ĐỨC
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
THĂM
MỤC VỤ GIÁO HỌ MINH ĐỨC, GIÁO XỨ NINH CÙ
Sáng
nay, 29/07/2010, Đức cha Phê rô Nguyễn
Văn Đệ, Giám mục Thái Bình đến
thăm đoàn chiên giáo họ
Minh Đức, thuộc giáo xứ Ninh Cù.
Tại đây Đức cha dâng lễ kính
thánh I-nha-xi-ô – Bổn mạng của giáo họ.
Giáo
họ Minh Đức nằm bên lưu vực
sông Hóa, tiếp giáp giáo phận Hải Phòng, thuộc xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Giáo họ Minh Đức đón nhận Tin Mừng từ khoảng năm 1763, trải qua bao năm tháng
thăng trầm, hạt giống Đức Tin ấy đã không ngừng
lớn lên và trổ sinh
nhiều hoa trái tươi tốt. Trong những lúc gặp thử thách gian nan
giáo họ hoàn toàn trông
cậy vào tình thương bao la của Thiên Chúa, và
trông lên gương thánh I-nha-xi-ô “tất cả vì danh
Thiên Chúa”, nhờ vậy mà giáo họ
vẫn giữ một lòng son sắt, sống
trong yêu thương và hiệp nhất. Hiện nay giáo họ Minh Đức
có khoảng 700 nhân danh, với
nhiều hội đoàn phục vụ rất sốt sáng và nhiệt tình trong các
thánh lễ, các buổi phụng vụ tại giáo họ và cả
những xứ, họ lân cận,
điển hình là hội trống
và hội kèn. Nhờ công phúc của
các tiền nhân, mà giáo
họ đã và đang dâng
lên Thiên Chúa những hoa trái ơn
gọi tận hiến, đó là hai linh
mục hiện đang phục vụ tại giáo phận Sài Gòn và
Xuân Lộc, một chủng sinh đang theo học tại chủng viện Mỹ Đức, Thái Bình. Ngôi thánh đường
được xây dựng năm 1995 rất khang trang, đẹp đẽ, nằm cạnh tháp chuông cao, một
ngày ba lần
đổ hồi kêu gọi từng
người, từng
gia đình trong giáo họ
đến cảm tạ và cầu
xin Thiên Chúa ban phúc lành
cho con dân trong họ.
Niềm khát khao mong chờ
được Đức
cha giáo phận đến viếng thăm từ bao đời nay, và hôm nay đã
trở thành hiện thực. 8h15 phút
Đức cha đã về tới giáo họ. Ra đón vị chủ chăn có cha Phê rô
Đinh Văn Hùng (quản nhiệm), ban hội đồng giáo xứ, giáo họ, hội trống trắc, hội kèn đồng
và hội dòng ba Đaminh,
hội gia trưởng, hội hiền mẫu, các em nghĩa
binh Thánh Thể, ca đoàn, hân hoan vẫy
cờ đón chào. Sau khi
Đức cha và cộng đoàn viếng Thánh Thể, một vị đại diện giáo họ đọc lời chào mừng Đức cha và giới thiệu
đôi nét về giáo họ
Minh Đức. Tiếp đến ban hội đồng giáo xứ Ninh
Cù, giáo họ Minh Đức
và các vị
đại diện chính quyền địa phương xã An Thanh lên
tặng hoa chúc mừng Đức cha. Sau đó Đức cha chia sẻ với
cộng đoàn: ngài ca ngợi những công lao và truyền thống tốt đẹp mà tiền nhân
đã để lại cho giáo
họ Minh Đức, qua việc phụng sự Chúa ngay tại
quê hương của mình. Đồng thời Đức cha rất lấy làm vui
mừng khi nhìn thấy đoàn người đông đảo, họ là những
người trẻ,
những thiếu nhi, học
sinh và sinh
viên đang hiện diện trong thánh lễ
này. Đức cha khuyên các
bạn trẻ hãy đứng vững trong cuộc sống của mình bằng đôi cánh Đức Tin và khoa học,
đừng để
cuộc sống bị tha hóa
mà thiếu đi một trong hai cánh
đó.
Trước khi dâng thánh lễ,
Đức cha chủ
sự, các cha đồng tế, các thày chủng
sinh, cùng tất cả cộng đoàn hiện diện gia nhập đoàn rước kiệu thánh I-nha-xi-ô xung quanh
thánh đường. Trong bài chia sẻ
Lời Chúa, Đức cha nêu lên tấm gương
của thánh I-nha-xi-ô, từ một hiệp sĩ hào hoa,
một chàng trai lãng mạn,
sau khi đọc
cuốn sách Thánh Kinh và
hạnh các thánh đã đổi
đời, trở thành một vị thánh “say mê Thiên Chúa”,
với câu Thánh Kinh: “Được lời lãi
cả thế gian mà thiệt
mất linh hồn thì được
ích gì?” (Mt 16,26). Cuối bài giảng Đức cha đưa ra bài học
áp dụng thực hành, ngài khuyên các
gia đình: “là bậc cha mẹ hãy suy
gẫm lại, được hết mọi sự mà mất hạnh
phúc gia đình, mất sự thủy chung vợ
chồng, mất tình yêu con cái,
mất sự giáo dục con cái thì được
ích lợi gì? Đối với các bạn
trẻ là tương lai của giáo họ, giáo xứ: “Được hết mọi sự, người ta khen các
bạn trẻ ăn mặc rất sành điệu, rất mốt, có xe honda…nhưng cuộc sống tâm linh các bạn
lại trống rỗng, không có gì. Như vậy
chẳng những các bạn không
hãnh diện, mà còn để
lại cho hậu thế, cho con cái các
bạn một gia tài trống
rỗng”.
Kết thúc
thánh lễ cộng đoàn cùng cất cao lời bài
hát ca ngợi thánh I-nha-xi-ô, và quyết tâm sống theo gương
ngài, lấy câu Kinh Thánh
“Được lời
lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được
ích gì?” làm kim chỉ
nam cho cuộc
đời mình.
Trường Giang