Tác động mến yêu liên lỉ và việc đọc sách thiêng liêng
xuanha.net
(p. 141)
Sách thiêng liêng là của ăn cho linh hồn, nhưng không phải lúc nào cũng bổ ích, cũng dễ nuốt cho linh hồn mình.
Chị Consolata đã viết lên kinh nghiệm đó:
"Tôi chịu khó đọc sách như Luật dạy, nhưng không tìm được ánh sáng cho linh hồn .
Năm đầu tập tu, tôi không đọc những sách thần bí (ascetical book), nhưng chỉ đọc Hiến pháp, Tục lệ, Huấn đức. Tôi chỉ giữ cuốn Gương Chúa Giêsu , Phúc âm, Một Tâm hồn. Thế là đủ …cho đời tôi. Thực ra, tôi không dùng nó luôn luôn, vì Chúa Giêsu sau này cũng cho thấy, không cần nữa.
"Một cuốn sách hay một trang sách, dù hay mấy, cũng làm tôi ngưng Tác động mến yêu liên lỉ . Chúa Giêsu muốn Tình yêu của tôi: toàn thời (entire) và không ngưng nghỉ (uninterrupted).
"Một sơ trong Nhà cho chị Consolata mượn cuốn sách nhan đề "With Jesus Alone". Chị Consolata giữ trong mấy tháng, rồi bí mật trả lại để khỏi phải thú nhận mình đã không đọc.
" Đầu tuần phòng năm 1936, chị mượn truyện thánh Gerardo Majella, Dòng Chúa Cứu thế , chị muốn đọc xem ông thánh đã biến mọi mũi kim khâu thành những tác động mến yêu thế nào. Mượn về rồi để đó, chờ xin phép đọc, nhưng trước khi xin Mẹ Bề trên, Chúa Giêsu đã nói trong lòng:
-Sao con không đọc sách Phúc âm của Cha? Trong Hạnh Các Thánh, người ta phải đọc cả Chương để kiếm một Lời hằng sống, nhưng trong sách Phúc âm của Cha , mọi Lời đều là của ăn Hằng sống.
Tôi chấp nhận ơn soi sáng này và chọn sách Phúc âm làm sách thiêng liêng. Đoạn nào cũng có ánh sáng và của ăn cho linh hồn tôi.
Và chị đã dùng sách Phúc âm trong cả đời còn lại.
Chị không bao giờ bỏ đọc sách Phúc âm, nhất là trong những giờ đen tối của linh hồn, chị luôn tìm được ánh sáng.
"Chúa Giêsu giúp tôi hiểu Phúc âm rất rõ ràng.
-Một lần tôi mở đại (random), tôi gặp lời của bà thánh Elizabet nói với Đức Mẹ: Phúc cho em là người đã tin" (Lc 1,45). Rất hợp với tôi, vì tôi muốn tin, tin vững vàng vào Chúa Nhân từ.
-Nhớ lời Đức Mẹ nói với những người giúp việc trong tiệc cưới Cana "Người bảo gì, hãy vâng theo".
Nhớ lại cha linh hồn đã bảo tôi :Đừng từ chối Chúa Giêsu một Tác động mến yêu liên lỉ nào. Tôi quyết định cả đời sẽ theo lời khuyên này.
-Khi đọc tới câu "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy…" Tôi tin cậy,xin Chúa Giêsu dùng quyền đó làm cho tôi đừng bỏ mất một Tác động mến yêu liên lỉ nào. Chúa có thể làm như vậy.
-Khi đọc câu "Ai không thuộc về Ta là chống lại Ta…", tôi nghĩ, nếu tôi không làm Tác động mến yêu liên lỉ, tôi không thuộc về Chúa , tôi chống lại Chúa .
-"Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo". Nếu tôi không vác thập giá "Tác động mến yêu liên lỉ ", tôi không theo Chúa , tôi không thể theo Người lên núi Calva.
Cả trong khi đọc Giờ kinh Phụng vụ , tôi cũng tìm được của ăn cho linh hồn. Nếu khi nào Chúa Giêsu không nói, thì Chúa Cha lại cho con chim nhỏ này của ăn chọn lọc trong Kinh thánh:
-Một lần đọc bằng tiếng Latinh câu này, tôi hứng khởi: "Ai có thể tách tôi rời khỏi Tình yêu Chúa Kitô …Lạy Chúa , không thụ tạo nào có thể tách con khỏi Tác động mến yêu liên lỉ .
Chị đưa tất cả những tư tưởng về việc thực thi Tác động mến yêu liên lỉ …
|