đời
sống chung hoặc riêng, cách này hoặc cách khác. Muốn có
địa chỉ trên cao ta chỉ cần đăng ký
với Mẹ và tích cực xây dựng địa chỉ
ấy ngay trong đời sống thường ngày.
Qua
một bài báo khác về kỹ thuật hàng không,
người ta đang mơ tính tới chuyện bay cao bay
xa và bay nhanh hơn. Muốn được như thế,
người ta đòi hỏi phải giải quyết ba
thông số kỹ thuật: giảm nhẹ thân tàu, thân máy
bay, tăng cường sức đẩy động
cơ và trang bị bộ phận định hướng
tốt. Hai thông số đâu mạnh mà thông số sau không
được định hướng tốt thì cũng
rất nguy hiểm. Muốn về trời với Mẹ
trong cuộc sống mai hậu, mỗi người chúng ta
hôm nay cũng được mời gọi phải
giải quyết ba thông số kỹ thuật ấy: trút
nhẹ những lo toan trong đời sống này, cần
được gia tăng vững mạnh trong đời
sống ơn thánh, nỗ lực định hướng
đời sống của mình theo gương sống
của Đức Trinh Nữ Maria.
Chúc
mừng bổn mạng quý chị em Maria và cầu chúc cho
tất cả mỗi người chúng ta trong niềm vui của
ngày lễ trọng được nhiều ơn của
Đức Mẹ, thành công những thông số kỹ
thuật tâm hồn mà từng bước từng
bước tiến về địa chỉ trên cao là
Đức Maria.
Maria địa
chỉ trên cao
Dạy cho con
biết qua bao tháng ngày.
Biết
được sống thánh từ nay
Ngày sau sẽ
được thẳng bay về trời.
Sau
bài giảng, có nghi thức tuyên thệ và trao bằng bổ
nhiệm cho 25 chị trong Ban Trị Sự Giới Hiền
Mẫu Giáo Phận và Giáo hạt. Cha Augutinô Nguyễn Văn
Lạc đặc trách Bà Mẹ Công Giáo Giáo Phận cho
biết: nhiệm kỳ 2006 -2010 đã kết thúc; từ
tháng 5 đến tháng 7, Giới Hiền Mẫu các giáo
xứ, giáo hạt và giáo phận
đã tiến bầu lại Ban Trị Sự cho
nhiệm kỳ mới 2010 – 2014. Hôm nay được tuyên
hứa và được trao chứng thư trước
mặt ĐGM Giáo phận, các linh mục đồng tế
và cộng đoàn hành hương, thật là môt vinh dự.
Các chị được tiếp thêm nghị lực
để nhiệt thành phục vụ. Hội BMCG Giaó
phận Phan thiết đã đi qua 15 năm gian khổ
đến trưởng thành như hôm nay. Bước qua
tuổi 16, tuổi ‘trăng tròn”, tuổi “bẻ gãy
sừng trâu”, hy vọng và tin tưởng Hội BMCG sẽ
phát triển hơn nữa cả số lượng
lẫn chất lượng sinh hoạt. Mỗi Bà mẹ
Công Mẹ là một người mẹ gia đình,
dưỡng nuôi con cái, ấp ủ chở che hồn xác
đoàn con của mình. Tham gia vào Giới Hiền Mẫu giúp
bà mẹ thêm thăng tiến trong sứ vụ làm mẹ
rất thiêng liêng và cao cả. Mẹ
là nguồn suối phát sinh yêu thương. Mẹ là
chiếc neo mang lại sự ổn định cho cuộc
sống gia đình. Mẹ là mặt trời sưởi
ấm cho mọi người trong nhà. Mẹ là mùa xuân cho gia
đình đâm chồi nảy lộc nhân đức. Mẹ
đón nhận thật nhiều hành trang cho sứ vụ làm
mẹ từ hội đoàn Bà Mẹ Công Giáo.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, mọi người ra về hân hoan. Muôn vàn
ý nguyện cầu đã được tiến dâng lên
Mẹ. Dòng người ào ạt tỏa ra mọi lối.
Từng đoàn xe nối đuôi nhau chậm chạp
rời khỏi TàPao, trả lại sự yên bình cho núi
rừng, trả lại sự thanh vắng cho ruộng
vườn. Hẹn gặp lại, ngày hành hương Đức
Mẹ TàPao tháng 9 sắp đến.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An